
02/08/2025
Thật buồn vì có những ông chồng...
Thà để vợ mình chịu thiệt thòi, vất vả... chứ nhất định không được để làm phật lòng bất kỳ ai trong gia đình anh ấy.
Chỉ cần ai nói những điều không hay về vợ, anh ta sẽ lập tức gọi vợ ra trách móc, tra khảo chứ chẳng thèm quan tâm đầu đuôi sự việc thế nào. Miễn sao người ngoài thấy vừa lòng là được, vợ nghĩ thế nào chẳng quan trọng, chịu thiệt thòi, nhục nhã chút cũng chả sao.
Hoặc chẳng may vợ có xích mích với họ hàng nhà chồng thì người chồng sẽ bất chấp đúng sai để đứng về phía họ hàng và yêu cầu vợ phải xuống nước xin lỗi để làm vừa lòng họ hàng nhà chồng.
Những người đàn ông ấy ra ngoài thường được ca ngợi là tấm gương sáng, được anh em, bạn bè quý trọng vì biết cách đối nhân xử thế. Người vợ lúc này sẽ được người đời cho rằng là người phụ nữ may mắn vì lấy được chồng tốt.
Nhưng ai biết được rằng người phụ nữ ấy đã tủi thân, khổ tâm đến nhường nào. Vì có chồng nhưng chồng coi mình chẳng khác gì người dưng, có chồng nhưng chồng xem trọng anh em, bạn bè hơn là vợ. Và là vợ nhưng lại không có chút tiếng nói nào trong gia đình.
-----
Hơi phũ phàng nhưng thực tế thì không ít gia đình như vậy..
Nhưng đừng vì vậy mà mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, vào người bạn đời của mình. Vì vẫn còn những anh chồng rất thương yêu vợ..
St