06/07/2024
Tớ là người sợ sự thay đổi, tớ sợ việc phải làm quen với những người mới và sợ việc những người thân thuộc rời xa mình. Tớ ổn với bản thân ở hiện tại, và đôi khi tớ ước mọi mối quan hệ sẽ giữ mãi như này. Nhưng rồi sẽ luôn có những mối quan hệ đến và đi không hề báo trước, người từng thân thiết giờ việc thỉnh thoảng hỏi thăm cũng khó khăn. Dù trải qua bao nhiêu lần thì tớ vẫn sẽ buồn như lần đầu.
Nhưng khi tớ nhìn lại mọi thứ đã qua, tớ thấy mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa nào đó, mỗi mối quan hệ đều để lại cho tớ một bài học, một phần hình thành nên con người tớ của hiện tại. Giống như character development (phát triển tuyến nhân vật) ấy, để có được mình ngày hôm nay thì rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Tớ sẽ tiếp tục đón nhận các mối quan hệ đến với mình và trân trọng chúng. Nếu họ ở lại thì tuyệt, nhưng nếu họ rời đi thì cũng không sao, tớ mong họ sẽ tìm được những mối quan hệ lâu dài cho riêng họ. Tớ và cậu cũng vậy, chúng ta đều sẽ tìm được những mối quan hệ ở với mình lâu dài thôi.