09/08/2025
Tiểu Sử Học giả Phúc Nhân Thiên Kiệt
Khởi đầu từ một trái tim yếu ớt
Năm 1991, khi mới học lớp 9, cậu bé Nguyễn Thành Uy – vốn mang tên khai sinh Nguyễn Na Uy – đối mặt với chẩn đoán y học nghiệt ngã: suy tim độ 2, hở van hai lá, hở van ba lá, hở van động mạch chủ. Những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Thụy Điển, một điều kỳ lạ xảy ra. Giữa tiếng máy móc và mùi thuốc, cậu nhận ra mình có khả năng ngoại cảm: có thể đọc và điều khiển suy nghĩ người khác, biết trước họ sẽ nghĩ gì, làm gì.
Nhưng khả năng ấy vụt tắt sau khi phải dùng thuốc điều trị những cơn đau đầu dữ dội. Chỉ còn lại một nhận thức sâu sắc: tư tưởng, cảm xúc, tâm lý của con người không phải tồn tại riêng lẻ, mà truyền phát, đan cài như mạng nhện vô hình trong không gian ba chiều, kết nối những tâm thức xa xôi.
Những hạt giống đầu tiên của một nhà nghiên cứu
Không chấp nhận để sự kỳ diệu ấy biến mất, Uy lao vào sách vở. Cậu đọc triết học, tâm lý học, y học; tìm đến cả những cuốn sách hiếm không còn tồn tại trên Internet ngày nay. Những kiến thức triết học ấy trở thành nền tảng vững chắc cho những phát kiến sau này.
Năm lớp 11, tình cờ đọc một cuốn sách nói về ảnh hưởng của chữ cái đầu tiên trong tên gọi, cậu nhận thấy điều này đúng với chính mình và nhiều người khác. Từ đó, Uy bắt đầu quan sát, ghi chép và chiêm nghiệm: chữ cái đầu tiên thật sự ảnh hưởng đến tính cách, cảm xúc, nhân cách con người.
Thời sinh viên, Uy tiếp tục gặp một phương pháp giản ước tên và tên đệm thành các con số. Khi áp dụng với tên mình, kết quả chính xác đến bất ngờ. Cậu bắt đầu so sánh với bạn bè, người thân và nhận ra phương pháp này có cơ sở khoa học. Tài liệu quý ấy được anh giữ gìn đến tận bây giờ.
Nguyễn Hoàng Anh – Cái tên khơi dậy một con người mới
Năm 2004, Uy đổi tên thành Nguyễn Hoàng Anh khi bước vào kinh doanh in ấn và quảng cáo. Anh lấy bút danh Hoàng Anh Designer. Năm sau, khi chuyển sang kinh doanh internet, khách hàng quen gọi anh là Hoàng Anh, và điều kỳ lạ lại xảy ra: tính cách thay đổi.
Hoàng Anh trở nên hoạt bát, khéo giao tiếp, giảng giải logic và thông minh dễ hiểu. Dù chưa học qua trường lớp về công nghệ, anh có thể tự nghiên cứu, cài đặt và sửa chữa hệ thống mạng – kỹ năng mà chỉ người đào tạo bài bản mới làm được. Tên gọi này như một “lớp lập trình” mới, mở ra năng lực giao tiếp và sáng tạo.
Nhưng cuối năm 2005, sức khỏe xuống dốc: thoái hóa cột sống, viêm loét dạ dày, táo bón máu, bị trĩ nội, huyết áp thấp, suy nhược cơ thể, cân nặng chỉ còn 47 kg. Vì sức khỏe quá yếu nên phải mặc áo chống rét đặc biệt của bộ đội như hình ảnh ở trên.
Gia Hứa Kiệt – Lớp áo ấm của sự gần gũi
Trong một lần đến nhà bác sĩ Nguyễn Văn Tính để trị liệu, anh tình cờ thấy cuốn sách chọn tên theo phương pháp khoa học của Hứa Thiệu Long trường Trung Quốc. Bốn tháng miệt mài nghiên cứu, anh mới hiểu hết cách phân tích họ tên bằng thuật số chữ Hán Việt. Khi phân tích tên Nguyễn Hoàng Anh, anh sốc: một cái tên tưởng chừng đẹp lại ẩn chứa nhiều rủi ro bệnh tật và bế tắc.
