Ngô Đức Vượng

Ngô Đức Vượng Tôi Lương Y Ngô Đức Vượng
Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

🍃 "Chẳng ai là hoàn hảo, cũng như chẳng có hoàng hôn nào giống nhau – hãy học cách yêu thương thay vì phán xét." 🌞🦌
17/07/2025

🍃 "Chẳng ai là hoàn hảo, cũng như chẳng có hoàng hôn nào giống nhau – hãy học cách yêu thương thay vì phán xét." 🌞🦌

16/07/2025

🍒🥕🍓 Thực phẩm ÂM và DƯƠNG – Nhận biết để lựa chọn cho cả nhà 🍎🍆🥦
🌿 Hiểu đúng để áp dụng đúng:
Thực phẩm âm thường có xu hướng mềm, mọng nước, tròn trịa, nở to.
Thực phẩm dương thường có xu hướng rắn chắc, nhỏ gọn, khô, đặc – giúp phát triển chiều cao, săn chắc.
✨ Một số nguyên tắc nhận biết:
🌾 Ngũ cốc (gạo, các loại hạt, đậu...) dương hơn so với các loại rau củ và trái cây.
🥜 Thực phẩm có hình dáng thu nhỏ, đặc chắc là dương; thực phẩm có hình dạng trương nở là âm.
→ Ví dụ: Gạo dương hơn đậu, vì gạo đặc và nhỏ hơn.
⚖️ Cùng một loại, loại nào nặng hơn là dương hơn; loại chứa nhiều nước hơn là âm hơn.
🌈 Màu sắc từ dương đến âm: Đỏ → Cam → Xanh lá → Xanh dương → Chàm → Tím → Đen.
→ Ví dụ: Củ cải đỏ dương hơn củ cải trắng, bí đỏ dương hơn cà tím.
🍽️ Vị từ dương đến âm: Mặn → Đắng → Chát → Chua → Ngọt.
→ Ví dụ: Mướp đắng (khổ qua) dương hơn trái cây ngọt, muối là dương – đường là âm.
🌱 Cách mọc:
Đâm xuống đất (rễ củ) là dương nhất,
Đâm ngang là dương vừa,
Mọc hướng lên (thân lá) là âm.
→ Ví dụ: Cà rốt (đâm xuống) dương hơn khoai mì (đâm ngang), rau má (bò ngang) dương hơn xà lách (mọc lên)

Một khi sen vàng xuất hiện. Ai thấy là người có mệnh đại phúc, lộc trời cho.🪷💎💸🍀💘🙏🏻Kiếp con người mỏng manh như là gióSố...
15/07/2025

Một khi sen vàng xuất hiện. Ai thấy là người có mệnh đại phúc, lộc trời cho.🪷💎💸🍀💘🙏🏻
Kiếp con người mỏng manh như là gió
Sống trên đời có được mấy lần vui
Sao phải đau mà không thể mỉm cười
Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ
Nếu có thể sao ta không làm thử
Để tâm hồn khắc hai chữ bình an
Cho đôi chân bước thanh thản nhẹ nhàng
Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi
Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi
Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn
Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn
Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo
Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão
Sống chỉ cần chốn nương náu mà thôi
Được cơm no áo ấm cũng vui rồi
Bởi dòng đi cn lm người cơ nhỡ
Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ
Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô
Hãy giữ gìn trên trộng mn thơng nhau
Vì thời gian chẳng thể nào quay lại.
Nên rũ bỏ những gì quá khứ
Có việc gì phải giữ trong tâm
Chớ nên đau khổ âm thầm
Nếu mà cốt nhục tình thâm đã đành
Trong cuộc sống cạnh tranh có lúc
Cũng có khi được khúc nhạc vui
Đôi lần cay đắng ngọt bùi
Cũng không tránh được buồn vui não nề...
St

TỰ CHỮA LÀNH Người chữa hộ ta vết thương lòng Bao tiền ta hứa sẽ trả công Chỉ cần tim nhỏ không đau nữa Khi mùa gió trở ...
03/07/2025

