30/09/2024
𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̀ đ𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒂́𝒖 𝒏𝒉𝒐̉….
Có những ngày rời bệnh viện về nhà mà lòng mình nặng trĩu. Như hôm nay, một em bé 11 tháng được ông bà ngoại đưa đến khám do tình trạng thiếu máu thiếu sắt nghiêm trọng. Bé được chỉ định nhập viện để điều trị, dưới sự theo dõi của bác sĩ.
Khám bé mà mình cứ bị hút ánh nhìn vào đôi tay của ông và đôi chân của bà. Đôi tay thô ráp sần sùi như in hằn bao cơ cực vất vả, đôi chân nhuộm màu lam lũ gió sương. Đứa cháu thì tái mét…
Khi mình hỏi về ba mẹ của bé, ông bà nhìn nhau bối rối, rồi run run giọng nói: dạ thưa bác sĩ, ba mẹ bé là công nhân, đi làm xa rồi tăng ca suốt, đành gửi cháu cho tụi tui nuôi….
Rồi mình giải thích: do chế độ ăn của bé ở nhà chưa đảm bảo dinh dưỡng nên bé thiếu chất, thiếu sắt thiếu máu. Ông ngoại hoảng hốt nói, dạ thưa bác sĩ, tui ở quê, thấy có người đến nhà chào bán sữa, họ nói sữa này tốt, ngon, sẽ giúp bé cao lớn mập mạp, rồi tui mua cho cháu uống. Cháu lười ăn cơm lắm, chỉ thích uống sữa, có khi một ngày chỉ uống sữa không ăn gì. Do tui tưởng sữa có đủ chất rồi, còn bữa cơm ông bà già ở quê cũng không có gì bổ béo cho đứa nhỏ…
Một hoàn cảnh không mấy xa lạ gì ở đất nước mình. Bố mẹ bận làm ở thành phố, gửi con về quê cho ông bà chăm cháu, hàng tháng chu cấp, dịp lễ tết về thăm con. Và cũng có những trường hợp đau lòng hơn là em bé không còn cha mẹ, sống với ông bà…
Bạn thân mến, chắc chắn rằng phải rơi vào thế bất đắc dĩ, không còn cách nào khác thì những người bố người mẹ mới đành phải gửi con…
Mình biết rằng không dễ dàng gì để đưa ra quyết định để con sống xa vòng tay mình, làm bố mẹ ai mà chẳng mong được bên con, chứng kiến mỗi phút giây con lớn lên…
Thế nhưng cứ mỗi lần gặp những trường hợp như ông bà cháu ở trên, mình cứ trăn trở mãi không thôi. Không trách bố mẹ được vì cuộc sống đôi khi đặt ra những tình thế quá khó khăn và việc đưa con về cho ông bà nuôi có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Sống xa con đâu có vui sướng gì.
Chỉ thấy thương những người ông người bà, ở cái tuổi mắt mờ chân run, đáng lẽ đã được nghỉ ngơi dưỡng già thì họ vẫn còn gắng sức nuôi cháu nhỏ. Thậm chí có những bé nhỏ mới chỉ 3-4 tháng tuổi đã được gửi cho ông bà nuôi. Việc chăm một em bé nhỏ, thực sự không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với người lớn tuổi. Hơn thế nữa, có những trường hợp bố mẹ bé không đủ điều kiện chu cấp, ông bà phải làm lụng vất vả để nuôi sống mình và cưu mang thêm cháu nhỏ.
Có lẽ chẳng cần kể ra thêm, thì thỉnh thoảng bạn cũng đã nghe về rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra với những gia đình ông bà cháu.
Quay trở lại trường hợp em bé 11 tháng ở trên, bé nhập viện để điều trị vài hôm rồi xuất viện. Để lại cho mình nhiều câu hỏi lớn.
Bố mẹ ơi, chúng ta có cách gì tốt hơn cho con không? Chúng ta có cách gì tốt hơn cho ông bà không? Chúng ta có thể sắp xếp lại cuộc sống sao cho hợp lý hơn không?
Thấy xót xa nhưng chẳng thể giúp được gì. Chỉ biết cầu chúc cho ông bà luôn khoẻ, cầu mong cho những đứa trẻ luôn bình an trong tình thương của ông bà, và chúc cho những bố mẹ đang phải đi làm xa sớm thành công trong công việc để được sớm trở về bên con….