Chạm

Chạm Đôi lúc có rất nhiều chuyện muốn nói, tâm sự. Nhưng rồi cũng chỉ gói gọn trong tiếng thở dài hoặc hai dòng nước mắt một mình. Hãy tìm đến tôi.

Chỉ cần bạn có thể tốt hơn.

MỘT CÂU NÓI CHỮA LÀNH GỬI TỚI BẠN1. Nỗi đau của sự trưởng thành không thể ngăn cản tương lai tươi sáng. Thế giới rộng lớ...
31/08/2022

MỘT CÂU NÓI CHỮA LÀNH GỬI TỚI BẠN

1. Nỗi đau của sự trưởng thành không thể ngăn cản tương lai tươi sáng. Thế giới rộng lớn và chúng ta vẫn ổn.
2. Tự do không phải là làm những gì bạn muốn làm, mà là không làm những gì bạn không muốn làm.
3. Ngày này qua ngày khác tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, bất chợt có một ngày, bạn sẽ thấy được ý nghĩa của sự kiên trì.
4. Thế giới này sẽ thật mỹ miều nếu như bạn không suy nghĩ nhiều
5. “Nhìn xem, hoa ở phía nam thành phố đều đã nở rộ, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng buồn bực nữa.”
6. “Tôi thường cảm thấy là nếu vấn đề này đến mà bạn không dũng cảm làm, nó chắc chắn sẽ lại đến. Cuộc sống thực sự là như vậy, nó sẽ để bạn làm công việc này lặp đi lặp lại cho đến khi bạn học được nó.”
7. Hãy luôn nhớ rằng quần áo mới của bạn được sử dụng để làm hài lòng bản thân, và cuộc sống của bạn cũng vậy.
8. Không bao giờ là quá muộn để trở thành con người bạn nên là.
9. “Có rất nhiều người đáng để trân trọng, bạn là một trong những người tuyệt vời nhất.”
10. Nếu bạn không thể bắt kịp bình minh và bỏ lỡ ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, xin hãy nhớ rằng vẫn còn một bầu trời đầy sao và ngày hôm sau nữa.
11. “Tôi biết rằng gần đây bạn rất mệt mỏi, thể chất, tinh thần, những mối quan hệ và cảm giác bất lực trước tương lai. Nhưng xin đừng dừng lại, vì cuộc sống của bạn không thể kết thúc ở đây. Cố lên, bạn có thể tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
12. Bạn luôn nhìn những khuyết điểm nhỏ trên cơ thể mình, để rồi cảm thấy hụt hẫng và tự ti. Nhưng bạn cũng toả sáng, dịu dàng và đáng yêu, bạn đang làm việc chăm chỉ và chắc chắn sẽ trở thành một người tốt hơn. Hãy thư giãn, bạn nhất định sẽ tiến gần đến người mà bạn thích hơn từng bước một.
13. “Từ từ là một lời nói tốt, từ từ gặp, từ từ trưởng thành, từ từ thích, từ từ cùng nhau, từ từ nhìn ngắm thế giới, từ từ già đi.”
14. “Gió xuân có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với nụ cười của bạn, người chưa nhìn thấy bạn sẽ không hiểu được.”
15. Con người và những thứ chúng ta yêu đều bình thường, và tình yêu của chúng ta tô thêm một lớp màu sắc cho chúng.
16. “Mặt trời lặn và ban đêm có đèn. Bạn thấy đấy, thế giới này không xấu.

Có một câu nói rất hay mà tôi cực kì tâm đắc:“Tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi, vì mình không biết phải trả...
15/08/2022

Có một câu nói rất hay mà tôi cực kì tâm đắc:

“Tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi, vì mình không biết phải trả cái tình nghĩa cho người ta thế nào cho phải. Còn với những người tệ với mình thì dễ mà, họ như thế nào thì cũng không có gì đáng để mình bận tâm!”

