Mong Ước Cầu Thấy

Mong Ước Cầu Thấy Giúp mọi người cầu được ước thấy như ý muốn !

Con chào cô ! Con là Tùng đây, hôm nay con phản hồi lá bồ đề cho cô đây ạ , không biết phải nói từ đâu con hạnh phúc quá...
16/01/2020

Con chào cô ! Con là Tùng đây, hôm nay con phản hồi lá bồ đề cho cô đây ạ , không biết phải nói từ đâu con hạnh phúc quá , con mới đi bộ đội về 1 tháng trước con gặp phải nhiều chuyện không may chia tay người yêu và những chuyện chẳng đâu vào đâu cả nhưng từ khi lên facebook và vô tình nhìn thấy bài viết của cô và con thỉnh lá bồ đề về đến giờ con cũng không tin vào chính mình luôn ạ , từ khi con đeo vào được 5 ngày người yêu đòi quay lại với con , công việc của con thuận buồm xuôi gió cô ạ con đã được việc và con hiện giờ đang là một makerting cô a . không tin nhưng vẫn cho cơ hội thì giờ con cũng cảm thấy cô ấy thay đổi và yêu con nhiều hơn trước rồi , chuyện công việc cũng suôn sẻ nữa , con cảm ơn cô nhiều lắm ❤️❤️❤️

Con chào cô , hôm nay con xin được phản hồi về lá bồ đề cũng như cảm ơn cô đã giúp con vượt qua những khó khăn vừa qua.C...
15/01/2020

Con chào cô , hôm nay con xin được phản hồi về lá bồ đề cũng như cảm ơn cô đã giúp con vượt qua những khó khăn vừa qua.
Cách đây khoảng 3 tháng con bị gặp rất nhiều ác mộng kinh khủng , hay sợ ma quỷ luôn có cảm giác không an toàn nhất là vào buổi tối. Con đã dùng mọi cách để làm cho mình có thể đỡ sợ để cho tinh thần thoải mái hơn nhưng vẫn không được. Lúc đó con thật sự rất sợ cô ạ , nhiều lần thấy tuyệt vọng vì không vượt qua nội những ám ảnh ma quỷ , có nhũng lúc con đã nghĩ liều muốn thoát khỏi cuộc sống này.
Và rồi con đã vô tình tim được cô , được cô gọi và cô đã cầu thỉnh và trao cho con lá bùa thần kỳ. kể từ đó không hiểu sao khi nhận được lá bùa con thấy cảm giác an toàn đến lạ thường , đi đâu khuya con cũng không cảm thấy sợ gì cả , ngủ cũng ngon hẳn , không còn bị những giấc mơ đáng sợ làm tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Cuộc sống của con kể từ đó như tươi tắn trở lại. con cảm ơn cô rất nhiều.. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe để cô giúp đỡ nhiều người như con hơn nữa ạ, con chào cô

LÁ BỒ ĐỀBÌNH AN- MAY MẮNLá Bồ Đề để TRỪ TÀ cầu BÌNH AN mang MAY MẮN cho chính mình và người thânCây Bồ Đề là biểu tượng ...
14/01/2020

LÁ BỒ ĐỀ
BÌNH AN- MAY MẮN

Lá Bồ Đề để TRỪ TÀ cầu BÌNH AN mang MAY MẮN cho chính mình và người thân

Cây Bồ Đề là biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo. Liên quan mật thiết đến quá trình đắc đạo của Thái tử Tất Đạt Đa khi Ngài ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề. Sau này người ta lấy Cây Bồ Đề tượng trưng cho sự Giác Ngộ. Nên Bồ Đề còn có nghĩa là Giác Ngộ.

Cây Bồ Đề là loài cây thiêng liêng cao quý nhất. Có thể cảm nhận niềm hỉ lạc vô biên khi ngồi dưới bóng Cây Bồ Đề. Lá Bồ Đề được coi là Tâm Bồ Đề, là bóng râm che mát. Là ánh sáng trí tuệ luôn soi sáng và tưới tẩm cho những ai đang khao khát tìm về cội nguồn. Đó cũng là tuệ giác được nuôi dưỡng bằng mầm non Bồ Đề trong tâm thức con người.

