08/04/2025
NAY BS SẼ CHIA SẺ 1 CÂU CHUYỆN CHO CÁC BẠN ĐỌC VÀ SUY NGẪM VỀ TÌNH CẢM VỢ CHỒNG.
Có đôi vợ chồng lấy nhau được tầm 5 năm gì đó, từ lúc sinh bé đầu lòng thì người chồng mới ngủ riêng vì các cụ hay bảo là không nên ngủ cùng gái đẻ vì sợ đen. Rồi từ đó hình thành dần thói quen ngủ riêng, anh chồng cũng bận bịu công việc và cũng không gần gũi sinh hoạt với vợ.
Câu chuyện đó cứ tiếp diễn trong vài năm tiếp theo, rất nhiều lần chị vợ muốn gần gũi chồng nhưng luôn nhận được sự từ chối và cuối cùng là 2 vợ chồng này tách hẳn ra mỗi người phòng riêng, có những lúc còn riêng nhà.
Thế thì Bs có hỏi anh chồng tại sao lại không muốn gần gũi sống cùng vợ, anh này có trả lời do thích ở 1 mình, con thì hay ốm sợ mất giấc ngủ. Còn về chuyện bản lĩnh đàn ông đó thì không hiểu sao mất hẳn nhưng vì sĩ diện nên cũng không đi khám hay điều trị gì, cứ mặc thế thôi.
Còn về phía người vợ, Bs cũng hỏi han, tư vấn động viên chị. Chị tâm sự cảm thấy rất ngột ngạt và nhiều lúc kiểu như muốn trầm cảm trong cuộc hôn nhân của mình. Chuyện anh có vấn đề khả năng đàn ông chị cũng mới biết và muốn cùng anh khắc phục nhưng anh không hợp tác, khăng khăng nói tập thể dục nhiều chẳng sao cả. Chị có khóc và dãi bày thêm, từ lúc lấy anh về chưa bao giờ anh dành thời gian đưa chị đi du lịch hay dành thời gian riêng cho vợ, chưa từng được nhớ đến ngày sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới, cũng không không giờ chia sẻ tâm sự nói chuyện với vợ, cuộc sống của chị không khác gì những người li thân hay li hôn cả. Anh chỉ biết có công việc và những cuộc vui bên anh em bạn bè, anh luôn lấy lí do vì kiếm tiền lo cho gia đình quên mất đi sự hiện diện của vợ. Lâu dần chị cũng buông xuôi và tập trung chăm sóc con cái, không quan tâm tới chồng, chị nói coi như làm mẹ đơn thân.
Gia đình là sự tổng hoà của những sợi dây tình cảm: là sự chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, con cái, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dành cho nhau những kỉ niệm, sự gần gũi, và Bs thấy không thể thiếu sự gắn kết bằng đầu ấp tay gối, cùng thoả mãn nhau trong chuyện đó.
Những người vợ của mình cũng là phụ nữ, là phái yếu, họ cũng cần được tôn trọng, yêu thương, chia sẻ. Tuổi xuân chỉ có một, không ai trẻ trung mãi được, bố mẹ già rồi cũng mất đi, con cái lớn rồi cũng lao đi tìm kiếm ước mơ, chỉ còn lại người vợ là người đi cùng với mình. Vậy tại sao trong lúc còn có thể lại không muốn trân trọng.
Câu chuyện mà Bs kể là từ 1 người quen, khi mà Bs phân tích cho anh ý hiểu thì anh cũng suy ngẫm rồi cuối cùng cũng nhờ Bs hỗ trợ điều trị vấn đề sinh lý nam. Cũng may là cuối cùng anh cũng hiểu và thông cảm được cho vợ, mong rằng thời gian tới anh và chị sẽ hàn gắn được tình cảm.