TỰ CHỮA LÀNH
Người chữa hộ ta vết thương lòng
Bao tiền ta hứa sẽ trả công
Chỉ cần tim nhỏ không đau nữa
Khi mùa gió trở lúc sang Đông
Người bảo rằng ta: tự chữa lành
Như là cây cỏ dẫu mong manh
Trải qua mấy trận trời giông bão
Ngạo nghễ vươn cành mãi tươi xanh
Người hãy giúp ta trả hận này
Khiến vài kẻ xấu nếm đắng cay
Trầm tư một thoáng, người khuyên nhủ :
Cuộc trần còn có luật trả - vay.
Tử tế đàng hoàng...ắt an nhiên
Đêm về êm ả giấc mơ hiền
Xấu xa, tráo trở...lòng hổ thẹn
Gieo trồng - gặt quả...lúc đủ duyên
Người dặn dò ta : muốn bình yên
Chẳng còn oan trái với lụy phiền
Ngoài nhìn thấu tỏ nên nhìn thoáng
Tâm kệ dòng đời lắm đảo điên
🍂🙇𝐍𝐀𝐌 𝐌Ô 𝐀 𝐃𝐈 ĐÀ 𝐏𝐇Ậ𝐓!..🙏🙏🙏

Ý NGHĨA CỦA VIỆC CÚNG NƯỚC -  HƯƠNG - ĐÈN - HOA QUẢ              TRÊN BÀN PHẬT.🌸 CÚNG NƯỚC: 🌸     Cúng nước là tượng  tr...
27/06/2025

Ý NGHĨA CỦA VIỆC CÚNG NƯỚC - HƯƠNG - ĐÈN - HOA QUẢ
TRÊN BÀN PHẬT.
🌸 CÚNG NƯỚC: 🌸
Cúng nước là tượng trưng cho tâm từ bi của mình và Phật không khác. Nước dù có nấu sôi cỡ nào để một hồi nó cũng nguội.
Con người của chúng ta cũng vậy, bản chất của chúng ta là thanh tịnh, lắng trong. Sở dĩ chúng ta nóng nảy bồn chồn rồi đủ thứ là do chúng ta huân tập. Còn nếu chúng ta chịu để yên, yên tịnh, thì tự nhiên nước nó lắng, nước sẽ nguội. Nóng, biết nóng thì phải tìm cách làm cho nó nguội. Tại sao cái chân khi đi đụng một cái thì cái tay liền biết đưa xuống xoa dịu chỗ đau. Mà tại sao khi cái tâm mình nóng, mình không tìm cách làm cho nó hết?
Cầm một món đồ phỏng tay, liền chà cho hết. Mà sao trong tâm nóng không tìm cách chữa, mà cứ nói: "Tôi vậy đó, ai chịu thì chịu, không chịu thì thôi!". Như vậy, rõ ràng mình lo cái lặt vặt bên ngoài hơn.
🌸CÚNG ĐÈN:
Cúng đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Tại sao phải hai cây đèn hai bên? Là tượng trưng rằng trí tuệ Phật và để cho chúng ta cùng nhau tu học hỏi ở trí tuệ của Phật .Cho nên không được (cúng) một cây thấp cây cao.
🌸CÚNG TRÁI CÂY:
Tượng trưng cho nhân quả. Vì có nhân lành nên quả mới ngọt. Rồi khi cúng phải đôn trái cây lên cao là tượng trưng cho chúng con luôn mong mỏi tìm quả lành, quả tốt, vun bồi cho cao. Ở đời, hễ có nhân thì có quả, vì vậy cúng một đĩa trái cây cho Đấng Giác Ngộ là tự ý nhắc nhở mình làm cái nhân lành để được quả tốt.
🌸 CÚNG HOA:
Hoa ai cũng yêu, cũng mến vì nó đẹp. Cũng như thế, chúng ta cần đến với nhau như một đóa hoa chứ đừng đến với nhau bằng sự héo hắt khổ đau. Mà đến với nhau bằng tấm lòng hoa tươi, hoa đẹp của mình. Bên cạnh đó, hoa còn tượng trưng cho ý nghĩa cuộc đời là vô thường. Đẹp đó, rồi thì héo hắt.
🌸 THẮP HƯƠNG:
Hương tượng trưng cho Giới, vì người có đức hạnh, mới lan tỏa hương thơm. Cây hương chúng ta thắp để nhắc nhở chúng ta sống có đức hạnh, người có đức hạnh thì hương thơm bay khắp chốn. Hương còn tượng trưng cho Hương Giới - Định - Tuệ.
🙏 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Những gì liên quan đến thực phẩm, thuốc chữa bệnh thì tuyệt đối không được làm giả."Đây không chỉ l...
19/06/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Những gì liên quan đến thực phẩm, thuốc chữa bệnh thì tuyệt đối không được làm giả."

