13/05/2025
Bà là 👉Dương Thị Tính-ở Cẩm Hồng, Phương Nam - Uông Bí Quảng Ninh, năm nay bà 67 tuổi.
Năm 2024 Bà có bị nang ở phần phụ ,to như quả trứng gà con so.😔
👉Trước đó bà có biểu hiện đau phần phụ và đã đi khám ở bệnh viện ,các bác sĩ đã yêu cầu bà lên cắt bỏ nang, 👉nhưng thời điểm đó gia đình bà có nhiều công việc cần phải sử lí lên bà chưa bố trí đc thời gian lằm viện để cắt bỏ nang phần phụ
👉Thời gian đó bà về nhà và có uống viên , cùng với và
👉để duy trì sức khỏe, xong công việc của gia đình thì mới vào viện lằm và cắt bỏ
Thế là đến gần cuối tháng 4DL của năm 2025 bà có quay trời lại viện, nhờ các bác sĩ khám lại cho mình 👉để còn cắt bỏ khối nang đó.
Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã đến với bà khi bà đc các bác sĩ bảo là, bà làm gì có cái gì ở trong phần phụ nữa đâu mà cắt bỏ cơ chứ 🤗
👉Khi bà nghe bác sĩ nói như vậy bà ko có tin, bà còn bảo bác sĩ kiểm tra lại cho tui kĩ hơn nhé
👉năm Ngoái 2024 tôi có một khối nang to như quả trứng gà đấy
Bác sĩ cười và bảo ôi bà ơi giờ thì phần phụ của bà ko còn có khối nang bất thường nào nữa bà nhé và phần phụ cũng rất là đẹp ☺️
Thế là bà mừng rỡ, tới tả gọi điện cho các con, các cháu khoe là "mẹ ko còn nang trong phần phụ nữa rồi ,may quá có khi là mẹ uống đều đấy các còn à "Niềm vui nhỏ hạnh phúc to đúng k cả nhà?