Gió

Gió Sữa non Natrumax

CUỘC SỐNG GIÚP BẠN NHẬN RA...1. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả...
02/05/2024

CUỘC SỐNG GIÚP BẠN NHẬN RA...
1. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả.
2. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ; có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì.
3. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình, vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng.
4. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, nên chỉ cần làm một bản chính tốt là được.
Bởi người đời:
- Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau
- Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói
- Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt.
- Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một cách.
Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình.
5. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng vẫn tung cánh bay cao
6. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên.
7. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát.
8. Làm việc, không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức.
9. Làm Người, không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn - rộng lượng.
Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đọc đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy.

Có những chuyện không nói ra không phải vì bạn không biết, bạn biết, bạn hiểu cả nhưng bạn không còn quá bận tâm về nhữn...
27/04/2024

Có những chuyện không nói ra không phải vì bạn không biết, bạn biết, bạn hiểu cả nhưng bạn không còn quá bận tâm về những điều đó, bởi còn rất nhiều thứ quan trọng hơn đang chờ đợi bạn...

| Hà Nội, 24.04.2024 - “Mình nhớ cậu rồi”… |Rất lâu sau này,tớ mới nhận ra trên đời này tất cả những câu hỏi như:“ Đang ...
24/04/2024

| Hà Nội, 24.04.2024 - “Mình nhớ cậu rồi”… |
Rất lâu sau này,
tớ mới nhận ra trên đời này tất cả những câu hỏi như:
“ Đang làm gì thế?”
“ Đang bận việc gì à?”
“ Cậu ăn chưa?”…
thật ra đều mang chung một ý nghĩa.
Đó chính là,
“Mình nhớ cậu rồi”…

Có thể Hôm Nay đang rất buồn. Có thể Ngày Mai sẽ còn đó những âu lo. Có thể Hôm Qua đã rất vui...Nhưng không ai có thể q...
22/04/2024

Có thể Hôm Nay đang rất buồn.
Có thể Ngày Mai sẽ còn đó những âu lo.
Có thể Hôm Qua đã rất vui...
Nhưng không ai có thể quay trở về Hôm Qua, để trốn tránh nỗi buồn Hôm Nay, và né tránh âu lo Ngày Mai.
Để những phiền muộn lại, đặt những âu lo xuống, để đi tiếp, không phải là chuyện dễ.
Quên đi những bình yên đã mất, quên đi những niềm vui đã qua, để đi tiếp, lại là chuyện khó hơn.

NGHĨ KHÁC ĐI ĐỂ HẠNH PHÚC…!!!- Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gia...
21/04/2024

NGHĨ KHÁC ĐI ĐỂ HẠNH PHÚC…!!!

- Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gian để phung phí? Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn buồn một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này hẳn sẽ không dễ dãi để cuộc sống mình âm u nữa.

- Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không thẹn với lương tâm là được.

- Khi không được như ý, hãy nhìn qua những người đang đau khổ trong bệnh viện, chúng ta vẫn mạnh khỏe chính là niềm hạnh phúc. Và hãy xem trên thế giới một giây có bao nhiêu người phải rời đi, chúng ta vẫn còn sống chính là niềm hạnh phúc… Con người muốn có một đời sống khỏe thì tâm phải đơn giản, thân phải nhẹ nhàng.

- Khi nổi giận, hãy nghĩ xem có nên vì những kẻ không đáng mà ấm ức? Có cần vì những việc không quan trọng mà bực mình? Ăn uống đúng cách, làm việc điều độ, vận động vừa đủ, nghỉ ngơi hợp lí, khoản nào tiết kiệm thì tiết kiệm, phần nào nên tiêu thì chi ra. Bạn tốt thì gia đình và người thân mới tốt, mọi người đều sẽ tốt.

- Khi tính toán, hãy nghĩ xem con người đi một vòng trong thế gian đều trở về điểm 0, sao phải chi li so bì, không biết nhường nhịn? Nói nhiều thì tổn thương người, tính nhiều thì tổn thần khí, chi bằng đừng so đo nữa, làm một người vui vẻ dễ chịu, không thẹn với lòng!