Đây không chỉ là một cảnh báo – mà là một mệnh lệnh.
Bởi vì làm giả thực phẩm, thuốc chữa bệnh không chỉ là gian lận thương mại – đó là hành vi đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân.
Trong một xã hội văn minh và pháp quyền, không thể dung thứ cho sự giả dối khi liên quan đến sự sống còn.
---------------------------------------------------------------

Bạn có nhận ra không? Một “hiện tượng lạ” đang âm thầm lan rộng tại các khu chợ truyền thống trên cả nước: các sạp hàng lần lượt biến mất. Không ồn ào, không tuyên bố, chỉ đơn giản là sáng hôm sau, bạn thấy dãy sạp quen thuộc đã treo biển “sang nhượng” hoặc đóng cửa im lìm.

Nhiều người đổ lỗi cho thuế, cho hóa đơn điện tử, cho tình hình kinh tế khó khăn. Nhưng nguyên nhân thực sự là gì?

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Không phải thuế làm chợ đóng cửa, mà là hàng giả, hàng không minh bạch.”

Một mô hình kinh doanh trong bóng tối đang dần sụp đổ

Nhiều sạp hàng buôn bán không hóa đơn, không nguồn gốc rõ ràng, khó lòng tồn tại khi phải sử dụng máy tính tiền và mã QR để truy xuất.

Họ không còn nhiều lựa chọn: hoặc minh bạch, hoặc rút lui.

Vì sao hàng rau, tiệm cá vẫn hoạt động ổn định mỗi ngày?
Vì họ bán hàng thật, có nguồn gốc rõ ràng và phục vụ khách hàng thực sự.

Trong khi đó, nhiều tiểu thương từng "sống khỏe" nhờ hàng nhập lậu, hàng xách tay không chứng từ nay buộc phải dừng cuộc chơi khi thị trường tiến tới công khai, minh bạch.

Cuộc "đại thanh lọc" lớn nhất nhiều năm qua
Chỉ trong một tháng cao điểm (15/5 – 15/6), gần 4.000 vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả bị phát hiện, hơn 3.100 vụ vi phạm bị xử lý. Nhiều khu chợ nổi tiếng như Đồng Xuân, An Đông, Sài Gòn Square… đã bị “điểm mặt”.

Nước hoa “Pháp” nhưng xịt ra mùi hóa chất.

Túi xách Trung Quốc đội lốt hàng Hàn Quốc.

Đồng hồ nhái gắn mác thương hiệu cao cấp.

Tất cả đều không còn đường lui khi người tiêu dùng bắt đầu đặt câu hỏi: “Có hóa đơn không?”, “Quét được mã QR không?”

Đây không phải khủng hoảng – mà là một bước tiến tất yếu
Đúng, kinh tế đang khó khăn. Đúng, sức mua giảm. Nhưng nếu bạn làm ăn chân chính, đây chính là cơ hội vàng để cạnh tranh sòng phẳng.

Khi thị trường minh bạch, những người làm thật sẽ được giữ lại. Còn ai từng sống nhờ sự nhập nhèm thì... không còn chỗ đứng.

Chợ truyền thống không chết. Nó đang chuyển mình.
Hàng giả bị loại bỏ. Người làm thật được bảo vệ. Người tiêu dùng được tôn trọng.

Một giai đoạn mới đang bắt đầu – minh bạch, hiện đại và bền vững hơn.

Hôm nay mùng 1/5 âm lịch, tháng linh thiêng hướng về ngày đại lễ Bồ Tát Quán Thế Âm  thành đạo 19/6. Nguyện chúc quý vị ...
27/05/2025

Hôm nay mùng 1/5 âm lịch, tháng linh thiêng hướng về ngày đại lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo 19/6. Nguyện chúc quý vị sức khỏe dồi dào, an lành, may mắn và phúc lộc!🪷🙏

Sáng sớm thấy Phật là may mắn cả đời 🙏🙏🙏
03/05/2025

Sáng sớm thấy Phật là may mắn cả đời 🙏🙏🙏

"HÔM NAY MÙNG 1_4 ÂL ĐẦU THÁNG"      ( tháng linh thiêng của đất trời )🌺CHÚC BẠN THÁNG MỚI BÌNH AN♥️                 ...
27/04/2025

