23/07/2025
Có một cõi còn âm u hơn cả địa ngục, đó là cõi thân trung ấm (Bardo).
Đấy là khoảng thời gian sau khi rời khỏi thân xác mà chưa kịp tái sinh, kéo dài tối đa 49 ngày.
Trong cõi này, linh hồn vẫn thấy, nghe, cảm nhận nhưng không ai thấy mình.
Nhiều vong linh không biết mình đã chết, cứ bám víu vào người thân, nhà cửa, tài sản… nên hoảng loạn, khổ đau.
Nếu khi sống chưa tu tập, thì lúc này những ảo ảnh đáng sợ, tiếng hét, bóng tối sẽ xuất hiện do chính nghiệp lực chiêu cảm.
Bardo không phải là địa ngục do ai phán xét, mà là tấm gương phản chiếu nội tâm của chính mình.
Người từng hành thiện, niệm Phật, giữ giới sẽ được ánh sáng soi đường, thấy Phật hiện ra cứu độ.
Vì vậy, sau khi mất, cần được người thân trợ duyên cầu siêu, tụng kinh, làm phước, để hướng tâm linh hồn về chốn an lành.
Giữa cõi trung ấm hỗn loạn đó, chỉ có chánh niệm và tình thương mới dẫn đường ra khỏi bóng tối.
Cõi này mù mịt nhưng cũng là cánh cửa giải thoát nếu tâm ta đủ sáng. Và khi còn sống, hãy học cách buông xả, tỉnh thức, để không ai phải lạc lối trong bóng đêm Bardo 🙏