- Làm người, còn sống được là tốt. Có cơm để ăn, có nước để uống, có áo để mặc, có giường để ngủ, có núi để leo, có sách để đọc, có việc để làm, có đường để đi, cớ sao phải bận tâm về một người vô tâm đến độ tàn nhẫn, trong khi họ vẫn ngủ ngon mỗi ngày, còn bạn lại tự dằn vặt bản thân mình?

-St-

"Sống cùng ai, sống như thế nào, sống bao lâu, mỗi người trả lời câu hỏi trên theo mỗi cách riêng. Có người vì tình yêu,...
20/04/2024

"Sống cùng ai, sống như thế nào, sống bao lâu, mỗi người trả lời câu hỏi trên theo mỗi cách riêng. Có người vì tình yêu, có người vì vật chất, có người vì dung mạo, có người vì tiền đồ, lại có người vì áp lực, có người vì số mệnh, mẹ cha.

Cho đến một ngày, khi thực sự muốn tìm một người đồng hành suốt cuộc đời, bạn mới nhận ra rằng tiêu chuẩn về hạnh phúc thực sự rất đơn giản. Không cần lý do, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt, vậy là bạn đã tìm đúng người."

Bạn tức giận, là vì lòng chưa đủ bao dung.Bạn phiền muộn, là do tâm chưa đủ rộng lượng.Bạn đau thương, là tại chí chưa đ...
16/04/2024

Bạn tức giận, là vì lòng chưa đủ bao dung.
Bạn phiền muộn, là do tâm chưa đủ rộng lượng.
Bạn đau thương, là tại chí chưa đủ kiên cường.
Bạn đố kị, là vì mình chưa đủ ưu tú.
Chúng ta đến thế giới này, tựu trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp.
Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện, là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hoá. Có như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não.
Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào, là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn.
---thả trôi phiền muộn ---

Tự nhiên bây giờ muốn quay lại ngày xưaThuở còn thơ, ham ăn, tranh giành nhau chiếc bánhRửa chén, quét nhà, chị em còn t...
15/04/2024

Tự nhiên bây giờ muốn quay lại ngày xưa
Thuở còn thơ, ham ăn, tranh giành nhau chiếc bánh
Rửa chén, quét nhà, chị em còn tị nạnh
Giờ lớn rồi, chị em mình mỗi đứa một nơi

Tự nhiên nhớ những ngày tháng xa xôi
Những đêm mưa, chị em nằm chung chiếc giường chật hẹp
Gió lạnh lùa, khung cửa nghe ọp ẹp
Sấm vang trời, chị em mình sợ quá ôm nhau

Trưởng thành rồi ngày tháng cũ qua mau
Ai cũng bận những lo toan cuộc sống
Về thăm mẹ thấy căn nhà trống rỗng
Hỏi mẹ dạo này chị có ghé về không?

Tự nhiên hôm nay, em thấy nhớ trong lòng
Nhớ ngày bé của chị em mình quá
Nhớ cuộc sống tuổi thơ, gia đình tuy vất vả
Nhưng chúng mình hồn nhiên rộn rã tiếng cười
________________
TỰ NHIÊN NHỚ...
Sương Mai.

- Giáo viên dạy Văn  nói : Thà rằng bỏ lỡ, chứ đừng nên miễn cưỡng.- Giáo viên dạy Toán thì nói: Quá trình sai, thì kết ...
15/04/2024

- Giáo viên dạy Văn nói : Thà rằng bỏ lỡ, chứ đừng nên miễn cưỡng.
- Giáo viên dạy Toán thì nói: Quá trình sai, thì kết quả cũng sẽ sai.
- Giáo viên dạy sinh học từng nói: Hormone của một giờ không đại diện được cho hạnh phúc cả một đời.
- Giáo viên Lịch Sử nói: Quá khứ đều là lịch sử, chúng ta không thể quay lại quá khứ
- Giáo viên dạy Địa lý nói: Thế giới rộng lớn đến như vậy, tìm được một người thương ta thật lòng, bao dung được ta thật không dễ dàng gì
Vậy, tại sao chúng ta không trân trọng những gì chúng ta có ?! 🙂