"HÔM NAY MÙNG 1_4 ÂL ĐẦU THÁNG"
( tháng linh thiêng của đất trời )
🌺CHÚC BẠN THÁNG MỚI BÌNH AN♥️
••••••••••••••••••••••
Mùng 1 Tháng Mới Quý Vị Hãy Ăn Chay, Lạy Sám Hối, Lễ Phật, Phóng Sanh, Giữ Giới, Làm Các Việc Thiện Lành 🙏🙏🙏

Mong ước bạn và Cha Mẹ , những người yêu thương luôn Mạnh Khoẻ , Bình An và Hạnh Phúc .
" Thế giới được hòa bình mọi người sống trong bình yên điều quan trọng nhất rồi !

Mong ước công việc của bạn luôn suôn sẻ , có nhiều may mắn , niềm vui mới , có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng chính công sức của mình .

Mong ước bạn , đi qua giông bão cuộc đời vẫn có thể giữ được nụ cười rạng rỡ cùng trái tim thiện lương .

Mong ước bạn , sẽ gặp được yêu thương xứng đáng , lại có được cuộc đời tuy rằng vẫn hỗn loạn nhưng vẫn sẽ bình yên .

Mong ước bạn , yêu thương một ai đó cũng không quên đi yêu thương chính mình .

🌻 Chào Đón Một Tháng Mới An Yên
" Mong Ứớc Bạn và Gia Đình cùng những
Người Thân Yêu ,Trọn Đời Bình Yên Hạnh Phúc!

-Vô thường-

Xin Hãy Thường Niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏

💐💝 "Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, xin gửi đến tất cả "những người Thầy! những người hùng áo trắng ! " lời chúc mừn...
27/02/2025

💐💝 "Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, xin gửi đến tất cả "những người Thầy! những người hùng áo trắng ! " lời chúc mừng trân trọng và chân thành nhất. Ngày hôm nay là dịp để tôn vinh và ghi nhận những đóng góp vĩ đại mà các thầy thuốc đã và đang dành cho sức khỏe và sự bình yên của mọi người.

Chúng tôi hiểu rằng, trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các thầy thuốc phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng với tinh thần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, và lòng nhiệt huyết, các thầy thuốc đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về y đức và sự tận tâm.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại và trân trọng những đóng góp quý báu của các Thầy, y bác sĩ. Chúng tôi xin kính chúc các thầy thuốc và những người làm trong ngành y tế luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Mong rằng, với tâm huyết và nhiệt tình, các thầy thuốc sẽ tiếp tục mang lại nhiều niềm vui, nụ cười và hy vọng cho cuộc sống của người bệnh."🩷🌺............
🌺🌺🌺 Với mong muốn và hạnh nguyện của mình, Thầy đang xây dựng một Nền Văn Hóa Sức Khỏe & Y Khoa Giáo Dục, chăm sóc sức khỏe chủ động. Thầy muốn giúp mỗi người dân sẽ trở thành một người Thầy thuốc của chính mình và lan tỏa rộng khắp ra thế giới.
✍️"Xin tha thiết gửi các bạn phương pháp 6T
Hãy thực hành: Đúng - Đủ - Đều đặn mỗi ngày"

TRỤ CỘT "NỀN Y KHOA GIÁO DỤC"👉 6T
📌Y khoa tự nhiên
📌Y khoa tâm linh
📌Y khoa năng lượng

T1. Tinh thần: phải được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe và cách ứng xử với bệnh tật của mình để có được sự tin tưởng và tinh thần lạc quan, yêu đời, không sợ hãi.

T2. Bệnh là do cơ thể bị tích tụ nhiều độc tố lâu ngày đến khi cơ thể không còn khả năng chịu đựng được nữa thì phát bệnh. Vì vậy muốn hết bệnh trước tiên cần thanh lọc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể bằng những phương pháp thuận tự nhiên, không dùng thuốc.
"NHỊN ĂN LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ THANH LỌC CƠ THỂ, ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ."

T3. Thực phẩm: phải được trang bị kiến thức về dinh dưỡng và chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng âm dương và đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp cho cơ thể tạo ra một môi trường phù hợp cho tế bào lành, khỏe mạnh phát triển.