Sau hai tháng đấu tranh tư tưởng, anh bỏ cái tên ấy và chọn Gia Hứa Kiệt. Khi đổi tên, tính cách anh trở nên dễ gần, giàu tình cảm, khéo léo, có những câu nói triết lý giá trị. Sức khỏe cải thiện, cân nặng tăng lên 52 kg. Nhưng bên trong, anh lại thấy mình yếu đuối, nhu nhược, cả nể, thiếu quyết đoán.
Thiên Vương Anh Kiệt – Năng lượng cuốn hút
Năm 2007, anh đổi sang Thiên Vương Anh Kiệt và nhận ra mình trở nên mẫn cảm mạnh mẽ với tình yêu – tình dục, hấp dẫn giới tính rõ rệt, kỹ năng gợi tình tự nhiên trỗi dậy. Nhưng vì thấy năng lượng này có thể dẫn tới hệ lụy, anh nhanh chóng đổi tên.
Tương Vương Anh Kiệt – Căng thẳng và hiếu chiến
Tên mới đem lại khả năng tập trung cao, tư tưởng bùng nổ, nhưng đi kèm là tâm lý căng thẳng, xu hướng ưa chiến tranh, tàn phá. Anh nhận ra sự mất cân bằng và tiếp tục tìm kiếm.
Thiên Gia Hoàng Kiệt – Lửa mạo hiểm
Theo thuật số Pythagore, đây là mẫu người số 1 – mạnh mẽ, thích kinh doanh mạo hiểm. Anh thử quay lại kinh doanh, nhưng nhanh chóng thấy mình lặp lại sai lầm cũ: cuốn vào “được ăn cả ngã về không”.
Phúc Nhân Thiên Kiệt – Sự cân bằng và thăng hoa
Cuối cùng, anh tìm được sự kết hợp hoàn hảo về con số: Phúc = 3, Nhân = 1, Thiên = 2, Kiệt = 9; tổng số nét chữ Hán là 52 – một con số đẹp. Khi mang tên Phúc Nhân Thiên Kiệt, anh ăn ngủ tốt, tư duy logic hơn, khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, cân nặng lên 57 kg. Cuộc sống bước sang một chương mới.
Khoảnh khắc khai sinh Ngôn Ngữ Lập Trình Tâm Trí - MPL
Năm 2008, anh được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ học Lập Trình Viên Quốc Tế của Học Viện NIIT Ấn Độ. Tại đây, anh nhận ra: Tên gọi chính là một “ngôn ngữ lập trình” dành cho tâm trí. Khi gieo đúng “danh xưng” vào tâm hồn, con người được lập trình lại cảm xúc, tư duy, trí tuệ, thậm chí cả sức khỏe.
Ban đầu, anh định gọi phương pháp là Ngôn Ngữ Tâm Pháp, nhưng sau khi học lập trình, anh đổi thành Ngôn Ngữ Lập Trình Tâm Trí (MPL) – kết hợp thuật số Pythagore, chữ Hán Hứa Thiệu Long, triết học, ngôn ngữ tâm lý học và nguyên lý năng lượng thân – tâm – trí. MPL không chỉ đặt tên, mà tái lập trình tâm thức, điều chỉnh năng lượng cá nhân, mở cánh cửa tiềm năng.
18 năm ứng dụng – Hàng trăm câu chuyện đổi đời
Từ 2009, anh bắt đầu tư vấn và trị liệu tâm lý bằng MPL. Hàng trăm người từ bế tắc trở nên tự tin, từ bệnh tật trở nên khỏe mạnh, từ tuyệt vọng tìm lại bình an. Mỗi cái tên tốt đẹp với năng lượng cá nhân là một “mật mã” mở ra phiên bản tốt đẹp nhất của con người ấy.
Tầm nhìn
Học giả Phúc Nhân Thiên Kiệt tiếp tục hoàn thiện MPL, hợp tác với các chuyên gia quốc tế, mở rộng ra nhiều nền văn hóa. Anh tin:
“Tên gọi không chỉ là danh xưng. Đó là chìa khóa lập trình lại tâm trí, thay đổi vận mệnh và dẫn con người đến sức khỏe, thành công,và hạnh phúc.”
Biên soạn bởi Thạc sĩ, bác sỹ tâm lý trị liệu Hiền Diệu Phúc Bảo, tổng hợp từ các nghiên cứu và chia sẻ của Học giả Phúc Nhân Thiên Kiệt.
Send a message to learn more