02/04/2023
NGÃ NGỬA KHI BIẾT SỰ THẬT MẸ CHĂM CON - CỨU RỖI HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH TRONG GANG TẤC
[Góc bốc phốt] Trước khi kết hôn, em cứ tưởng rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Nhưng cuộc sống hôn nhân khi có thêm con cái lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Mình nghĩ rằng bản thân có thể trở thành một người mẹ tốt, rồi thì phụ nữ hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà để mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. 🤦Nhưng không thể ngờ được rằng chăm con lại là chuyện không hề đơn giản. Lấy chồng, sinh con rồi chăm con - Cuộc hành trình này "tặng" cho em 1 cú rơi đau đớn các chị ạ.
Từ bỏ sự nghiệp của bản thân với mức lương 8 con số để ở nhà nội trợ, chăm con. Vậy mà tất cả những gì Thảo nhận lại chỉ là những lời trì triết, trách móc rằng không biết chăm con, nuôi con "đổ lỗ chuột"😞 Khi chưa lấy chồng, em cũng đã bị gia đình chồng chê là dáng không cao, thấp bé thế này sau chỉ khổ con. Em cũng lo lắm vì chính mình năm 18 tuổi đã để tuột mất cơ hội vào học trường công an chỉ vì thiếu chiều cao. Nghĩ lại mà thấy tủi, 12 năm đèn sách ấy vậy mà bị đánh trượt vì lý do cũng ối dồi ôi như thế. Cũng vì vậy mà em cũng lo, thấy con thấp còi hơn so với bạn bè nhiều quá, sợ vài năm nữa lại "đi vào vết xe đổ" của mẹ. Huống gì thời nay người ta xem trọng cái ngoại hình lắm.
Thương con, lo cho tương lai của con nên cả ngày mình cặm cụi tìm hiểu những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu canxi để bổ sung cho con. Nào thì tôm, cua, cũng mua cả vitamin, canxi đấy mà chẳng thấm vào đâu. Khổ cái là Ben nhà em thể trạng yếu nên con hay ốm vặt lắm, nhìn con ốm sốt mà thấy thương. Em thực sự bất lực, muốn con cao lớn, khỏe mạnh cho bằng chúng bạn mà khó đến thế sao🤦 Người ta thì trầm cảm sau sinh, em thì con lên 8 rồi vẫn trầm cảm. Một bên thì mẹ chồng lạnh nhạt, nhiếc móc, một bên thì con còi cọc, lắm hôm còn khóc lóc không chịu đi học vì là bạn bè chê "nấm lùn", ai không biết lại cứ tưởng mình mải mê làm đẹp này kia rồi bỏ bê con cái. Ông chồng cũng vì thế mà đâm ra chán, đi biền biệt, chả thèm ngó nghiêng gì đến vợ con. Cảnh này phải chị nào gặp rồi thì chắc mới thấu hiểu được nỗi khổ của Thảo.
Cuộc sống hôn nhân của mình tưởng chừng như sắp đổ vỡ thì chính chồng mình là người đã níu lại sợi dây hạnh phúc ấy. Anh mua HIUP về cho con uống. Ban đầu thì mình cũng lo lắng lắm, vì bé nhà mình thì kén sữa, lại còn dễ bị táo bón. Nên mình cũng tìm hiểu kỹ lắm và rồi quyết định cho cu cậu uống thử xem sao. Vậy mà sự phát triển của con khiến mình bất ngờ luôn các mẹ ạ. Trộm vía cu Ben nhà mình phổng phao hơn trông thấy, con cao hẳn lên. Ben nhà em 8 tuổi mà hồi đó chỉ cao có 1 mét mốt, mà nặng có gần 20 kí. Ấy vậy mà chỉ sau 3 tháng uống HIUP, trộm vía con cao thêm được hẳn 4 phân nữa, cân nặng cũng cải thiện bất ngờ luôn, được hẳn 23 kí đó các mẹ ạ. Trước ép mãi chả được vài thìa cơm, giờ cứ tự giác ăn mà chẳng cần mẹ giục. Mình mừng không tài nào tả được, chăm con từ bé đến giờ, chưa khi nào thấy con vui vẻ mà hợp tác ăn uống đến như vậy. Cũng nhờ hấp thu tốt nên là đề kháng của Ben cũng khỏe hơn các chị ạ, ít hẳn ốm vặt, nóng sốt thất thường như trước. Nhắc lại mà thấy sợ luôn, nuôi con chẳng tiếc thứ gì mà cứ ba ngày bảy bão, hắt hơi sổ mũi liên miên mà thấy xót con lắm.
Quay lại khoe với các mẹ về loại sữa mà ông chồng em mua cho con. Đây là dòng sữa công thức với thành phần và công nghệ được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Toàn là những nguyên liệu quý hiếm như tảo biển đỏ Aquamin F, hạt sachi, sữa non,... Nghe qua thôi là đã thấy chất rồi. Chẳng phải quảng cáo gì đâu nhưng mà Ben nhà em đã uống rồi, con cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn hơn hẳn lúc trước nên em phải lên đây chia sẻ với các mẹ ngay. Bởi vì em biết thời nay có không ít mẹ gặp phải vấn đề y chang em. Các chị cứ thử nghe em chọn Hiup cho con uống thử đi, chắc chắn là sẽ không phải hối hận đâu ạ.
Còn 1 điều này của Hiup mà em ưng lắm các chị ạ. Chả là hồi chồng em xách về mấy lon sữa liền, em bực lắm vì con thì kén sữa mà ông ấy mua cả đống về, nhỡ con không hợp tác thì bỏ đi đâu. Đang định mắng thì ổng kêu nhãn hàng có chính sách hoàn tiền các chị ạ. Tức là sao, mình cứ tha hồ mua combo cho nó tiết kiệm, con uống mà không hợp sữa cái là mình trả hàng và nhận lại tiền mấy cái lon còn nguyên được nha. Thế này thì hời quá, tội gì mà không thử! Tí thì em mắng oan ông chồng, tưởng đàn ông không biết gì mà cũng tinh ra phết.
Một mình em nói thì khéo các chị chưa tin đâu, hồi em tìm hiểu về Hiup này thấy có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho con uống lắm. Đây đấy là có chị Vân Hugo này, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Trang Moon rồi thì chị Cát Tường đó.
Dông dài thế nhưng mà mẹ nào có con chậm lớn, thấp còi do gen di truyền, ăn hoài mà chẳng thấy cao lớn thì cứ cho bé dùng ngay Hiup nha. Hết lộ trình thì đừng quên feedback cho em mừng với nha!
À em nghe đâu đợt này nhãn hàng Hiup đang có chương trình Sale lớn chào hè gì đó, nhiều mã khuyến mãi ưng lắm nên các chị đừng để tuột mất nha. Trời ơi gì chứ sản phẩm tốt mà giá lại còn mềm thì hội chị em ta là ưng cái bụng lắm.
Trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một thử. Các chị cứ chủ động tìm hiểu ngay sữa tăng chiều cao Hiup cho con nha, cần gì ới em hỗ trợ nhiệt tình.