1. Không thích ai, đừng quan tâm đến họ.
2. Ghét ai, tránh xa ra.
3. Không cùng quan điểm, không tranh cãi, tôn trọng ý kiến đối phương, đỡ tốn thời gian.
4. Gặp loại thảo mai nịnh bợ, kệ. Cứ để người ta diễn tuồng, ưu điểm duy nhất của họ mà
5. Gặp loại đâm chọt sau lưng, nhếch mép một cái. Vị trí kẻ đó mãi đi sau mình mà thôi
6. Gặp loại thích ăn sẵn, tối ngày chỉ nhờ vả người khác. Từ chối dứt khoát, không cả nể
7. Ai tốt với mình, mình tốt lại
8. Ai chân thành với mình, mình chân thành lại
9. Ai thương mình thì mình thương
10. Không phụ lòng người tin tưởng mình
11. Không bỏ rơi người đã giúp đỡ mình khi gặp hoạn nạn
12. Đi khắp muôn nơi không quên chốn về là gia đình
13. Trân trọng những gì mình có, yêu thương bản thân thật nhiều
14. Luôn giữ cho mình nụ cười rạng rỡ trên môi, tâm thái tích cực.

Hãy nhớ “Vạn người quen có mấy người là bạn? Trăm loại bạn có mấy người là thân? Chục người thân có mấy người là tốt? Vài người tốt liệu có được bền lâu? Một người là đủ nếu có chữ “Chân Thành”.

VÌ SAO BẠN CỐ GẮNG NHIỀU ĐẾN VẬY?1. Cố gắng không phải để hơn ai, càng không phải để khoe khoang. Cố gắng nhiều đến vậy ...
27/07/2022

VÌ SAO BẠN CỐ GẮNG NHIỀU ĐẾN VẬY?
1. Cố gắng không phải để hơn ai, càng không phải để khoe khoang. Cố gắng nhiều đến vậy chỉ mong có thể lo được cho những người mình yêu thương, tìm được chốn bình yên khi mình tuổi già sức yếu, và sống được cuộc đời mình mong muốn.
2. Ý nghĩa của việc không ngừng nỗ lực, không ngừng mở rộng tầm mắt chính là để khi nhìn càng nhiều thứ, càng biết rõ điều mình mong muốn nhất là gì.
3. Nỗ lực, cố gắng và hy sinh mỗi ngày, để trong có nhiều lựa chọn hơn. Thế nào là nhiều lựa chọn hơn? Là khi người thân cần giúp đỡ, bạn có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, cho họ thoải mái lựa chọn điều họ cần, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng. Là khi bản thân yêu thích điều gì đó, thì có thể thoải mái đạt được, thoải mái đầu tư cho cuộc sống của mình, chứ không phải lặng lẽ bỏ qua vì mình chưa đủ khả năng để có được điều đó. Là khi yêu một ai đó, khi xác định tiến bước xa hơn với họ, có thể đảm bảo rằng mình sẽ mang cho họ cuộc sống êm ấm, chứ không phải tính toán tới lui.
4. Còn trẻ, còn khoẻ, cớ gì mà không cố gắng? Trẻ ham chơi, già vất vả. Tôi muốn khi lưng đã còng, tóc đã bạc, tôi có một chỗ để nương tựa, có khoảng vườn nhỏ, có góc uống trà, không làm phiền ai, một mình an tĩnh sống qua ngày.
5. Để khi gia đình, bạn bè, người thân cần, tôi có thể tự tin trấn an họ và nói rằng đừng sợ, đã có tôi đây rồi.
6. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đang quá tham lam, hay bạn đang chỉ biết sống vật chất, không biết hưởng thụ. Đến khi cần, họ cũng chẳng giúp được bạn và bạn nghe theo họ, nên cũng chẳng có gì trong tay. Bạn sẽ được hưởng thụ và an nhàn. Chúng ta rồi sẽ có được cái bình yên mà ai cũng ao ước, nhưng không phải bây giờ, không phải khi mình còn trẻ, còn khỏe, còn rất nhiều cơ hội để vươn lên.

