27/05/2024
Đây là hộp sữa thứ 7 của em mọi người ạ, em dùng được 2 tháng rồi. Đợt ấy được nghe tư vấn bệnh cũng đa nghi lắm nhưng thấy các bạn tư vấn tận tình nên cũng mua về dùng.Trộm vía thế nào dùng khỏe hẳn ra mọi người ạ.
Thời gian đầu bị đau nhức cái lưng, ê hết cả chân tay em không biết đâu. Vì bình thường đi làm về cũng hay bị nhức mỏi chân tay, xoa bóp một lúc là đỡ. Nhưng mà đợt ấy em cứ tê bì tay chân suốt, người lúc nào cũng mỏi mệt. Có một thời gian cứ đến buổi chiều là cô hâm hấp sốt, không ăn uống được nên sụt mất mấy cân.
Công việc của em là lao động chân tay, kiếm tiền mưu sinh theo ngày thì làm sao mà nghỉ được. Thế nên là dù có đau cũng phải cố, nhất là đến những ngày cuối tuần tranh thủ đi bán hàng, thi thoảng mang vác hàng có đau cũng phải nhịn để đi làm. Nhưng nhiều khi trái gió trở trời, muốn cố gắng cũng không được. Nó đau đến mức váng cả đầu óc, không mở được mắt ra mà đi làm, cứ nằm bẹp trên giường cả ngày.
Mà đợt đầu, cơn đau nhức cố định ở một vài chỗ thôi. Chứ một thời gian sau nó đau toàn thân, ở chân, tay rồi đầu gối. Nhất là vào buổi sáng, mới ngủ dậy không thể cử động ngay được. Em thường phải ngồi trên giường xoa nắn chân tay 10-15 phút mới hoạt động được. Thi thoảng em còn tự nhiên lên cơn sốt cao (trên 40 độ), mệt mỏi lắm, ăn uống không được nữa nên lúc nào người cũng xanh xao, thiếu sức sống.
Em cũng không nhớ tên thuốc nhưng chủ yếu là mấy loại thuốc giảm đau, thuốc giảm viêm vì thấy cô bán thuốc có dặn vậy. Thuốc Tây thì tác dụng nhanh thật đấy. Cô uống 1-2 ngày đã thấy đỡ đau nên mừng lắm, cũng nghĩ là chắc mình hợp thuốc nên nhanh khỏi. Nhưng mà sau khi kết thúc đợt dùng thuốc khoảng 1 tuần lại thấy đau nhức trở lại, thậm chí cô cảm thấy đau nhức còn nhiều hơn trước. Sau con em cũng bảo “Mẹ đừng lạm dụng thuốc tây, nó có kháng sinh với giảm đau uống nhiều bị nhờn thuốc mà về lâu hại sức khỏe.” Em nghe xong cũng sợ lắm nhưng mà đau thì không làm gì được, mệt mỏi với bệnh tuổi già này quá!
Dùng thuốc một thời gian em thấy hay bị đau bụng trên rốn mà còn hay bị ợ hơi, ợ chua. Lại đi khám một lần nữa, bác sĩ bảo cô bị dạ dày vì uống nhiều thuốc Tây quá. Lần này bác sĩ kê thuốc em sợ em không dám mua uống nữa. Em sợ thuốc Tây lắm rồi, thấy nó hại quá mà tốn kém. Mỗi lần mua thuốc là gần nửa tháng lương, làm lụng vất vả rồi lại đổ hết vào tiền thuốc. Đã thế uống xong còn không khỏi bệnh.
Em cũng xem nhiều thông tin trên mạng và người này, người kia giới thiệu dùng nhiều bài thuốc, thực phẩm chức rồi nhưng mà cũng không thấy đỡ. Dùng một thời gian rồi lại nghe đến thông tin thuốc kém chất lượng, hàng giả nên cũng sợ, không dám uống nữa.
Nói chung lúc bấy giờ gần như em chấp nhận sống chung với bệnh. Hàng ngày cố gắng xoa bóp, giảm lượng công việc lại hoặc nhịn đau mà đi làm vì điều trị kiểu gì cũng không khỏi, lại còn tốn kém.
Thật ra, em cũng không tin vào sản phẩm chức năng hay thuốc nữa vì thấy rằng đến Tây y còn không chữa được thì còn dùng thuốc hay sản phẩm gì được nữa. Nhưng mà bà chị em cứ bảo là đã dùng sữa xương khớp này rồi, nó là sản phẩm dinh dưỡng phục hồi chức năng còn có chuyên viên tư vấn dinh dưỡng sức khỏe hàng ngày và có căn cứ khoa học đàng hoàng. Không phải theo kiểu thực phẩm chức năng đại trà như nhiều loại sữa tràn lan khác. Nói vậy thì em cũng thấy tin tưởng phần nào, vì thật ra nó là chị gái mình, cũng không lừa mình làm gì. Mà em thấy bệnh của chị gái em cũng đỡ thật. Trước chị em cũng bị đau lưng với đau khớp mà điều trị một thời gian thấy không còn kêu đau nữa.
