23/09/2024
Hay gì lừa đảo kiếm lời - Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang !!!!!
Lời tâm can của một nạn nhân !! Chia sẻ hành trình chữaa dứtt đjểm ngứa ngáy Vảy Nến, Á Sừng ,Viêm Da Cơ Địa của bản thân !!!
Xin lỗi mọi người, thời gian vừa qua Mai thấy quá nhiều dối trá, sai sự thật về chữaa bệnnh ngoài da, rất nhiều lương y thầy thuốcc tự xưng,những video hình ảnh tạo ra đầy thuyết phục làm cho người bệnh nghĩ là thuốc tốt thật.Nhưng không, đấy chỉ là hình thức quảng cáo không đúng sự thật. Ai từng dùng rồi sẽ biết ngay bởi bản thân Mai đã từng bị lừa gạt - dòng dã mười mấy năm trời thì Mai mới tìm ra phương pháp dứt đjểm căn bệnnh ngoài da khó chịu này.
Chào mọi người ,Mình Tên là Hồng Mai ,hiện tại mình đang làm công việc bán hàng tạp hóa tại gia . Hôm nay Mai xin chia sẻ quá trình đjều trị bệnnh ngoài da tại nhà của Mai. Hy vọng có thể giúp được nhiều người đjều trị khỏii bệnnh mà không tốn nhiều tiền bạc và thời gian.
Đầu năm 2009, cuộc sống của Mai bỗng gặp biến động khi những biểu hiện lạ xuất hiện trên da. Mụn mẩn ngứa ngáy, ửng đỏ và đóng vảy từng mảng khiến Mai vô cùng khó chịu. Lo lắng cho sức khỏe, Hương tìm đến bác sĩ da liễu để thăm khám. Chẩn đoán mắc bệnh vảy nến khiến Mai hoang mang và lo sợ.Lúc mới phát hiện, bệnh chỉ ở mức độ nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc tây và dặn dò Mai cần ăn uống khoa học, giữ vệ sinh da. Nghe lời bác sĩ, Mai kiên trì điều trị, tuy nhiên, sau một thời gian, tình trạng bệnh không những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Vảy nến lan rộng, ngứa rát dữ dội khiến Mai mất ngủ, ăn uống không ngon, sức khỏe ngày một sa sút. Sử dụng thuốc tây thường xuyên nhưng hiệu quả không như mong muốn, Mai bắt đầu nản lòng.Các cháu nhỏ trong nhà thấy Mai vậy nên sợ không dám lại gần. Ám ảnh bởi những biến chứng nguy hiểm như lở loét mà bệnh có thể gây ra, Mai chìm trong lo âu và tuyệt vọng. Nhìn những người thân yêu lo lắng vì mình, Mai càng thêm day dứt và tự trách.
Năm 2011, tia hy vọng le lói khi Mai quyết định đi khám lại sau hai năm vật lộn với căn bệnh vảy nến. Tuy nhiên, tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai: bệnh của Mai đã chuyển sang giai đoạn nặng, việc cai thuốc tây vô cùng khó khăn vì cơ thể đã quen phụ thuộc. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Mai, cô tưởng chừng như sẽ phải sống chung với căn bệnh quái ác này suốt đời.
Mỗi lần tái khám, bác sĩ lại kê cho Mai một "đống" thuốc tây khác nhau. Mai kiên trì điều trị, tuân thủ tuyệt đối theo chỉ dẫn, kết hợp chế độ ăn uống khoa học. Nắm bắt mọi thông tin về bệnh, Mai tìm đến các thầy lang, áp dụng đủ mọi mẹo dân gian, bài thuốc nam nhưng kết quả vẫn không khả quan. Sống chung với thuốc tây suốt nhiều năm trời, sức khỏe Mai ngày một sa sút. Cứ dừng thuốc tây một thời gian ngắn, vảy nến bùng phát dữ dội, ngứa ngáy, mất ngủ triền miên khiến Mai không thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Vết bệnh lan rộng ra tay chân, khiến Mai mặc cảm, ngại giao tiếp, luôn phải che kín mít mỗi khi ra ngoài.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Mai, gia đình và bạn bè vô cùng lo lắng. Nhìn những người thân yêu buồn bã vì mình, Mai càng thêm day dứt. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn thôi thúc Mai không thể buông xuôi. Quyết tâm chiến thắng bệnh tật, Mai tiếp tục tìm kiếm hy vọng.
Trời không phụ lòng người ,Tình cờ vào năm 2018, trong 1 lần đi họp tổ dân phố, Mai được ông Bắc - một cựu chiến binh về hưu, chia sẻ cho bài thuốcc Đông Y chữaa khỏi bệnh ngoài da chỉ sau 1 liệu trình mà không tốn nhiều chi phí,với cách làm đơn giản chỉ 2 lần mỗi ngày. Như cá gặp nước, Hương liền lấy về sử dụng .Điều kỳ diệu đã xảy ra! Sau 1 tháng kiên trì sử dụng, tình trạng ngứa ngáy của Mai giảm hẳn, các mảng vảy thu hẹp, da trở nên mềm mại hơn. Bỏ hẳn thuốc tây, Mai ăn ngon, ngủ ngon và lấy lại được sự tự tin. Mai đi khám lại Bác sỹ bất ngờ khi nhìn thấy da của Mai dường như được chữaa dứtt điểm .Mai mừng lắm, nên chia sẻ phương pháp này nên trên mạng xã hội cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ, ai ai cũng hoan hỷ, dứt điểm các tình trạng ngoài da khó chịu. Mình thấy rất vui khi giúp được mọi người có hoàn cảnh giống Mai .Đã 6 năm rồi, Mai không bị lại nên rất muốn chia sẻ cho nhiều bác biết tới . Thời gian đầu khi chia sẻ lên mạng , có nhiều người nói mình quảng cáo bán hàng này nọ nên Mai rất là tủi thân vì mình muốn giúp người khác mà, đâu có muốn hại ai, đâu có được đồng nào đâu . Nhưng rồi nhiều người được Mai giúp đỡ cũng động viên chia sẻ cho các bác biết tới là một việc tốt, và giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh lấy lại sức khỏe. Và giờ Mai lấy hết can đảm chia sẻ ,hy vọng ai có duyên thấy bài viết này của Mai ,thì nhắn tin Mai chỉ giúp . Lưu ý Mai không bán hàng gì nhé nên đừng nhắn tin cho Mai hỏi giá hay sản phẩm gì nhé.
Bác nào thật sự mong muốn chữaa các bệnh ngoài da ngứa lâu năm, mới bị ngứa của mình thì nhắn tin cho Mai nhé. Chúc mọi người tìm được phương pháp đjều trị dứtt đjểm bệnh ngoài da sớm nhất, tự tin với sức khỏe của mình.