Tháng này ông gửi nhiêu?Hai triệu sáu bác ạ Vụ này ngô được giá Nên cho thêm nó tiêuTụi nó ở trên đấyCái gì cũng phải mu...
13/04/2024

Tháng này ông gửi nhiêu?
Hai triệu sáu bác ạ
Vụ này ngô được giá
Nên cho thêm nó tiêu
Tụi nó ở trên đấy
Cái gì cũng phải mua
Mình ở đây rau cỏ
Bốn mùa cũng qua ngày
Tôi cũng mong vậy thôi
Mong mùa này kha khá
Đặng sửa lại cái nhà
Qua năm nó cưới rồi
Dẫu mình phận dân nông
Không phải thân tài phiệt
Nhưng để con thua thiệt
Thật, tôi chẳng đành lòng.
✍🏻 Lúc bé thì lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, lớn hơn xíu thì lo chuyện học hành, đến tuổi trưởng thành lại lo dựng vợ gả chồng, rồi sau nữa là lo cho cháu chắt....
Dường như bao nỗi lo toan của Bố Mẹ chỉ vòng tròn xoay quanh những đứa con yêu. Vất vả ngược xuôi, bôn ba đến cuối cũng chỉ mong con cái được bằng bạn bằng bè. Và bằng cách này hay cách khác, dù nhiều hay ít thì tình thương của Bố Mẹ vẫn vậy, vẫn vặn nguyên như ngày đầu. 💖
📷 Đi Mô Rứa

“Con người ta thường mắc phải một sai lầm trong những lúc yếu lòng, đó là đem hết những hỷ nộ ái ố của mình đi kể cho ng...
05/04/2024

“Con người ta thường mắc phải một sai lầm trong những lúc yếu lòng, đó là đem hết những hỷ nộ ái ố của mình đi kể cho người khác.

Những lời kể ấy, theo một cách lạ lùng và hiển nhiên nào đó, sau này trở lại làm hại chính chúng ta.

Vậy nên mới có người bảo: con người ta chỉ mất hai năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng.”

Đứa bạn thân mang đến cho tui một đề toán khó.Công việc hiện tại của nó bận lắm. Làm biên kịch cho một team nào đấy hình...
03/04/2024

Đứa bạn thân mang đến cho tui một đề toán khó.

Công việc hiện tại của nó bận lắm. Làm biên kịch cho một team nào đấy hình như cũng nổi. Cái lợi là được làm ở đâu tùy thích, ở nhà hay khách sạn hay vùng núi sâu nào đó đều được cả. Miễn là có mạng, và không đòi lên ngồi văn phòng.
Cái hại là thường xuyên phải chạy kịch bản gấp. Hôm nay giao hai cái ý tưởng, sáng ngày mai trả luôn để quay cho kịp thời tiết.