Lòng người vốn nông sâu khó lường. Thế sự cũng thường xuyên thay đổi.Việc hôm nay đúng, ngài mai chưa chắc đã còn. Vậy n...
18/07/2022

Lòng người vốn nông sâu khó lường. Thế sự cũng thường xuyên thay đổi.
Việc hôm nay đúng, ngài mai chưa chắc đã còn. Vậy nên cũng lười phán xét.
Người biết vậy, nên cũng chẳng buồn chấp nhất. Dù người có ra sao, việc ta có thể làm, đều đã làm cả rồi.
Làm được hết mình rồi thì không còn gì phải nuối tiếc. Còn kết quả, có ra sao cũng không còn làm ta bận tâm.
Đường ta ta cứ đi, đường người người vẫn bước.
Có duyên tiện tay giúp được thì giúp. Chẳng cầu thành hay bại. Chẳng cầu được hay mất. Chỉ cầu lòng bình an 🙇‍♂️🙇‍♂️

Ở ĐỜI, CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓCái giá của chần chừ chính là mất mátCái giá của thành công chính là đã trải qua nhiều l...
17/07/2022

Ở ĐỜI, CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ

Cái giá của chần chừ chính là mất mát
Cái giá của thành công chính là đã trải qua nhiều lần thất bại
Cái giá của sự giàu có chính là kiệt sức, thiếu thốn về tinh thần
Cái giá của hạnh phúc viên mãn tuổi già chính là bao nhiêu thăng trầm giông bão thời tuổi trẻ…
Cái giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân.

Nếu biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó rồi thì khi đã quyết định làm một cái gì đó thì hãy làm hết sức và đừng hối hận.

Vì hàng mua rồi chẳng thế trả lại, người đi rồi sao níu giữ, thời gian trôi qua có lấy lại được đâu?

Mỗi người chỉ sống có một lần. Đời này, đừng để hối tiếc mà nói hai chữ giá như …

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ LÚC GẶP KHÓ KHĂN MỚI NHẬN RA...!!! - Khi bạn hết tiền, những người bạn xấu sẽ lộ diện.Cho dù bạn có đố...
17/07/2022

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ LÚC GẶP KHÓ KHĂN MỚI NHẬN RA...!!!

- Khi bạn hết tiền, những người bạn xấu sẽ lộ diện.
Cho dù bạn có đối tốt với ai đó khi còn giàu có, sự thật là chưa chắc bạn được đối xử tương tự khi trót sa cơ. Sự hào phóng và tử tế không phải lúc nào cũng quay trở lại với bạn khi bạn cần nhất. Tất nhiên không ngoại trừ một số nhỏ những người bạn tốt sẽ luôn dốc lòng giúp bạn.

- Gia đình là thứ không thể thay thế.
Tiền có thể dễ dàng mất đi nhưng tình cảm gia đình thì không như vậy. Những biến cố lớn có thể ảnh hưởng đến tinh thần, cách sống của mỗi người nhưng cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn.

- Bạn là tài sản lớn nhất của chính mình
Bạn phải tin vào bản thân mình trước khi trao yêu thương cho người khác. Thứ mà bạn cần trân trọng nhất chính là giá trị của bản thân.

- Tuyệt đối không trông chờ vào sự thương hại
Thất bại, khó khăn không phải điều chúng ta mong muốn nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó cũng không nên thương hại bản thân mình hoặc để người khác thương hại. Nếu cần, chúng ta chỉ nên nhận sự chia sẻ mà thôi.

- Đừng nắm thứ gì đó quá chặt vì không có gì là mãi mãi.
Đơn giản là không có thứ gì tồn tại mãi mãi kể cả sự giàu có, các loại tài sản, thậm chí là tình bạn. Bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số người, một số thứ và tận hưởng những gì bạn đang có.

- Nuôi dưỡng niềm tin và cố gắng hết mình
Hy vọng của những người đang trong cảnh hoạn nạn ẩn sâu bên trong và giúp họ tiến về phía trước. Có thể đó chỉ là chút hy vọng mong manh nhưng đôi khi là tất cả những gì họ có.

