26/02/2026
THƯƠNG QUÁ: CỤ ÔNG MẮC BỆNH K MANG THEO CHIẾC ĐỒNG HỒ CŨ XIN BÁN 200K ĐỂ CÓ TIỀN ĂN QUA NGÀY🥹🥹🥹
Bước vào Trung tâm đón tiếp bệnh nhân, trên đầu cụ chỉ đội chiếc túi ni lông cũ. Ông rụt rè xin được bán chiếc đồng hồ, kỷ vật cuối cùng còn giữ bên mình, chỉ mong đổi lấy 200 nghìn đồng để lo bữa ăn qua ngày.
Số tiền ấy có lẽ chỉ bằng một bữa ăn nhanh của người trẻ, nhưng với cụ, đó là cả một gia tài được đổi bằng kỷ vật cuối cùng. Có những nỗi đau không cần cất tiếng, nó chỉ lẳng lặng hiện hữu qua dáng vẻ gầy gò khiến bất cứ ai chứng kiến cũng thấy lòng mình thắt lại.