
30/08/2025
Cuộc Đời
Cuộc đời như gió thoảng qua,
Mây trôi lặng lẽ, nhạt nhòa trời xanh.
Bước chân khẽ bước trên cành,
Nửa mơ nửa thực, mỏng manh kiếp người.
Tuổi thơ rực rỡ nụ cười,
Dưới nắng hồn nhiên, rong chơi đất trời.
Thời gian lặng lẽ cuốn trôi,
Tuổi trẻ bão tố, mỉm cười xót xa.
Có ngày nắng ấm chan hòa,
Có đêm lạnh giá, xót xa lòng người.
Đường đời khúc khuỷu, chơi vơi,
Bước chân vững chãi, chẳng nguôi niềm tin.
Cuộc đời như sóng lung linh,
Lúc trầm lúc bổng, rung rinh tháng ngày.
Dẫu cho bão tố kéo bay,
Tâm hồn giữ chặt, vẫn đầy yêu thương.
Sáng tác một thoáng vấn vương,
Cuộc đời là thế, vấn vương một đời.
Dẫu bao cay đắng, ngọt bùi,
Bước đi, mỉm cười, rạng ngời chính ta.