- Trân trọng những người xứng đáng.
Gặp khó khăn cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại và cân nhắc những mối quan hệ quan trọng. Nền tảng bền vững nhất của một mối quan hệ là tình cảm đặt vào trong đó chứ không phải tiền...!!!
-sưu tầm-

"Nếu đã quyết tâm làm một việc gì đó, đừng vội vàng lớn tiếng công bố cho cả thiên hạ biết, cứ im lặng mà thực hiện thôi...
17/07/2022

"Nếu đã quyết tâm làm một việc gì đó, đừng vội vàng lớn tiếng công bố cho cả thiên hạ biết, cứ im lặng mà thực hiện thôi. Bởi vì đó chỉ là chuyện của bạn, người khác không rõ hoàn cảnh của bạn, cũng đâu thể giúp bạn thực hiện giấc mơ.
Ngàn vạn lần đừng vì hư vinh mà mang ra khoe khoang. Cũng đừng vì một câu đánh giá của người khác mà buông bỏ giấc mơ của chính mình. Thật ra trạng thái tốt nhất là kiên trì với giấc mơ của bản thân, nghe một chút lời khuyên của người đi trước, sai lầm ít một chút. Còn việc có đáng giá hay không, thời gian là câu trả lời tốt nhất."

MỖI NGƯỜI ĐỀU CẦN CÓ HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH1. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng n...
10/07/2022

MỖI NGƯỜI ĐỀU CẦN CÓ HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH

1. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường…

2. Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

3. Bạn có thể rất lương thiện nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì có một số người căn bản không phải là con người. Tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có.

4. Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc. An yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn.

5. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì.

Và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi…

6. Đừng bao giờ coi sự quan tâm của người khác là điều đương nhiên, cho dù người ấy có yêu bạn bao nhiêu, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy mệt mỏi. Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn nào đó, mà là từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương chí mạng.

7. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn: năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an… cho mình, cho người…

8. Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc. Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện ra rằng thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.

- sưu tầm -

"Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết, có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay.Chúng ta thườn...
07/07/2022

"Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết, có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay.
Chúng ta thường cười loại người thứ nhất là trẻ con thích làm nũng, nhưng thật ra trong thâm tâm lại ngưỡng mộ họ vô cùng. Bởi vì họ biết yêu chính bản thân mình. Họ có thể vô tư phơi bày hết những đau đớn, những tổn thương của mình, để rồi nhận lại được sự vỗ về trân trọng của người khác.
Còn chúng ta, loại người thứ hai hay được khen là hiểu chuyện, là trưởng thành ấy, lúc đau đớn nhất lại chẳng biết làm sao để tự an ủi chính mình. Cứ khóc đến mệt nhoài, cứ đau đến kiệt quệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết khóc biết đau trong bóng tối, không dám để ai biết, chẳng dám để ai hay. Rồi cứ thế, người ta lại tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình vô cảm với nỗi buồn. Rồi cứ thế cứ thế, người ta lại càng vô tư cứa thêm vào lòng mình những nhát dao sâu đậm. Khi ấy trái tim của mình nó rách nát yếu ớt, nó thủng lỗ chỗ như cái miếng bọt biển vậy. Chỉ chực chờ ai đó mà bóp nhẹ thêm một cái, là tan ra."

ĐỜI CÒN DÀI ĐỪNG NÊN VỘI...1. Đừng vội vênh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo sa cơ thất thế.2. ...
07/07/2022

ĐỜI CÒN DÀI ĐỪNG NÊN VỘI...

1. Đừng vội vênh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo sa cơ thất thế.

2. Đừng vội đánh giá đức hạnh của người khác, bởi bạn đâu chắc đã cao hơn người ta.

3. Đừng vội đánh giá gia đình người khác, bởi nó không có liên quan chút nào tới bạn.

4. Đừng vội đánh giá học vấn người khác, bởi sự học của bạn chỉ là trên sách vở, còn học là việc cả đời.

5. Đừng vội xem thường, đánh giá bất kỳ ai, vì khó khăn của họ chỉ là tạm thời.

6. Đừng vội tiêu tiền tùy tiện, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo thất nghiệp.