Con chào cô bây giờ con mới có thời gian phản hồi lại cho cô đây cô ạ ^^ ! Con là Kim Anh ạ, con và vợ con không được hạ...
13/01/2020

Con chào cô bây giờ con mới có thời gian phản hồi lại cho cô đây cô ạ ^^ ! Con là Kim Anh ạ, con và vợ con không được hạnh phúc lắm cô à , cô ấy không còn yêu thương quan tâm chăm sóc gia đình mà toàn đàn đúm bạn bè , con cái ốm cũng không quan tâm , nên con rất buồn và thất vọng nhưng khi bạn con giới thiệu đến với cô và được thỉnh lá bồ đề về giờ cuộc sống hôn nhân của con thật sự đã như con mong muốn ,vợ con yêu thương gia đình nhiều hơn , đi làm về là ở nhà giúp chồng chăm con , không đàn đúm bạn bè nữa , con hạnh phúc lắm cô ạ , con cảm ơn cô và lá bồ đề đã giúp đỡ cho cuộc sống của con được như ngày hôm nay , cảm ơn cô rất nhiều 😊 Cô thấy vợ chồng con hạnh phúc không ạ ^^!

cô ơi cô, cô như là mẹ thứ 2 sinh con ra vậy cô ạ, nhờ cô mà con đã thoát khỏi bế tắc cuộc sống tưởng chừng như con chết...
12/01/2020

cô ơi cô, cô như là mẹ thứ 2 sinh con ra vậy cô ạ, nhờ cô mà con đã thoát khỏi bế tắc cuộc sống tưởng chừng như con chết rồi, giờ nhờ có lá bồ đề của cô mà con đã có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ cô ạ., Con đã gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc .
vừa qua con lại còn trúng cả xổ số nữa cô ạ.con rất cảm ơn cô lúc con đang khốn khó lại được hồi sinh. con rất cảm ơn cô

Cô ơi con là Bảo đây , con cảm ơn cô quá trời luôn ạ , con thỉnh lá bồ đề bên cô về cho bố và mẹ mới có được hơn 1 tuần ...
11/01/2020

Cô ơi con là Bảo đây , con cảm ơn cô quá trời luôn ạ , con thỉnh lá bồ đề bên cô về cho bố và mẹ mới có được hơn 1 tuần mà con thấy may mắn lắm luôn nên con phải phản hồi cho cô ngay , trước kia gia đình con bố mẹ hay cãi nhau lắm , bất đồng quan điểm , bố nóng tính và bảo thủ . Luôn lục đục không gian trong nhà luôn ảm đạm , lúc đó con chỉ ước bố mẹ yêu thương nhau như trước thế là con được cô bạn thân mách đến với cô thì hôm nay điều ước của con đã dần thành hiện thực rồi ,giờ bố mẹ đã nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau nhiều hơn , trong bữa cơm cũng vậy không còn mạnh ai người ấy ăn nữa cô à , con cảm ơn cô nhiều lắm , chúc cô ngày càng bán được nhiều hàng nha 😘

❌❌Sự May Mắn Cần Đến Từ Sự Thành Tâm ❌❌👏 Giúp Điều Ước Thành Hiện Thực 👏- Nhớ lần đến nơi Đức Phật đạt giác ngộ sau 3 ng...
10/01/2020

❌❌Sự May Mắn Cần Đến Từ Sự Thành Tâm ❌❌

👏 Giúp Điều Ước Thành Hiện Thực 👏

- Nhớ lần đến nơi Đức Phật đạt giác ngộ sau 3 ngày 3 đêm ngồi thiền dưới gốc một cây bồ đề, và Ngài tiếp tục thiền định 49 ngày đêm nữa dưới gốc cây này để suy xét mọi lý lẽ diệu huyền mình vừa thông tỏ, tôi cùng mọi người trong đoàn say sưa chiêm ngưỡng gốc bồ đề thiêng.

