09/02/2026
HÀ TĨNH: SUY GIẢM TRÍ NHỚ SAU SINH, CHỊ GÁI GÀO KHÓC VÌ MẤT XE Ô TÔ CÓ CON NHỎ BÊN TRONG, GỌI CẢ CÔNG AN ĐẾN TÌM TRONG KHI XE ĐỖ NGAY BÊN KIA ĐƯỜNG 🚗👶
Cụ thể, người dân chứng kiến một cảnh tượng bàng hoàng khi người mẹ trẻ hớt hải, gào khóc nức nở vì vừa rời xe 5 phút quay ra đã thấy cả ô tô lẫn con nhỏ biến mất. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc - nghi vấn có dấu hiệu của một vụ cướp táo tợn và bắt cóc trẻ em - Công an phường Thành Sen đã lập tức có mặt tại hiện trường để bảo vệ nhân chứng và triển khai điều tra.
Trong lúc các anh chiến sĩ đang ráo riết trích xuất camera, bà con lối xóm thì tích cực an ủi thì người mẹ sau một hồi uống nước bình tĩnh bỗng sững người. Chị chợt nhận ra mình đỗ xe ở đường Lý Tự Trọng nhưng lại đi bộ sang đường Xuân Diệu mua đồ, lúc về lại ra ngã tư Xuân Diệu tìm xe không thấy đâu, chị đinh ninh đã bị cướp nên mới dẫn đến màn khóc lóc thảm thiết chấn động cả khu phố.
Khi cùng lực lượng công an di chuyển sang đường Lý Tự Trọng, chiếc xe vẫn đang nổ máy đứng im lìm, em bé bên trong vẫn đang ngồi chơi ngoan ngoãn, không hề hay biết mẹ mình vừa gây ra một cuộc "tổng động viên" lực lượng chức năng phía bên kia đường.
Nguồn: Báo Hà Tĩnh điện tử