7. Đừng vội đánh giá người ta là tốt hay xấu, bởi điều đó cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của bạn.

8. Đừng vội khoa trương quá, phải hiểu là không có ai thua kém bạn cả. Tóm lại, làm người thì nên khiêm tốn một chút.

9. Đừng vội dựa dẫm người khác, bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả.

10. Đừng vội làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến.

11. Đừng vội tùy tiện nổi nóng, không ai nợ nần gì bạn cả. Hiện tại nhiều đau khổ, nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Chúng ta thường hay phàn nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được chúng ta là ai trên cuộc đời này…

Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không ai chơi, cuộc sống đôi khi cần vô tư một chút, rộng lượng một chút, chứ khôn khéo, chi li quá sống rất mệt mỏi.

Càng thích khoe khoang tiền của thì càng áp lực khi thiếu thốn. Biết khiêm tốn, biết nghĩa, biết tình, biết trước, biết sau mới là điều đáng quý.

Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp những lúc gió mưa bão bùng, ai rồi cũng có lúc thấy đời chênh vênh tăm tối. Những lúc...
06/07/2022

Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp những lúc gió mưa bão bùng, ai rồi cũng có lúc thấy đời chênh vênh tăm tối. Những lúc như vậy chỉ mong bản thân đủ bản lĩnh đủ mạnh mẽ để vượt qua tất thảy.
Có những chuyện dù muốn dù không cũng đã xảy ra, hãy chấp nhận và im lặng cố gắng để không gục ngã, bởi làm gì có nơi nào che chắn, có ai đâu ở phía sau làm điểm tựa?
Đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn sẽ luôn bình thản đối diện với mọi chuyện!
Có lẽ do thời gian đã nhào nặn bạn từ một con người bồng bột, sống bằng cảm xúc trở thành một người biết suy nghĩ và sống lý trí hơn!
Và rồi nước mắt không còn là cách mà bạn giải quyết mọi chuyện nữa. Thay vào đó là nụ cười!

HÃY LUÔN LÀ VAI CHÍNH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH 1. Chỉ sống thôi là không đủ, mà phải sống có ánh sáng, có tự do, có hương...
05/07/2022

HÃY LUÔN LÀ VAI CHÍNH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH

1. Chỉ sống thôi là không đủ, mà phải sống có ánh sáng, có tự do, có hương hoa ngào ngạt.

2. Trong bóng đêm đen tối của cuộc đời, tôi tự kéo mình ra khỏi vực thẳm. Nếu không có “người đó”, vậy tôi sẽ làm “người đó".

3. Cuộc sống này khó khăn nhiều vô vàn, nhưng vì vậy mà ta cũng có vô vàn cách để sinh tồn.

4. Dù bầu trời có tối tăm đến thế nào đi nữa, thì Mặt Trời vẫn luôn tồn tại, không phải ở đây thì cũng là ở nơi xa kia thôi.

5. Tôi phải liều mạng với cuộc đời vài năm, một là tôi bị tiêu diệt, hai là tôi sẽ tỏa sáng như một định mệnh. Nếu có một ngày, bạn thấy tôi cúi đầu và chấp nhận cuộc sống tầm thường, xin hãy nổ súng về phía tôi.

6. Hãy nhớ rằng trước khi được thế giới này phát hiện ra, những viên đá quý đã phải vùi trong cát bụi và chịu đựng nỗi cô đơn cả ngàn năm.

7. Đầu tiên họ mặc kệ bạn, tiếp theo họ cười nhạo bạn, rồi bạo lực với bạn, cuối cùng, họ sẽ phải thua trước bạn.

8. Mình phải là vai chính trong cuộc đời mình, đừng đi làm vai phụ cho cuộc đời người khác mãi.

9. Khi buồn bã đau lòng, đừng ủ rũ, bởi bạn sẽ không biết ai sẽ phải lòng nụ cười của bạn đâu.

10. Bọn họ âm mưu muốn chôn bạn, nhưng bạn phải nhớ bạn là một hạt mầm.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chạm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category