03/07/2024
Chắc hẳn đây là những dấu ấn, những khoảnh khắc không bao giờ quên đối với 1 người mẹ đúng không ạ. Đúng là 1 điều kì diệu thiêng liêng khó tả. Hành trình 8th nó k xa lắm nhưng mà cái sự mong mỏi, nôn nao muốn được làm mẹ, muốn được ôm nhưng thiên thần nhỏ vào lòng nó khó nói thành lời lắm ❤️ Bắt đầu lên mạng tìm đọc, học hỏi để bồi dưỡng bản thân, thì lại NHẮN TIN TỚI Mang Thai Tự Nhiên +, thật là may mắn, mỗi ngày thấy các chị khoe 2v mừng lắm luôn, hp lây cho gđ họ bao nhiêu thì buồn cho gđ mình bấy nhiêu. Cũng may ck thương lắm, động viên hằng ngày.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó, vì mình bầu em bé yếu phải nghỉ làm 3th đầu ở nhà dưỡng thai. 1 mình ck đi làm nuôi mẹ con. Tháng t4-5 đi làm được thì trúng đợt dịch căng thẳng, chỉ thị 16+ full 3-4th k đc ra khỏi nhà, ở 3 tại chỗ trong cty nên việc thăm khám em vất vả hơn, mỗi lần muốn nhìn em lại phải xin giấy tờ đủ kiểu, ăn uống cũng hạn hẹp, k có nhiều đồ ăn nhưng trộm vía bé k nghén gì lạ. Chỉ thích ăn cho nhiều cơm, nếp hoặc mì tôm thôi ạ 😂 thi thoảng thèm gà, lại nghén thịt nên mẹ lên nhẹ từ 50kg lên 75kg sương sương 🤪 đến tuần 28 mẹ lại bị động thai doạ sinh non mẹ lại nghỉ làm đến khi sinh, 1m ba lại đi cày giúp mẹ, trộm vía em thương bme nên ở trong bụng đến 36w6d. Vỡ ối gần 1day đau chuyển dạ nên mổ em ra 3kg1 ạ 🥰
Dưới đây là những hình ảnh kỉ niệm mà em up lên, nhằm khích lệ tinh thần lạc quan cho các mom các chị em đang mong bé, sẽ sớm gặp thiên thần bé bỏng của mình ạ🥰 Mn xem hết lấy vía bé Bơ 🥑 nhé ❤️