- Có lẽ, điều khó nhất trong sự tỉnh thức là để nhận ra mình. “Ta là ai?”, câu hỏi này đã từng day dứt những nhà triết học minh triết nhất khắp đông, tây, kim, cổ. Bản chất của con người không phụ thuộc vào những gì ngoài họ. Không phụ thuộc vào vị trí mà họ đang đứng. Không phụ thuộc vào những “vật ngoại thân” họ đang có trong tay. Nhưng tiếc thay, thật ít người nhận ra điều ấy. Thật nhiều người lầm tưởng về giá trị của mình và giá trị của những kẻ xung quanh. Những điều tốt đẹp, thiêng liêng nhất thường bị đánh giá bằng những thứ phù du, vớ vẩn, “ngoại thân”. Ai chức cao, quyền trọng sẽ là người đáng kính. Ai giàu có hơn người sẽ được trân trọng, ngưỡng mộ. Kẻ nghèo khó không có tiền của cho người khác sẽ không bao giờ được nâng niu. Những “anh hùng” xuất hiện, nhiều khi chỉ là những kẻ vung những đồng tiền thừa thãi, bất chính để “mua” lấy danh hiệu, mua lấy lòng kính trọng, mua lấy chức tước nọ kia… Người được tôn xưng tưởng mình vĩ đại thật. Những kẻ tôn xưng, vì lóa mắt cho nên cũng tưởng mình tôn xưng thế là rất đúng. Không có sự tỉnh thức, thì không chỉ một người, vài người, mà sẽ là cả một thế hệ, một xã hội sai lầm, u mê.

Ngay cả khi tay đã “chót nhúng chàm”, con người ta rất cần sự tỉnh thức để không tiếp tục lao mãi vào ngõ tối. Có tỉnh thức mới nhìn thấy tội lỗi. Có tỉnh thức mới nhìn thấy đường quang. Và có tỉnh thức thì mới tránh xa được bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu độc ác, dối lừa vẫn hàng ngày hàng giờ giăng giăng trước mắt. Mỗi bước chân chúng ta đặt trên đường đời mênh mông này, làm sao lựa được chỗ sạch sẽ mà đi là điều không đơn giản. Nhiều khi, chỗ sạch sẽ lại đầy những chông g*i lởm chởm. Mỗi bước đi phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa!

Nhưng, sự tỉnh thức không phải lúc nào cũng to tát và ghê gớm thế. Nó có thể chỉ là những điều nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày của ta. Là sự suy xét thấu đáo trước sau, trước khi ta quyết định làm bất cứ việc gì. Là lời tự vấn lương tâm về những giờ ta từng sống. Là nhìn lại xem mình làm được những gì cho chính bản thân và những người thân yêu của mình trong những tháng ngày qua. Là xem đã có ai vì mình mà rơi nước mắt. Là sự xấu hổ trước những hiếu thắng, ganh đua, ghen tức hay phù phiếm đã từng nhen nhóm trong tim…

✋✋✋Chiếc lá bồ đề thiêng nằm im trên bàn làm việc, nhưng tôi nhìn thấy trong từng đường gân nhỏ bé kia biết bao biến động, bão giông của cuộc sống rộng lớn đầy phức tạp. Và cũng chính vì thế, mỗi ngày nhìn thấy lá bồ đề, lại tự nhắc nhở mình về sự tỉnh thức. Vì con người ta rất dễ u mê.

Chính dưới cội bồ-đề này Đức Như Lai đã vượt qua tất cả ma vương, để đạt được nhất thiết chủng trí. Hướng về cội bồ-đề, ...
09/01/2020

Chính dưới cội bồ-đề này Đức Như Lai đã vượt qua tất cả ma vương, để đạt được nhất thiết chủng trí. Hướng về cội bồ-đề, con xin thành tâm đảnh lễ. Đức Thế tôn Bậc đạo sư của trời người đã tôn trọng kính thờ cây Bồ Đề này, con cũng xin hướng về cội Bồ Đề vô thượng này, xin thành tâm đảnh lễ!

