04/01/2025
VỢ CON CÓ THỰC SỰ QUAN TRỌNG VỚI ĐÀN ÔNG?
“Dĩ nhiên, vợ con anh rất quan trọng!” Đây chắc hẳn là câu nói mà đa số anh em sẽ trả lời, nhưng thực chất đây chính là lời nhắc nhở anh em cần phải thức tỉnh ngay lập tức. Trong cuộc sống, rất nhiều người dễ dàng bị cuốn vào những sở thích cá nhân, những cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là ham vui với những mối quan hệ mới quen.
Anh em à, tôi hiểu đàn ông chúng ta thường yêu thích những cuộc vui, có thể bỏ bữa cơm gia đình để chạy theo vài cuộc nhậu nhẹt với đám bạn. Nhiều anh em chỉ cần một cuộc gọi từ thằng bạn thân, từ đồng nghiệp là đã ngay lập tức rời khỏi nhà và trở về trong đêm tối muộn.
Chắc chắn anh em đã có khoảng thời gian thoải mái, được xõa với những anh em đồng nhậu, nhưng anh em đã bao giờ tự hỏi, lúc anh em đang sung sướng như vậy thì trong ngôi nhà của mình vợ con đang làm gì không? Họ đang đứng chờ, lặng lẽ trong nỗi buồn và sự cô đơn. Thỉnh thoảng, đi một vài lần không sao, nhưng nếu thường xuyên bỏ mặc, thậm chí không thèm hỏi qua vợ một tiếng, liệu anh em có hợp lý?
Đến lúc mọi sự chịu đựng đến cực điểm, đó là lúc anh em sẽ nghe thấy những lời nói nặng nề từ người phụ nữ từng dành tất cả tình yêu cho mình. Cô ấy cũng có những ngày mệt mỏi, cũng có công việc, chăm sóc con cái, tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm và vẫn mong đợi sự quan tâm từ anh em. Nhưng cô ấy nhận lại được gì?
Anh em hãy cứ thử ngẫm lại xem có đáng không khi vợ phải làm thay những công việc mà lẽ ra người chồng phải chia sẻ? Thay vì cùng gia đình quây quần bên mâm cơm, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của con cái, anh em lại chọn thời gian bên những cuộc vui nhậu vô nghĩa, bên những người bạn chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc gia đình cho anh em.
Đừng để vợ mình gồng mình gánh vác mọi thứ. Đừng để cô ấy phải chờ đợi tình yêu mà chưa bao giờ được đáp lại. Phụ nữ không sinh ra để làm nền cho anh em, họ xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Sự thờ ơ của anh em rấy dễ dàng làm tan vỡ cả một gia đình hạnh phúc.
Hãy thử nghĩ xem, nếu anh em tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, bạn sẽ không thể cứu vãn được mọi thứ. Nếu thật sự yêu vợ con, đừng để họ phải chịu đựng sự vô tâm của mình anh em nhé.