22/11/2025
CẢM ƠN ANH ĐÃ KHÔNG ĐỂ EM MANG THAI MỘT MÌNH
Mang thai không chỉ là chuyện của riêng một người phụ nữ.
Đó là hành trình mà nếu đi một mình—mẹ sẽ dễ mệt mỏi, dễ tủi thân, và đôi khi thấy mình bé nhỏ đến mức muốn… khóc một chút cho nhẹ lòng.
Nhưng may mắn thay, nhiều người phụ nữ có bên cạnh một người đàn ông… không hoàn hảo, nhưng đủ yêu thương để không để họ phải mang thai một mình.
Cảm ơn anh,
vì những lúc em mệt muốn nằm lì một chỗ, anh chẳng hỏi “có gì đâu mà than”, anh chỉ nói:
“Để anh làm nốt cho.”
Cảm ơn anh,
vì những hôm em nghén đến mức chỉ ngửi mùi cơm cũng muốn khóc, anh lẳng lặng ăn mì gói ở ngoài hiên để không làm em khó chịu.
Cảm ơn anh,
vì những buổi khám thai, dù bận đến mấy anh vẫn cố gắng đi cùng, ngồi chờ hàng giờ chỉ để nhìn con trên màn hình siêu âm vài phút.
Khoảnh khắc đó—đối với em là cả thế giới.
Cảm ơn anh,
vì những đêm em đau lưng trằn trọc, anh thức cùng, không ngủ trước khi chắc chắn em đã nằm yên mới yên tâm thiếp đi.
Cảm ơn anh,
vì những điều em chưa kịp nói ra, anh đã thấy.
Những nỗi lo em giấu trong lòng, anh chẳng cười, chẳng xem nhẹ, mà chỉ nắm tay em và bảo:
“Có anh đây.”
Người ta hay nói: phụ nữ khi mang thai trở nên mong manh.
Nhưng có một người đàn ông ở bên,
biết quan tâm đúng lúc,
biết im lặng đúng chỗ,
biết yêu thương bằng hành động…
thì hành trình ấy lại trở thành một ký ức đẹp, dù có gian nan đến mấy.
Mang thai là của em.
Nhưng hạnh phúc… là vì có anh đi cùng.
Cảm ơn anh – vì đã không để em mang thai một mình.