Đúng nhỉ Mọi Người
08/01/2020

Đúng nhỉ Mọi Người

❌⛔️⛔️ Nguyên Nhân Thành Công ⛔️⛔️❌Trong Cuộc Sống Bắt Nguồn Từ Đâu?👃👏👏👏👉MÀ CHỈ SỐ ÍT NGƯỜT BIẾT - MÀ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG B...
13/11/2019

❌⛔️⛔️ Nguyên Nhân Thành Công ⛔️⛔️❌
Trong Cuộc Sống Bắt Nguồn Từ Đâu?
👃👏👏👏
👉MÀ CHỈ SỐ ÍT NGƯỜT BIẾT - MÀ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG BIẾT ❗️

Tại sao người ta lại có thể tin một cái áo, một cái quần lót hay một đôi vớ có thể mang lại may mắn?
Tại sao người ta tin chỉ cần thay đổi một thói quen nho nhỏ, từ chuyện ăn uống đến chuyện di chuyển hay thậm chí, chuyện đi vệ sinh, có thể làm mất đi những cái hên người ta đã có?
Đó là sự tín ngưỡng của mỗi người có hợp lí hay không ?

Anh trai tôi kẻ không quan tâm "TÍN NGƯỠNG" nhưng giờ Anh trai tôi thực sự phải quan tâm sau những "VẬN HẠN" mình dính phải mà không biết tháo gỡ như thế nào , cho đến khi Anh trai tôi quyết định lên thỉnh tại chùa "Tây thiên " tam đảo , vĩnh phúc .
Và gặp cô TÂM để cầu cho mọi thứ hanh thông , may mắn . Sau khi tâm sự với cô hết về sự tình đang gặp phải cô đã khấn và xin lộc chô Anh trai tôi vật dụng mang theo bên mình đó là:
" Lá Bồ Đề Bảo An "
Từ đó trở đi mọi thứ của con trở lên hanh thông hơn hẳn khi mọi thứ đều trở lại guồng công việc , tình cảm , tinh thần đều thuận lợi thậm chí công việc lại càng thành công rực rỡ khi Anh trai tôi liên tục kí kết được nhiều hợp đồng về dự án xây dựng !
Mọi thứ đều được tháo gỡ cởi bỏ khiến Anh trai tôi nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều .

A Trai con Xin Đội Ơn Cô nhiều lắm và chúc cô dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục giúp đỡ cho chúng sinh nhiều hơn và giải thoát bớt sự khó khăn mà chúng sinh đang gặp phải .

👏👏A Di Đà Phật ! 👏👏

❌👏👏CÓ THỜ CÓ THIÊNG CÓ KIÊNG CÓ LÀNH👏👏 ❌👉Còn nhớ, cách đây 5 năm, khi đó, với nhu cầu mở rộng nhà để thờ tự trang nghiêm...
13/11/2019

❌👏👏CÓ THỜ CÓ THIÊNG CÓ KIÊNG CÓ LÀNH👏👏 ❌

👉Còn nhớ, cách đây 5 năm, khi đó, với nhu cầu mở rộng nhà để thờ tự trang nghiêm hơn nên gia đình tôi quyết định cơi nới thêm khu nhà trên. Do vậy, bắt buộc phải đốn hạ một cây mít đã gắn bó với gia đình khá lâu năm - từ hồi còn là nhà tranh be bé, cũng mấy chục năm tuổi.

- Việc quyết định đốn cây mít được đưa ra thì vài hôm sau, má tôi kêu một người trong xóm qua hạ giúp. Mít được hạ xong, cưa làm nhiều đoạn, không xảy ra chuyện gì cho tới vài hôm sau, đột nhiên trong nhà xuất hiện một cặp rắn hổ mây 🐍🐍quấn trên mái nhà. Tuy là tư gia nhưng hàng đêm nhà tôi đều tổ chức tụng kinh, bái sám giống như một ngôi thất nhỏ, nên thấy cảnh ấy dù không sợ lắm nhưng cũng cảm thấy lo.

Bấy giờ, má tôi mới sực nhớ là có lần đã nhìn thấy cặp rắn này trú ngụ trên cây mít thì mới hoảng hồn: chắc do mình “phá nhà” mấy ổng nên ổng vào nhà mình để ở. Tôi trấn an má bình tâm, và hãy tha thiết tụng kinh, hồi hướng - “mời” mấy ổng tìm chốn khác để ở. Vài tuần trôi qua, cả nhà cùng sống chung với “hai ông dài” đó và đột nhiên, một buổi sáng còn tờ mờ, tôi nghe một tiếng rơi rất mạnh ở nền nhà và bật dậy. Cảnh tượng hai “ông” rắn dữ bò trong nhà mình khiến người cứng cỏi nào cũng ớn trong người.

