12/03/2024
Từng mất ăn mất ngủ vì căn bệnh cao huyết áp, thật may mắn tôi đã tìm ra giải pháp cho mình
—---------------------
👉Nhìn thấy cuộc sống vui vẻ, lạc quan, quây quần bên con cháu của Bác Tô Văn Trung (69 tuổi) - xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Hà Nội, ít ai biết rằng, mới vài năm trước, bác Trung đã phải trải qua những ngày tháng mệt mỏi tới mức không gượng ngồi được và đã 2 lần phải nhập viện vì căn bệnh huyết áp cao.
“Gia đình tôi có tiền sử cao huyết áp nhưng tôi chủ quan, không chú ý thăm khám. Đến năm 2013, tôi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ, uống rượu bia bị mệt, đỏ mặt… đi kiểm tra, huyết áp lên tới 190/110. Tôi nằm viện nửa tháng, sau đó về nhà, chưa được chục ngày thì bệnh lại tái phát, tôi tiếp tục phải nhập viện và nằm ở viện 18 ngày, ngày nào cũng đo huyết áp nhưng không giảm, giảm không đáng kể. Các tác dụng phụ của thuốc Tây như phát ban, nóng rát, mẩn ngứa cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tôi rất hoang mang và lo lắng. May mắn trong một lần tôi đi ăn cưới, tôi gặp người quen và được giới thiệu dùng Hạ Áp Tâm Đức. Thật vui mừng, chỉ sau 3 tháng kết hợp điều trị, sức khỏe của tôi đã phục hồi ổn định. Huyết áp duy trì ở mức 130/80, tôi tăng từ 61kg lên 65kg, cơ thể khỏe khoắn hơn và không còn bị mất ngủ nữa.” - tâm sự của bác Tô Văn Trung.
🌿Sử dụng Hạ Áp Tâm Đức đều đặn liều lượng 6 viên/ngày, sáng 3 viên, chiều 3 viên, kết hợp với thuốc điều trị và đi bộ, ăn uống phù hợp, hiệu quả điều trị bệnh cao huyết áp của Bác Trung đã vượt mong đợi:
✔️Huyết áp ổn định ở mức 130/80mmHg;
✔️Các triệu chứng như đau đầu, khó thở, chóng mặt… được cải thiện đáng kể, ngủ sâu giấc, leo cầu thang cũng không bị mệt nữa.
✔️Không còn xuất hiện tình trạng tăng huyết áp đột ngột, những lo lắng về biến chứng nguy hiểm như đột quỵ cũng vơi dần.
✔️Giảm thiểu các tác dụng phụ do thuốc Tây mang lại.