28/12/2025
Giá mà mình biết điều đó sớm hơn!
Dưới đây là những ""kinh nghiệm"" mà chị - 1 bác sỹ từ HMU với nhiều vấp ngã giống các cfs gần đây muốn viết để các em gái đọc. Trước đó thì chị cũng muốn chia sẻ đây là kinh nghiệm được đúc kết từ cả nhóm bạn chị luôn, với mỗi đứa đều yêu vài ba anh chàng tồi từ trường mình. Dĩ nhiên là hiện tại, cả nhóm bọn chị đã ra trường 1 vài năm và đều tìm được bến đỗ bình yên, nhưng vẫn muốn viết ra...
1. Hãy tìm hiểu 1 người đàn ông qua những người xung quanh họ. Các em hãy hỏi các anh chị nội trú hoặc bsy xung quanh về người đó nhé. Có những bạn trông rất ngoan ngoãn hiền lành nhưng là hải vương đích thực tán hết em này em kia, mang tiếng cả mấy khoá liền mà chỉ cần hỏi là biết. Sau đó thì hãy nhìn những người bạn thân của người ta. Câu này không có sai đâu, trước chị từng yêu 1 người chị đã nghĩ là ""chàng ngố chưa biết yêu là gì"" nhưng hội bạn của anh ấy toàn ""tay chơi"". Rồi phát hiện ra hoá ra người yêu mình thực tế là ""trùm"" của cả hội haâh
2. Không nên đánh đồng tất cả, nhưng có những công việc nhiều người tệ hơn người tốt. Không phải tự nhiên mà mn đều nhắc đến X 5 chữ. Không phải anh nào bs cũng xấu nhưng trong 1 môi trường nhiều người tệ, nhiều áp lực, cám dỗ khi mà điều dưỡng xinh đẹp xung quanh, công việc trực đêm hôm cần giải toả, nhiều cả bệnh nhân (hic có nhiều hội nhóm các anh còn share thông tin bn để tán cơ các bé ạ),... thì con người dễ sa ngã. Không chỉ X 5 chữ mà gần đây còn nổi lên các X 4 chữ (C, P, G), nhìn chung đội các anh làm can thiệp, nhiều tiền, các chuyên ngành hot thì các em nên tìm hiểu kĩ hơn. Vì các bạn trường mình thường lành, nhưng khi xa gia đình được ""thả xích"", kiếm được nhiều tiền thì tự dưng sẽ khó dừng lại trước cám dỗ...
3. Hãy biết quý trọng bản thân, nếu người không biết quý trọng em, hãy CHẠY NGAY ĐI. Cái này phải nhắc lại 10 lần. Chị đã từng yêu 1 người hết lòng, 4 năm. Đã từng luôn là người xuống nước vì mình yêu nhiều, anh ý giỏi, khó tính, yêu cầu cao. Chị đã luôn coi người ta là trời là biển để đội lên đầu, đã ghen tuông phát điên và mất nhiều đêm chỉ để đọc từng cái cmt anh ấy viết dưới bài các cô gái khác. Sau này chị nhận ra, khi biết quý trọng bản thân các em sẽ biết rằng không ai xứng đáng để mình tự hành hạ mình đến thế. Người yêu cũ chị trước là người luôn luôn không thể dứt khoát với những mqh khác giới (chính xác hơn là ai cũng đò đưa). Khi thì tối nhắn tin với em gái này vì ""giúp họ"", khi thì thả tim story cô kia vì ""em gái thôi"",... Một người đàn ông không biết chấm dứt và rõ ràng các mqh khác là đã không tôn trọng em rồi. Người ta không chọn em, đừng tiếp tục ngu mà chọn lấy sự đau khổ. Hãy biết tìm một người làm mình an toàn nhé. Vì ở đâu đó trên thế giới này, sẽ có người sẵn sàng nhắn tin với người khác giới khi họ mới chỉ nhắn 1, 2 câu tán tỉnh thì sẽ trả lời luôn là ""anh có người yêu rồi""; hoặc khi em a,b,c nhờ việc abc thì sẽ nói ""để anh hỏi ny anh xem có cho anh đi không đã nhé""... người coi em là người thân, sẽ không để 1 đứa bánh bèo nào qua đường làm em khóc đâu.
4. Quá khứ không quá quan trọng, nhưng nếu quá khứ tệ, nó sẽ giết em hàng ngày. Ở trường mình thì không lạ gì việc bạn này yêu bạn kia rồi chia tay lại yêu người khác cùng lớp cùng tổ... Nhìn chung, điều này nhỏ thôi, không quá quan trọng nhưng nếu là trường hợp của bạn chị, người yêu bạn đó từng n nhưng không yêu với điều dưỡng cùng khoa, dù là quá khứ đã qua nhưng là em khi biết thì có an tâm cho người yêu mình đi trực không? Quá khứ không cần tìm hiểu sâu, nhưng nên tìm hiểu đủ.
5. HMU chắp cánh rất nhiều các đôi vợ chồng cùng là bác sỹ, và thường đều rất viral trên MXH. Nhưng có 1 điều nho nhỏ chị muốn viết ra, vì chính gia đình hiện tại của chị là 1 ví dụ, chị không hối hận vì cưới anh, nhưng đôi khi chị thường đặt câu hỏi, liệu 2 đứa không cùng ngành có tốt hơn không? Cùng là bác sỹ, sẽ cùng hiểu, có chủ đề chung để nói, nhưng lại quá rõ nhau, rõ cả chân tơ kẽ tóc, cả lịch làm việc, cả việc tối đi trực với điều dưỡng nào, ai làm gì. Đôi khi công việc đã áp lực về nhà vẫn... chuyện công việc. Lịch chăm con cũng khó phân vì ai cũng có bệnh nhân của mình, ai cũng có cái tôi và cái đích mình muốn hướng đến khi làm ngành. Được cái cả bố mẹ đều là bác sỹ thì kinh tế không phải gánh nặng, nhưng cái nặng nề hơn là áp lực, chị biết nhiều khi anh mong muốn về nhà có 1 cô vợ đang cắm hoa, đi mua sắm quần áo đẹp, người thơm phức nước hoa chứ không phải 1 người đầu rù tóc rối, quần áo mùi nước khử trùng.
Học nhiều, mơ nhiều, yêu say đắm. Nhưng mong các em hãy có lựa chọn tốt nhé.