Điều khiến em bất ngờ nhất là chỉ cần gọi điện tư vấn, xem phiếu khám sức khỏe mà chuyên viên người ta chẩn đoán được tình trạng viêm đa khớp của em. Cô chuyên viên nói đúng các triệu chứng mà em thường gặp phải trong cuộc sống sinh hoạt, từ vị trí đau nhức đến mức độ, thời điểm đau nhức ra sao. Thậm chí, em còn chưa nói gì mà cô ý đã chẩn đoán được cô đang mắc kèm theo những bệnh khác như mỡ máu và huyết áp của em.
Em còn chưa kể gì, thậm chí lúc tư vấn em cũng chỉ bảo bệnh xương khớp thôi mà chuyên viên cũng chuẩn đoán ra được. Nói thật đến lúc ấy em thấy tin tưởng hơn nhiều vì chuyên viên tư vấn dinh dưỡng sức khỏe của cái hãng thật sự có chuyên môn giỏi trong nghề. Tâm lý ổn định, mọi nghi vấn được xóa bỏ thì mới yên tâm sử dụng uống sữa cải thiện bệnh được.
Cái cô tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe dặn em phải kiên trì sữa hàng ngày mới cho hiệu quả, còn cho em số điện thoại bảo nếu vấn đề gì thì gọi trực tiếp cho cô ấy để cô tư vấn. Liệu trình của cô 3 tháng thì mỗi tháng dùng khoảng 3 hộp sữa, mỗi hộp em dùng được khoảng 12-13 ngày. Đợt ấy, mới dùng sữa được khoảng 1 tuần thì chưa thấy cải thiện, em lo quá nên gọi ngay cho cô chuyên viên. Cô ý bảo đây là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ cải thiện bệnh, nó có các chất giúp - Giảm đau, vận động linh hoạt nhờ Levagen+ - Chống viêm, tái tạo sụn khớp nhờ Aquamin F, à còn cây khô rễ vuốt quỷ- một loại thảo dược chuyên điều trị viêm khớp rất tốt luôn nha.
Mà đúng thật, em dùng sữa thêm một tuần nữa thấy đỡ đau hơn nhiều. Không còn cảm giác tê bì ở chân tay, lúc cầm nắm đồ vật cũng chắc chắn hơn, không hay làm rơi nữa. Mà uống thuốc này không bị đau dạ dày, thậm chí em thấy ăn uống ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt, còn lên cân nữa mọi người ạ. Tuy là chưa khỏi hoàn toàn nhưng thấy dấu hiệu khả quan như vậy thì cũng mừng lắm.
Đến nay em dùng thuốc của O͇M͇I͇T͇A͇ ͇C͇A͇N͇X͇I͇ được 2 tháng rồi. Tháng nào cô chuyên viên cũng gọi điện hỏi thăm xem uống thuốc như thế nào, có đỡ không. Hàng tháng em vẫn hay cập nhật thường xuyên triệu chứng bệnh và tình trạng dùng sữa cho cô chuyên viên.
Em vừa đi khám rồi. Chụp X-quang đầy đủ, bác sĩ cũng bảo xem kết quả chụp không thấy rõ hình ảnh viêm nhiễm ở các ổ khớp nữa. Em thì có kiến thức y học, xem cũng không hiểu, những đi khám bác sĩ bảo tình trạng bệnh cũng đỡ tương đối rồi, bác sĩ nói vậy thì cũng mừng. Bác sĩ cũng bảo tình trạng của cô đỡ hơn nhiều, nhìn da dẻ cũng hồng hào hơn. Mà đúng thật, em lên cân mà, ăn uống ngon miệng, đỡ đau nhức hơn. Dạo này còn đi tập thể dục được nữa nên người khỏe hẳn ra.
Em dùng rồi mới dám chia sẻ lên đây cho cả nhà mình cùng xem tham khảo, em cũng giới thiệu cho người thân và hàng xóm dùng cùng. Toàn già cả rồi ai mà chẳng có bệnh về xương khớp chỉ là người nhẹ người nặng thôi. Bổ sung dinh dưỡng cũng là một phần mọi người vẫn nên chăm tập thể dục, vận động và ăn uống khoa học thì mình dùng sản phầm nó cũng cải thiện hơn. Thấy các mọi người được em giới thiệu ấy phản hồi tốt lắm. Thế nên nay em mạnh dạn lên Fb khoe cho các mọi người, bạn bè trên mạng. Các cô các bác nào hay đau nhức xương khớp như em thì dùng thử xem sao.
---------------------------------------------
Nhiều người hỏi nơi mua quá nên em cũng để link đặt hàng chíng hãng của tổng công ty ở đây. Đợt này công ty có ưu đãi tiết kiệm lắm, em vừa tranh thủ mua thêm 1 thùng để dùng dần rồi.
https://www.omitacanxi.net/asnhtpcanxi