Cũng có lúc là chiều giao ý tưởng nửa đêm phải trả.
Rồi nó bảo tui, em muốn xây một cái trang FB.
Tui hỏi xây làm gì?
Nó bảo, em muốn có sự nghiệp nào đó cho riêng mình. Chưa biết cụ thể nên làm gì, chưa biết mục tiêu luôn, nhưng em nghĩ xây trang FB chắc là ổn.
Tui hỏi định bỏ bao nhiêu thời gian ra để chăm kênh?
Nó ngẩn người. Công việc bận quá em không biết xếp kiểu gì giờ. Chị có lời khuyên nào không?
Tui lắc đầu. chịu. Chẳng khác gì nhau, tui cũng phát sốt với đống việc ngập đầu của mình.
Nhưng Chị vẫn có một cái trang FB đấy thôi.
Ừ nhỉ.
Thế lên kế hoạch công việc như nào?
Em hỏi vậy thì bỗng nhiên tui có một lời khuyên cho em đây. Hãy làm hàng ngày. Muốn xây trang FB, vậy hãy viết lách và chuẩn bị nội dung hàng ngày đi.
Có thế thôi à?
Ừ, có thế thôi.
Lời tui nói khiến em chợt nghĩ đến một bức ảnh mới đây trên mạng, bức ảnh được ghép lại từ 365 bức ảnh nhỏ, chụp cùng một khung cảnh mỗi ngày.
Ừa, sao nữa.
Nó ngay lập tức trở nên nối tiếng khắp nơi. Mới đầu em nghĩ lời khuyên của tui thật là vớ vẩn cho đến khi nhớ tới nó.
Tui cười hehe.
Bạn thân tui làm đúng theo những gì chúng tui nói với nhau. Xây cái kênh của nó mỗi ngày. Dù rằng thời gian mỗi ngày mà nó bỏ ra không nhiều nhặn gì lắm, chỉ chừng 30 phút.
Đây là một câu chuyện from zero to 0.5. Sau suốt vài tháng bền bỉ viết và đăng bài như thế, trang của nó đón một đợt đề xuất đầu tiên. Ít tí xíu. Chừng 10k reach tổng cộng.
Nó khoe, em có thêm mấy chục follow đấy. Tui bảo thế cũng được rồi. Nó lại hỏi, thế giờ em làm gì nữa. Tui bảo, chẳng có gì thay đổi cả, tiếp tục viết và đăng mỗi ngày, thế thôi.
Rất nhiều vấn đề khác cũng tương tự.
Nếu muốn vẽ giỏi hơn, hãy vẽ mỗi ngày.
Nếu muốn khỏe hơn, hãy đi bộ chừng 30 phút mỗi ngày.
Nếu muốn tăng vốn từ, hãy đọc sách báo mỗi ngày.
Nếu muốn da đẹp, hãy skincare mỗi ngày.
20 phút thì nghe chừng rất nhỏ bé, không đáng là bao. Nhưng nếu làm nó mỗi ngày trong một tháng, ba tháng, một năm, nó bỗng trở thành 10 tiếng, 30 tiếng, 120 tiếng rất đáng sợ.
Thực ra cái FB này của tui cũng vậy.
Tui không phải người gặp may. Chỉ đơn giản là tui đã viết và vẽ đều đặn mỗi ngày, tui có thêm vài follow mỗi ngày trong suốt mấy năm trời. Vậy thôi.
Bài viết này không có ý định ép buộc bạn làm gì to tát cả.
Nhưng nếu bạn muốn bắt đầu một cái gì đó thì tui nghĩ đây là cách tốt, cho nó 20 phút mỗi ngày xem sao.

Và bạn biết đó, nếu yêu thương ai thì hãy ôm họ, mỗi ngày.

Address

Hanoi

Telephone

+84528188789

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gió posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Gió:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Natrumax sữa non dành cho trẻ em

CÔNG DỤNG SỮA NON GIÚP BÉ YÊU TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG 👉👉👉Công dụng của sữa non đối với sức khỏe Mẹ và bé thế nào? Mẹ hãy đọc bài viết dưới đây để có thông tin đầy đủ về nguồn sữa quí giá này nhé!

1.Hiểu về sữa non:

Sữa non được tiết ra 48 tiếng đầu tiên sau khi Mẹ sinh bé, giàu năng lượng, chất diệt khuẩn giúp bé tránh được các bệnh nhiễm trùng. Sữa non có thể gọi là vắc-xin đầu tiên, tự nhiên và an toàn nhất cho bé, có chứa Globulin miễn dịch để chống lại các vi khuẩn, vi-rút, nấm…Ngoài ra, công dụng sữa non gồm: Lactoferrin vừa kìm và diệt khuẩn, ngăn vi-rút không xâm nhập vào những tế bào khỏe mạnh của bé.

Khoa học đã thấy được Natrumax là một loại sữa non có độ béo thấp nhưng hàm lượng cacbon hydrat, đạm cao và đặc biệt là những kháng thể giúp cho bé luôn được khoẻ mạnh.