23/07/2025
Đi khám răng
Trước mình đi khám răng. Chị nha sĩ cho chiếu chụp răng, rồi chị bảo mình có 3 cái răng phải xử lý. Mình hỏi xử lý sao, chị bảo phải làm chết tủy rồi lắp cái chụp lên, thành một cái răng giả.
Mình chẳng nói gì thêm. Về nhà đặt hẹn tìm một nha sĩ khác. Ở PHÁP mà đặt hẹn bác sĩ khám hay nha sĩ thôi có khi phải đợi vài tháng hoặc không thì cũng vài tuần mới có lịch trống. Còn muốn ngay và luôn chắc phải ngồi tìm nhiều phòng khám ở xa.
Tầm 2 tháng sau mình tới một chị nha sĩ thứ hai. Chị bảo mình là mình chỉ có 1 cái răng cần xử lý, và cái răng của mình chỉ cần trám lại là ổn. Mình nói chị làm gì cũng được, miễn là không động chạm gì vào tủy răng của mình. Mình muốn sống với cái răng thực sự còn sống chứ không phải cái răng đã chết.
Vài tháng sau thì mình quay lại và chị trám lại 1 cái răng cho mình. Và mình nhai nuốt bình thường. Chẳng kháng sinh chẳng kháng viêm chẳng thuốc men gì.
Ngẫm lại thì mình thấy là nếu mình chẳng hiểu biết gì về sức khỏe, có lẽ mình nghe lời chị nha sĩ đầu tiên luôn và có khi có thêm 3 cái răng giả mất rồi. Mình cũng không nỡ trách chị nha sĩ đầu tiên sao mà chưa gì đã cho khách hàng ngay phương án làm chết tủy rồi làm răng giả. Có thể là chị nghĩ phòng trước cho chắc ăn, hoặc chị nghĩ kiểu gì cái răng ấy chẳng chết hoặc bị sâu thêm - vì có thể nhiều người trước đó bị như vậy. Cũng có thể chị được hoa hồng cao hơn khi có nhiều khách làm răng giả, bởi tiền làm răng ở Pháp vốn dĩ rất cao. Không có bảo hiểm chi trả mà rút tiền túi ra trả mỗi lần làm răng thì chỉ có nước nhịn ăn nhịn mặc may ra mới đủ tiền làm răng.
Tất nhiên trong vòng gần nửa năm đấy, giữa lần đi nha sĩ đầu tiên và lần cuối cùng, nếu mình mà không tự chăm sóc sức khỏe của mình tốt thì có khi chẳng phải 3 cái răng sâu mà có khi còn nhiều hơn thế. Sở dĩ mình bỏ về ngay từ lần gặp chị nha sĩ đầu tiên vì mình biết chị không phải nha sĩ giỏi. Nha sĩ giỏi chắc chắn luôn tìm mọi cách cứu cho cái răng còn sống, và hạn chế can thiệp tới tủy răng nhiều nhất có thể. Và mình cũng biết thừa là răng của mình hoàn toàn có thể hồi phục chứ không tệ đi như chị nghĩ, và chắc chắn là nó không đáng để bị bỏ đi ngay và luôn.
Mình cũng không có bí quyết chăm sóc răng miệng gì ngoài những thứ đã chia sẻ (các bạn có thể xem trên Fanpage cũ). Mình vẫn chăm sóc sức khỏe của mình theo tiêu chí chăm sóc toàn diện thôi. Đến xương gẫy còn lành lại, còn tái tạo được thì vài thứ hỏng hóc của răng - nếu không phải do tai nạn - đều có thể sửa được. Tất nhiên sẽ khó có chuyện tái tạo lại được cái răng hoàn toàn như cũ, bởi không phải ai cũng có đủ những điều kiện lý tưởng để làm điều đó.
Cho nên, lời khuyên của mình cho các bạn có vấn đề về răng miệng, là nếu nha sĩ nào phán răng của bạn không cứu nổi thì bạn nên tìm tới các nha sĩ thứ 2 và thứ 3, hoặc thậm chí thứ N. Vì tay nghề, chuyên môn, cách nhìn của mỗi người là khác nhau. Nhiều khi học cùng trường ra, học cùng 1 thầy ra mà còn khác nhau nữa là....
Và lời khuyên tiếp theo là các bạn nên chăm sóc sức khỏe tối đa nếu mà băn khoăn tiếc nuối không nỡ làm chết đi cái răng nào. Bởi cơ địa thay đổi mỗi ngày các bạn ạ. Cứ chăm sóc tốt đi, hoặc khó quá thì nói mình, chứ răng làm chết tủy rồi thì không cứu lại được. Còn làm chết tủy răng thì dễ không mà. Cực chẳng đã, không còn phương án nào tốt hơn nữa hoặc không thể cứu vãn thì hằng làm chết tủy rồi làm răng giả hay trồng cấy gì đó nhé.
Mình không may mắn được làm ca sĩ nghệ sĩ, chứ kể cả số mình mà có nhỡ trở thành ngôi sao ca nhạc, mình tưởng tượng mình có phải lên sân khấu với 1 cái hàm răng không hoàn hảo thì mình vẫn tự tin lên sân khấu chứ mình không khoái hàm răng đều tăm tắp trắng sáng chói lóa như răng giả của các ca sĩ thời hiện đại bây giờ đâu.
Ảnh: Internet