28/12/2025
VĂN KHẤN TẠ ĐẤT CUỐI NĂM ( mn nhớ lưu sẵn về dùng ạ )
Trước tiên viết bài khấn cho mọi người thì em cũng nói sơ qua để mọi người hiểu hơn về tạ đất nhé!
Vì sao nên tạ đất cuối năm, và trong bài khấn có đoạn mời vong linh hữu duyên thì em nói luôn để cho mọi người đọc đỡ thắc mắc vì sao mời cả hương linh hữu duyên vãng lai quanh mảnh đất này
Tạ đất cuối năm là nghi lễ chốt sổ một năm của phần đất và phần nhà
Mình sống làm ăn trên đất thì cả năm mình đã động thổ, đi lại, sửa sang, buôn bán, nấu nướng, xuất nhập hàng hóa, có lúc ồn có lúc lộn xộn, có lúc sinh khí tốt, có lúc sinh khí xấu
Cuối năm mình làm lễ là để trình với Thổ Địa Long Mạch rằng một năm qua con cháu đã nương đất này mà ở mà làm, hôm nay con cháu dâng lễ cảm tạ và xin phép bước sang năm mới cho hanh thông hơn
Nói thẳng là mình cảm ơn cho đúng đạo, vì đất yên thì nhà yên, nhà yên thì người yên, người yên thì việc mới yên
Vì sao phải mời Thần linh rồi dưới lại mời cả hương linh hữu duyên
Thần linh là phần quản đất, giữ long mạch, giữ trật tự khí vận của khu đất, giống như người cai quản
Nhưng quanh một mảnh đất thường có nhiều duyên phần đi kèm
Có thể có Tiền chủ Hậu chủ từng ở từng làm ăn, có thể có người mất duyên phận quanh khu vực, có thể có hương linh vãng lai, có thể có những phần hữu duyên vô tình nương theo sinh hoạt của mình mà quanh quẩn
Nếu mình chỉ tạ Thần linh mà bỏ qua phần hữu duyên vãng lai thì đôi khi vẫn phát sinh chuyện vặt kiểu rất khó nói
Ví dụ trong nhà tự nhiên hay nặng khí, dễ mất ngủ, trẻ con hay giật mình, người trong nhà dễ cáu gắt vô cớ, làm ăn hay vướng những trục trặc nhỏ nhưng lặp đi lặp lại, tiền vào rồi lại đội ra
Mời hương linh hữu duyên ở đây là lời trình cho rõ ràng
Hôm nay có lễ, ai hữu duyên thì đến chứng lễ, nhận phần tùy duyên rồi hoan hỷ rời đi, không vướng, không cản, không quấy
Tức là mình làm cho trọn lễ,để phần trên dưới đều yên, khí nhà nhẹ, đường làm ăn thông hơn mn nhé
Quan trọng nhất chị nhớ giúp em một câu
Mời là để họ hoan hỷ rời đi, không phải mời về ở
Danh sách chuẩn bị tạ đất cuối năm
Thời gian làm lễ từ 20 âm đến trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp
Đặt mâm tại gian thờ gia tiên hoặc ban thờ thần tài trong nhà, hoặc tại văn phòng, công ty ( cứ ra ngoài đưa danh sách là họ tự sắp cho )
Vàng mã
Tiền năm phương, (tiền của thần linh ngũ phương)
Tiền tào quan, (lễ trả nợ tiền kiếp vào thiên khố)
Tiền địa quan, (lễ Thổ Địa)
Tiền đinh
Tiền địa phủ, phần gia tiên
Phật quan, phần cúng dường
Tiền sanh, phần tiền chủ và oan gia trái chủ
Sớ cúng đi kèm theo bộ vàng mã nếu có
Mũ áo Thổ Công một bộ.
Lễ mặn và đồ lễ
Gà luộc gà trống một con
Xôi một đĩa
Hoa tươi một bình hoặc một bó
Ngũ quả một mâm
Trầu cau, chè khô, thuốc lá
Cháo trắng
Gạo một đĩa
Muối hạt một đĩa
Trứng vịt sống năm quả
Nến, nhang
Rượu trắng một chai
Nước sạch một chai
Ít bánh kẹo
Mâm cơm tùy điều kiện mn , chay mặn đều được, sạch sẽ là được
Cách làm lễ và hóa vàng
Đọc văn khấn xong thì hóa sớ luôn
Nhang cháy khoảng 2/3 thì hóa tiền vàng mã
Nếu tiện có thể rưới rượu hoặc nước ba lần nhỏ khi hóa vàng, không bắt buộc
Văn khấn tạ đất cuối năm có gia tiên, tiền chủ hậu chủ, hương linh hữu duyên
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần
Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương
Con kính lạy Ngài Bản Xứ Thổ Địa Chính Thần
Con kính lạy Ngài Thổ Địa Ngũ Phương, Long Mạch Tôn Thần, Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần
Con kính lạy các ngài Tôn Thần cai quản trong khu vực này, trong xứ này, trong đất này, trong nhà này
Hôm nay là ngày ……… tháng ……… năm ………, nhằm ngày ……… tháng Chạp, tiết cuối năm, chuẩn bị đón xuân mới
Tín chủ con là ………………………………………
Ngụ tại ………………………………………………
Nếu là cửa hàng hoặc công ty thì ghi thêm tên cơ sở ………………………… và địa chỉ …………………………
Hôm nay tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật trà quả phẩm oản cùng mâm cơm tùy nghi và lễ tạ vàng mã, kính dâng trước án
Chúng con cúi xin chư vị Tôn Thần giáng lâm chứng giám
Kính bạch chư vị Tôn Thần, một năm qua gia đình chúng con nương nhờ đất này mà cư trú làm ăn
Chúng con được nhờ ơn Thổ Công Thổ Địa, Long Mạch Ngũ Phương che chở mà trong ngoài yên ổn, gia đạo bớt điều sóng gió, người người được bình an
Nay nhân dịp cuối năm, chúng con dâng lễ tạ đất, cúi đầu cảm tạ ân che chở và kính xin cho phép bước sang năm mới được hanh thông hơn
Chúng con xin cảm tạ chư vị Tôn Thần đã phù trì cho nhà cửa được yên, tránh điều dữ, gặp điều lành
Chúng con xin cảm tạ cho đất đai được vượng khí, long mạch bình hòa, trong nhà ngoài ngõ êm ấm
Chúng con xin cảm tạ cho gia đạo được thuận hòa, con cháu mạnh khỏe, người lớn vững tâm, bệnh tật tiêu giảm
Chúng con xin cảm tạ cho công việc có đường tiến lộc, gặp người hữu duyên, thu chi cân đối, làm ăn có đồng ra đồng vào
Nếu trong năm qua gia đình chúng con có điều gì sơ suất thiếu sót trong việc hương khói, trong lời ăn tiếng nói, trong cư xử với người với xóm giềng
Hoặc vô tình phạm phải điều kiêng kỵ trên mảnh đất này
Cúi xin chư vị Tôn Thần từ bi lượng thứ, xá lỗi cho chúng con, cho tiêu trừ chướng ngại, hóa giải điều không may
Nay trước án tiền, tín chủ con kính xin chư vị Tôn Thần chứng minh lòng thành, thụ hưởng lễ vật, thụ nhận sớ tạ
Kính xin phù hộ cho gia đình chúng con sang năm mới được an cư lạc nghiệp, nhà cửa ấm êm, người người mạnh khỏe
Kính xin phù hộ cho công việc ổn định, làm ăn thuận thời, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc
Kính xin phù hộ cho trong nhà trên dưới hòa thuận, con cái chăm ngoan, học hành tiến bộ, người lớn sáng trí, gặp dữ hóa lành, gặp nạn qua nạn
Kính xin phù hộ cho đất đai bền vững, long mạch yên, khí vận tốt, cửa nhà sạch vía, điều xấu tiêu tan
Kính thỉnh hương linh Gia tiên tiền tổ nội ngoại, chư vị Tổ khảo Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, cùng các chân linh phụng thờ tại gia
Cúi xin về chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, gia hộ con cháu bình an hiếu thuận, làm ăn chân chính, tích phúc bồi đức
Kính thỉnh các vị Tiền Chủ Hậu Chủ trên mảnh đất này
Kính thỉnh các hương linh hữu duyên vãng lai quanh khu đất này
Đồng lai hâm hưởng, chứng giám lòng thành, ai nấy tùy duyên hoan hỷ, nhận phần lộc thực rồi hoan hỷ rời đi, không vướng mắc, không quấy nhiễu, không cản trở
Xin cùng hộ trì cho gia đạo được yên, gia sự được thuận, làm ăn được hanh thông
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám
Cẩn cáo
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)