10/06/2022
🆘🆘🆘 ĐÃ KHIẾN MÌNH SUÝT MẤT ĐI ĐỨA CON ĐẦU LÒNG, THẬT MAY MĂN NHỜ ÁP DỤNG THAI GIÁO SỚM MÀ CON YÊU THOÁT KHỎI LƯỠI HÁI “TỬ THẦN”!
Nhìn Bo của mẹ đang từng ngày lớn lên thông minh khỏe mạnh như bây giờ mà mẹ thấy thực sự hạnh phúc và may mắn vô cùng. Nhớ lại hồi mang bầu con, chỉ vì sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của mẹ mà suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của con!
Hai vợ chồng mình mới cưới nhau được gần năm, ông bà nội ngoại cứ giục hai đứa có con đi để ông bà có cháu bế cháu bồng. Nhưng cũng do tính chất công việc rồi cả điều kiện kinh tế chưa vững, chồng mình thì là công nhân nên hay phải làm ngày rồi đêm lại trực còn mình thì ở nhà bán hàng online túc tắc kiếm đồng ra đồng vào phụ chồng. Từ hồi lấy nhau về thì mình vẫn luôn “kế hoạch” nhưng 5 tháng trước thì mình phát hiện dính bầu. Thú thực là lúc biết có em bé cảm xúc của mình khó tả lắm các mom ạ, hạnh phúc vui vẻ cũng có mà hoang mang, lo toan cũng có haizz ((
Mình được cái may măn vì có mẹ chồng tâm lý lắm, biết chồng mình bận bịu làm ngày trực đêm nên biết con dâu có thai cái là bà thu xếp lên chăm mình liền. Lúc mang thai, mọi người cũng bảo mình nghỉ nhưng vì muốn kiếm chút tiền phụ chồng nên mình vẫn lao đầu bán hàng. Vì là lần đầu nên mình cũng chẳng có kiến thức gì về dinh dưỡng mang thai, chỉ nghĩ là giờ có thêm con thì phải ăn “cật lực”, ăn gấp đôi thì con mới đủ chất phát triển. Bầu được khoảng 2 tháng thì mình bắt đầu bị ốm nghén, mẹ chồng nấu cái gì chưa cần ăn mà chỉ ngửi mùi thôi là mình nôn thốc nôn tháo 🤢 nếu cứ nôn như này thì con chẳng có chất mà lớn mất, mình cố gắng “nhồi nhét” thật nhiều nhưng thức ăn cứ đến cổ họng thôi là lại ọe hết ra ngoài. Thời gian đó mình bị giảm mất 3kg khiến con thiếu chất và không bám vững trong bụng mẹ.
Khi con 4 tháng , mình suýt hại con khi mà mẹ ăn uống không có khoa học, mình ăn quá nhiều đường và tinh bột khiến mình có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kì 😞. Nhớ hôm đấy mình cứ thấy tức ngực khó thở, nghĩ con trong bụng bị làm sao nên tức tốc đi khám ngay, may mắn đi khám sớm nên mới giữ lại được con. Bác sĩ còn chuẩn đoán mình bị “suy dinh dưỡng cấp tính” nên chậm 1 chút nữa là mình đã bị co thắt tử cung và mất con rồi! Chỉ vì sự thiếu hiểu biết, ngu dốt của mình mà suýt chút nữa thôi là mình đã cướp đi mạng sống của con rồi 😖 lúc này mình hoảng loạn vô cùng!
Thấy 2 vợ chồng mình hoảng quá, Bác sĩ mới hỏi: “2 vợ chồng có Thai giáo cho con không?”. 2 vợ chồng nhìn nhau ngẩn tò te không biết Thai giáo là gì. Chỉ biết lắc đầu.
Khi ấy mới biết không phải mỗi mình rơi vào tình trạng này mà có rất nhiều mẹ bầu cũng giống mình. Đang đăn đo không biết học ở đâu thì được bác sĩ giới thiệu cho khóa học Bibabo nên mình cũng yên tâm mua ngay một khóa. Không ngờ khóa học giá “hạt rẻ” như này mà lại có hẳn một lộ trình phối hợp nhuần nhuyễn các phương pháp thai giáo, đặc biệt là thai giáo dinh dưỡng để khỏe cả mẹ và con theo từng tuần của thai kỳ, nên mình yên tâm lắm.
Cho tới khi tham gia khoá học mình mới biết tới Thai giáo dinh dưỡng, mới biết thế nào là chế độ ăn uống khoa học, có lợi cho sự phát triển của con trong từng tuần thai chứ không phải cứ ăn uống “vô tội vạ” như trước nữa. Mới biết nên ăn món gì, bỏ món gì để tốt cho xương, mắt, não và hệ cơ quan trong cơ thể thai nhi. Hoá ra, vì giai đoạn đầu thai kỳ con cần rất nhiều dưỡng chất để hình thành khung cơ thể, nên mẹ cần bổ sung canxi, DHA và cả axit floric để tăng cường máu và canxi, nếu không rất dễ bị đau lưng, nhức mỏi và thiếu máu nữa. Nhờ Bibabo mà mình còn biết tự xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học. Mình chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, chịu khó xuống bếp chế biến những món ăn từ gạo lứt, thịt nạc, rau xanh, các loại đậu rồi bổ sung thêm protein từ sữa ít đường, cố gắng uống nhiều nước, hạn chế ăn đồ dầu mỡ.
À, mình còn được hướng dẫn tận tình về việc bổ sung đúng, đủ các chất thiết yếu, tránh lạm dụng thuốc gây ngộ độc cho cả mẹ và bé. Ví dụ như canxi nên nạp gấp đôi lúc con mấy tháng, không cần nạp khi nào, vì nếu dư lượng canxi nhiều thì sẽ rất hại thận các Mom ạ.
Trộm vía nhờ Thai giáo đúng cách nên mình và con đều khoẻ mạnh, con mình giờ 8 tháng đã 2.9kg, dự sinh là hẳn 3.5kg các Mom ạ. Mình chỉ ước biết đến thai giáo sớm hơn thì con đã phát triển khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu thai kỳ rồi hic. Các mẹ hãy nhớ nguyên tắc vàng “KHÔNG ĂN NHIỀU, HÃY ĂN THÔNG MINH” để con luôn đủ chất cho sự phát triển toàn diện nhất các mom nhé!
==========