T4. Tập luyện: phải thường xuyên rèn luyện các bài tập dưỡng sinh, đi bộ chân đất, tắm nắng, thiền định, tập thở 4 thì đúng cách, mát xa bấm huyệt để tăng cường lưu thông khí huyết, hỗ trợ tốt nhất cho quá trình đào thải độc tố và hồi phục của cơ thể.

T5. Thuốc: Sử dụng các bài thuốc thải độc và thuốc bổ nguồn gốc thảo mộc tự nhiên (thuốc nam hoặc bắc) để giúp cơ thể đào thải độc tố và bồi bổ cho các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Và không quên "Thực phẩm ăn vào hàng ngày chính là thuốc tốt nhất."
Muốn tránh bệnh tật, duy trì và nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và thế hệ tương lai, thì việc hiểu biết sâu sắc về thực phẩm và cách ăn uống phải được coi là nội dung giáo dục quan trọng bậc nhất. Thiết nghĩ môn học “nuôi dưỡng sự sống” cần được toàn thể loài người đề cao, tôn vinh.

T6. Tâm linh: Kết hợp với các yếu tố tâm linh để giúp cho người bệnh hiểu được nhân quả của mình.
Bệnh thường đến từ 3 đường:

👉Thân bệnh
👉Tâm bệnh
👉Nghiệp bệnh

🌳Khi bệnh xuất hiện là quả 🍎

👇👉Bệnh không phải là kẻ thù.
Mà...
là người bạn !
là người thầy !
là người giám sát !
là người hàng xóm !
là sứ giả của Thượng Đế !
đến để báo động, cảnh tỉnh cho loài người tỉnh ngộ, tự xét lại mình, tìm cách phục hồi lại cân bằng giữa cơ thể với môi trường sống.

Sẵn sàng đón nhận khó khăn và chuyển hóa nghiệp của mình.
🙏HÃY CẦU NGUYỆN
🙏HÃY SÁM HỐI
Vì sâu xa thì những căn bệnh ác tính này đều xuất phát từ nghiệp lực quá LỚN.
✍️“Ăn uống thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tuổi thọ, trí thông minh, hạnh phúc!"
✍️"Sau khi nghỉ hưu, thay đổi chế độ ăn uống, tôi thấy đầu óc mình sáng suốt hơn, tôi viết hơn 10 đầu sách. Đó hoàn toàn là nhờ thay đổ phong cách sống và thói quen ăn uống, thông minh hơn, khỏe mạnh, cường tráng, minh mẫn hơn.
Ngày xưa, hàng tháng tôi đi bệnh viện liên tục, một tháng may ra được hai ba ngày khỏe mạnh; còn bây giờ, hơn 40 năm nay tôi không biết đến bệnh là gì"
✍️“Tạo Hóa đã hào phóng trao cho mỗi người một cỗ máy tinh vi, phức tạp và hoàn thiện nhất hành tinh này để họ làm chủ. Ai luôn chăm lo bảo quản, sử dụng đúng nhiên liệu mà Tạo Hóa đã định khi sinh ra nó thì cỗ máy ấy sẽ hoạt động tốt, tuổi thọ cao. Ngược lại, không chịu chăm sóc bảo quản, không dùng đúng nhiên liệu, cổ máy luôn hỏng hóc sẽ sớm bị đưa ra bãi tha ma phế thải. Thế là người ấy đã hủy hoại một công trình tuyệt vời của Tạo Hóa, tự hủy hoại chính mình... đó chẳng phải là một trọng tội hay sao."
✍️"Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn", và "Ăn uống phải tuân theo nguyên lý THIÊN - ĐỊA - NHÂN hợp nhất, để chẳng những có thể chất khỏe mạnh, đề kháng tốt với bệnh tật và những hoàn cảnh bất lợi, mà còn khai mở trí phán đoán tối cao, từ đó mở ra cánh cửa của hạnh phúc vĩnh hằng, tự do vô biên, công bằng tuyệt đối. Đó là con đường đưa đến chân lý, giúp con người thực hiện được chân ngã, thể nhập với chân như”
✍️"Ai đã áp dụng ăn thực dưỡng, nhất là thực dưỡng theo Âm - Dương có kết quả, nên tự thấy mình có bổn phận truyên bá một cách đúng đắn phương pháp này cho nhiều người khác, đó là cách trả ơn cho Tạo hóa, trả nợ cho sự hiểu biết về thực dưỡng và Âm - Dương trong thực dưỡng, như hạt thóc giống sinh ra trăm ngàn hạt thóc khác, như một ngọn đuốc thắp sáng cho trăm ngàn cây đuốc khác."

