22/11/2024
Vì yêu mà tới, vì mê mà ở lại!
6 năm trước, bất chấp sự khuyên ngăn của bố mẹ: “Về làm dược sĩ ở trung tâm y tế huyện, đãi ngộ cao, gần nhà, nhàn”. Ngược lại mình lên núi, xa nhà, làm việc vất vả hơn.
Vẫn nhớ thời đó, người thân, bạn bè đều không có bên cạnh, những bước chân đầu đời trầy xước, tổn thương, cảm thấy cô đơn, thấy khổ lắm mà không dám kêu với bố mẹ, lâu lâu gọi điện về chỉ muốn được nghe giọng bố mẹ rồi cố giữ không để giọng run lên.
Thế rồi cũng vì giữ được ngọn lửa đam mê với dược liệu mà ở lại. Trái tim non nớt cũng trưởng thành hơn, cũng vững vàng hơn và nụ cười cũng trở lại trên môi.
Đúng vậy nhỉ, chỉ cần xác định mục tiêu, kiên định với mục tiêu thì con đường dù chông g*i, dù vòng vèo, ắt hẳn sẽ tới, mặt trời sẽ lên và hoa sẽ nở.
Hơn 1 tháng nữa là hết năm 2024 rồi, bạn đã làm được gì trong năm qua và có kế hoạch gì cho 2025 chưa?
Ngày mới, Cỏ Farm chúc bạn có nhiều ý tưởng hay, kế hoạch tốt cho những ngày tháng cuối năm 2024 và 1 năm 2025 thật tốt lành nhé!
Cỏ Farm - chạm vào thiên nhiên, tìm lại bình yên 🍀