09/06/2023
Post 2: Câu chuyện về sự mông lung trước cuộc đời rộng lớn
Dường như những dòng suy nghĩ về cuộc sống, về nghề nghiệp đã cuốn tớ đi nên tớ chẳng có mấy thời gian để viết ra những dòng suy nghĩ như này
Niềm vui hân hoan khi mình đã hoàn thành xong những ngày tháng với ôn thi, điểm số tại trường đại học thì cũng lại là một sư lo lắng, mông lung trước cuộc đời rộng lớn. Mình chẳng biết mình thích ngành gì, rồi ngành mình thích có phải như mình vẫn tưởng, mình nên chọn thứ mình thích hay thứ mà mọi người gọi nó là một ngành tiềm năng trong tương lai? Hàng loạt suy nghĩ kéo qua đầu tớ và quậy tung lên, làm phiền tớ mỗi ngày
Cơ mà tớ nhận ra ai xung quanh tớ cũng vậy, rất rất choáng ngợp trước hàng vạn sự lựa chọn. Thật hài hước là khi mà tớ nhận ra kể từ thời điểm này, mỗi con người đều có thể tự do đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ, cơ mà mỗi sinh viên trường FTU như mình, chẳng hề tự do như mình vẫn tưởng
Có vô số thứ vô hình đã trói cái tự do đấy lại một chút, áp lực phải chọn một công việc mà nó xứng với sinh viên FTU, áp lực rằng đứa bạn mình biết giờ nó đã có vẻ ổn định với dự định ngay từ ban đầu của nó, áp lực rằng mình chẳng thể thử mọi thứ và chào đón thất bại một cách thật vui, vì hình như có khá là nhiều người đang quan sát mình
Nhưng cậu đừng suy nghĩ quá nhiều về sự mông lung của bản thân mình vì ít ra chúng ta đang vùng vẫy, trong cái đại dương mênh mông là cuộc sống để tìm ra thứ ổn nhất với mình. Tớ biết có một chị, ra trường ổn định rồi thăng tiến lên một vị trí thật cao, nhưng thứ chị nói là chị làm công việc này vì chị không biết làm công việc nào khác. Nên là cậu cứ thoải mái để bản thân được cảm thấy mông lung, và sau này, ít ra cậu biết rằng mình làm công việc này là vì điều gì.
OKE mong là chúng ta sẽ cùng vượt qua sự mông lung này