-Ngô Đức Vượng-

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc! 🩷

...✍️NGHỊCH LÝ KHÔNG THỂ "NGƯỢC ĐỜI" HƠN CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI.Đúng như Thầy nói “trẻ đeo hoa- già đeo bệnh”1. Cần nhà hơn ...
07/01/2025

...✍️NGHỊCH LÝ KHÔNG THỂ "NGƯỢC ĐỜI" HƠN CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI.
Đúng như Thầy nói “trẻ đeo hoa- già đeo bệnh”

1. Cần nhà hơn là tổ ấm

Người Việt chúng ta với tâm lý “an cư lạc nghiệp” nên luôn muốn sở hữu một căn nhà. Vì vậy, ai cũng phấn đấu kiếm tiền tậu được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được căn nhà rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần.

Có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường chứ không phải ở nhà. Chúng ta vẫn tiếp tục ra đường “cày bừa” vất vả ngoài đường để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một “căn nhà” hơn là một “tổ ấm”?

2. Đẻ con cho người giúp việc

Vợ chồng ở với nhau chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà. Cặp vợ chồng nào chẳng may vô sinh hiếm muộn thì quáng quàng đi bác sĩ Đông Tây đủ thể loại mong kiếm được mụn con. Trông mong vậy nhưng đến khi có con, chúng ta mặc nhiên giao con của mình cho người giúp việc trông nom, chăm sóc.

Việc dạy dỗ con cái cũng khoán luôn cho người giúp việc. Còn chúng ta – những người đã sinh ra những đứa trẻ thiên thần ấy thì mải mê đi làm kiếm tiền. Mỗi ngày gặp con chưa được 1, 2 tiếng đồng hồ. Vậy, chúng ta đẻ con để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẵm bồng chớ đâu phải cho ta?

3. Người nghèo sang hơn người giàu

Chúng ta ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao nhưng mấy khi chúng ta sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì chúng ta gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ chúng ta không xài nữa, đã hư hỏng hoặc không hợp thời.

Ngược lại, những người “nghèo khó” ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất… Chẳng phải dân nhà quê “chơi sang” hơn người thành phố sao?

4. Kiếm tiền mua sức khỏe

Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, vì thế chúng ta phải làm việc thật nhiều. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, tuần làm 40 giờ không đủ tranh thủ thêm cuối tuần. Hậu quả là cơ thể không một phút nghỉ ngơi khiến cho mắt mờ chân run, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rệu rã… phải vào bệnh viện.

Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mà có lại đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khoẻ. Liệu có mua được không?

5. Thế giới ảo “thực” hơn thế giới thực

Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng kết nối được nhiều người, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Nhiều quan hệ quá, nhiều thông tin quá nên chúng ta không còn thời gian cho quan hệ thật, đời sống thật nữa.

Bữa cơm gia đình mỗi người bưng một tô ăn với một cái điện thoại.

Gặp gỡ cà phê cũng mỗi người cầm một điện thoại hí hoáy chấm quẹt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ rồi lại cắm cúi chấm quẹt. Thế giới ảo hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi!

Sưu tầm

Vậy là đã bước vào năm 2025 Thân ái chúc toàn thể Nhân viên, Cộng tác viên cùng toàn thể mọi người thân mến:- Tràn đầy s...
02/01/2025

Vậy là đã bước vào năm 2025 Thân ái chúc toàn thể Nhân viên, Cộng tác viên cùng toàn thể mọi người thân mến:
- Tràn đầy sức khỏe, trẻ, đẹp, lạc quan yêu đời, minh mẫn sáng suốt.
- Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Góp phần tích cực đưa nền Văn hóa sức khỏe và Y khoa Giáo dục phát triển mạnh mẽ trên khắp đất nước Việt Nam và từ Việt Nam lan tỏa ra thế giới, để ngày càng nhiều người được hưởng lợi ích tốt đẹp của nền Văn hóa sức khỏe, Y khoa Giáo dục!
- Chúc nền Văn hóa sức khỏe và Y khoa Giáo dục lớn mạnh không ngừng!
- Chúc các bạn thành đạt trong mọi nguyện vọng tốt đẹp của mình!

Address

Hanoi
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngô Đức Vượng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram