02/03/2026
Bệnh ung thư nhìn ra thế giới:
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DƯỚI GÓC ĐỘ ĐA CHIỀU
Còn nhớ cách đây gần 9, anh Luic Brouta đã bay nửa vòng trái đất, từ nước Pháp xa xôi sang Việt Nam đến Xuân điều trị ung thư Tuyến tiền liệt. Trong gần 9 năm qua, anh vẫn đi làm, vẫn vui vẻ bên gia đình...đó là kết quả và là minh chứng rõ nét nhất phải không các bạn.
Cách đây gần 2 năm, anh Hiệp, Việt kiều ở Canada mắc ung thư ruột đã tìm đến Xuân sau khi bệnh viện uy tín nhất trên thế giới đó là Canada từ chối, bảo anh về ăn gì thì ăn, làm được gì thì làm vì thời gian sống còn lại chẳng là bao chỉ sau có vài tháng điều trị, lúc đó bầu trời như sụp xuống, anh không thể tin điều đó, vì anh đang sống nơi được cho là có nền "y học số 1 thế giới" về chữa ung thư...
Hiện tại sau gần 2 năm uống thuốc, được gia đình lấy từ Xuân chuyển qua Canada, anh tuân thủ tuyệt đối những điều Xuân chỉ dẫn, sức khoẻ anh đã tốt lên rất nhiều, niềm tin đã trở lại, anh lên được mấy cân. Bác sĩ bên Canada nói anh sống chỉ vài tháng, cùng lắm là 6 tháng...nhưng nay, được Xuân điều trị, anh không chỉ hồi phục sức khoẻ mà còn tự mình lái xe ô tô riêng đi chơi nhiều bang tại Canada mà các bạn biết đất nước Canada rộng lớn như thế nào rồi. Mới đây thấy kết quả khám ổn, Xuân tạm thời cho anh dừng thuốc 2 tháng để anh có thời gian đi du lịch nước Mỹ.
Tháng 7/2019, Em Lan, Việt kiều Mỹ đã đến Xuân mong được điều trị ung thư tử cung, thời gian đã qua 6,5 năm rồi đó các bạn, năm nào cũng vậy, em về Việt Nam chơi đều qua Xuân khám và lấy thuốc mang về Mỹ.
Đó là những bệnh nhân đang sống ở đất nước phát triển bậc nhất thế giới lại tìm đến Lương y Nguyễn Thị Thanh Xuân để được tiếp cận với phương pháp điệu trị ung thư bằng Liệu pháp Tăng cường Miễn dịch sinh học. Chiều ngược lại, một số bệnh nhân ung thư mà Xuân biết, họ tìm đến những nước phát triển với chi phí rất rất cao mong được cứu sống họ "nhưng" không được như ý...
Xuân còn nhớ, có em gái làm y tá tại Hà Lan từng tâm sự: Em làm trong ngành y ở Hà Lan, hàng ngày chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư ra đi, có người ra đi ngay trong lúc truyền hoá chất, nhiều người đau đớn đến tận lúc nhắm mắt, thật đau đớn. Đó là hình ảnh mà em không thể nào quên, em không hiểu nổi tại sao nhiều người Việt Nam đặc biệt những gia đình có thu nhập cao thường đưa người thân của mình mắc ung thư sang các nước tiên tiến như Singapo, Nhật, Trung Quốc, Mỹ, Canada...để điều trị, trong khi đó Việt Nam là nơi điều trị rất tốt không hề thua kém.
8 năm trước, có bệnh nhân ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm (Hà Nội), anh được nghe nhiều về bệnh viện bên Quảng Châu (Trung Quốc) chữa ung thư rất tốt. Sau khi tham khảo nhiều ý kiến và được hứa hẹn chữa khỏi rất cao, với niềm tin bệnh ung thư đại tràng của mình có thể được chữa khỏi, anh cùng vợ quyết định bán một căn nhà chung cư lấy tiền sang Quảng Châu điều trị. Sau 6 tháng kiểm tra lại, ung thư đại tràng anh đang mắc đã di căn vào gan, số tiền bán căn nhà cũng ra đi theo bệnh tật. Lúc này anh đã rất "thấm" về việc điều trị bệnh ở nước ngoài cùng với những lời hứa chữa khỏi bệnh.
Xuân có biết một anh tên Nguyễn Huyền Linh. Anh sống ở nước Anh sau đó về VN làm việc. Anh mắc ung thư đại tràng di căn gan (giai đoạn cuối), đến với phòng khám ung thư của Trung Quốc sau đó sang Singapore đều làm anh không hài lòng(.)... Với một nền khoa học phát triển như nước Nhật, anh đặt toàn bộ niềm tin vào đó, cùng lời cam đoan chữa khỏi từ một bệnh viện ung thư lớn ở Nhật, với uy tín của người Nhật rằng BỆNH ANH SẼ CHỮA KHỎI.
Vâng! Một chi phí khủng khiếp cho cả quá trình điều trị kéo dài hơn 1 năm, tổng chi phí đến hơn 3 triệu đô la nhưng kết quả lại không như mong muốn. Trước đó, với niềm tin tuyệt đối vào khoa học chính thống, anh đã bị lời hứa lừa dối "khẳng định chữa khỏi", với số tiền điều trị "không tưởng" nhưng cũng không giữ được mạng sống, thời gian ngắn sau anh mất, điều đáng nói 6 tháng cuối cùng anh luôn phải ngồi trên xe lăn đi kèm với sự đau đớn tột cùng.
Đông y Gia truyền Bà Xuân
====================
Lương y. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Điện thoại: 0914 332 332