07/06/2022
Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 04 đã diễn ra vào đúng ngày 1/6, một ngày thật đặc biệt! Trong khi tất cả các em nhỏ đang được bố mẹ, cô chú, công đoàn các công ty tổ chức tiệc linh đình, hân hoan, hạnh phúc, đồ ăn nhiều, đồ chơi không kể xiết…thì ở đâu đó vẫn có những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang phải vật lộn từng bữa cơm, thay vì được cưng chiều chăm sóc thì các bạn ấy lại đang chăm ngược lại ba mẹ bị ốm đau, chăm lại ông bà đang ốm yếu mặc dù chưa đến 10 tuổi đầu! Tuổi thơ lớn lên trong những ngôi nhà chật hẹp, chiếu rách đơn sơ, trong nước mắt của ông bà thương cháu mồ côi cha mẹ từ sớm, mẹ mất vì ung thư được mấy năm thì ba cũng mắc căn bệnh quái ác đó giai đoạn 3….thật cần lắm những tấm lòng quan tâm của xã hội, cộng đồng! Và chúng tôi đã mang đến cho 6 cháu nhỏ tại xã Xuân Ninh có một ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 vui nhất từ trước tới nay! Các cháu nhận được những lời động viên, quan tâm thực sự, được hỏi han, được có cặp sách mới, được có bút mới, vở mới, được trao tận tay cho mỗi bé 5.000.000đ để các cháu vơi đi phần nào những khó khăn, vất vả!!!! cô chú, công đoàn các công ty tổ chức tiệc linh đình, hân hoan, hạnh phúc, đồ ăn nhiều, đồ chơi không kể xiết…thì ở đâu đó vẫn có những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang phải vật lộn từng bữa cơm, thay vì được cưng chiều chăm sóc thì các bạn ấy lại đang chăm ngược lại ba mẹ bị ốm đau, chăm lại ông bà đang ốm yếu mặc dù chưa
Và hành trình của chúng tôi sẽ còn tiếp tục…..