- Khi đó, tôi và má theo dõi thì thấy mấy ổng bò trước gian thờ một lát rồi lẻn ra ngoài. Đến trưa và tối thì thấy tiếp tục quấn trên trần nhà. Tôi nói với má: Vậy là không ổn. Sau đó, tôi chợt nhớ lại, tích hoàng hậu hóa rắn sau khi chết và duyên khởi của bộ Lương hoàng sám, nên nói với má: Hai má con mình phải tụng bộ Lương hoàng sám - để sám hối việc phá nhà người ta mà không nói một tiếng (dù nó chính đáng với mình), nguyện cho mấy ổng hiểu, thông cảm mà rời đi chứ kiểu này sao an ổn mà ở được.

🗣🗣Liền buổi tối hôm đó, tôi và má khai kinh, tụng Lương hoàng sám. Đúng ba bữa sau khi tụng và lạy Phật hồi hướng thì hai ông rắn đã đi đâu mất, nhà tôi trở lại bình thường. Lúc đó, má con tôi mới thực sự rút ra một điều là, cái cây lâu năm trong vườn nhà mình (dù là của mình) thì cũng không nên tùy tiện chặt hạ mà không thông báo một tiếng cho “cảnh giới” khác, vì chắc chắn đó cũng là “nhà” của nhiều chúng sanh khác.

->👏👏. Đó chính là “Có Thờ Có Thiêng , Có Kiêng Có Lành”! Kiêng là tôn trọng và đừng ỷ mình mạnh, mình có quyền, có tiền rồi muốn làm gì cũng được. Trong nhiều cảnh giới khác, có thể có những loài và chúng sinh còn mạnh hơn, nếu mình không sống đàng hoàng thì việc họ chi phối đời sống của mình là có thể lắm. Nên chăng, làm gì đó, đều nghĩ tới Tam bảo, để được soi sáng và cẩn trọng khi làm, khiêm hạ khi hành sự để không bị bất cứ thế lực nào cảm thấy khó chịu. Nhờ vậy mình được an ổn, an ngay trong nếp nghĩ đầy tôn trọng người khác, loài khác.

✋✋Thực sự, trong cuộc sống, có nhiều chuyện khó lý giải nhưng nó hiện hữu rất thật và cũng không nằm ngoài nhân quả: người hống hách không trọng ai thì không thể an ổn được và ngược lại vậy thôi!

Cô ơi con chào cô ! Con tên là Lam , hôm nay con phản hồi lại cho cô khi mang lá bồ đề bên cô về nè , trước đây chuyện t...
12/11/2019

Cô ơi con chào cô ! Con tên là Lam , hôm nay con phản hồi lại cho cô khi mang lá bồ đề bên cô về nè , trước đây chuyện tình cảm của con gặp nhiều biến cố và buồn bực , con và bạn trai đã từng rất yêu nhau và cố gắng rất nhiều nhưng không hiểu sao thời gian sau bạn trai con thay đổi và con còn thấy anh ấy nhắn tin qua lại với cô gái khác , khi đó con chỉ hy vọng điều đó không phải sự thật và bọn con trở lại như trước , con thỉnh lá bồ đề bên cô được 2 tháng với hy vọng chuyện tình cảm giữa con và bạn trai con có thể hàn gắn . Nhưng khi thỉnh lá bồ đề bên cô về chuyện tình cảm con và bạn trai không có chuyển biến gì nhưng con cảm nhận được duyên của con và anh ấy không còn, nên không thể tiếp tục ,thay vào đó tâm của con không còn buồn và nhớ nhung anh ấy nhiều nữa , cuộc sống cũng dần ổn định và vui vẻ hơn rồi cô ạ , hàng ngày con cầu nguyện cho con luôn được vui vẻ và hạnh phúc , con cảm ơn cô và lá bồ đề đã giúp đỡ cho con vượt qua chuyện tình cảm này ạ , con Lam cảm ơn cô rất nhiều

Address

Hanoi

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00
Sunday 08:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mong Ước Cầu Thấy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram