Cô Ngọc Hân

Cô Ngọc Hân Vạn Sự Tùy Duyên

Hạnh phúc giản đơn...🍓Nhiều khi chúng ta cứ chạy mãi tìm kiếm, theo đuổi một thứ gì đó xa xôi mà không biết rằng cần phả...
13/12/2024

Hạnh phúc giản đơn...
🍓Nhiều khi chúng ta cứ chạy mãi tìm kiếm, theo đuổi một thứ gì đó xa xôi mà không biết rằng cần phải quý trọng những thứ nhỏ nhất đang có ở bên cạnh mình. Cuộc sống này là một món quà thú vị và hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất...
Sáng ngủ dậy thấy những người thân yêu khoẻ mạnh cũng là 1 niềm hạnh phúc

NẾU BẠN ĐANG LÀM TRỤ CỘT TRONG GIA ĐÌNH, ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀYNếu người kéo xe là bạn, trên có bố, mẹ, dưới có vợ và ...
04/12/2024

NẾU BẠN ĐANG LÀM TRỤ CỘT TRONG GIA ĐÌNH, ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY

Nếu người kéo xe là bạn, trên có bố, mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây sơ sẩy trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không?

Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời.

Làm một người đàn ông, sống là phải gánh vác.

Làm một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm.

Người đàn ông mệt, là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe.

Người phụ nữ mệt, là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước.

Bố mẹ mệt, là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác.

Con cái mệt, là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa mái nhà.

Thế nên, sống trên đời, đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa, tồn tại thực sự của chúng ta chứ không phải chỉ có để xưng hô rồi để đó.

Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá. Thực ra mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khố, thấy điều khó nói của người khác mà thôi.

Mệt mới phải, bởi sự thoải mái dễ chịu chỉ dành cho người chết.

Khổ mới phải, bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở?

Thế nên, đã sống trên đời, ắt sẽ phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải phấn đấu và phải cúi mình, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai!

Với những người làm chồng, làm vợ và làm bố mẹ, hãy nhớ thật kỹ quy tắc "3 trách nhiệm" trong đời

Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ vững một linh hồn cao quý.

Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ chồng, giúp chồng bay cao, chăm sóc thật tốt gia đình của anh ta và cuối cùng là sống với khí chất phi phàm, biến bản thân thành người đặc biệt nhất, có một không hai.

Bố mẹ có ba trách nhiệm lớn, là trở thành đôi cánh của các con, giúp con cái xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt và giúp con thực hiện ước mơ.

Mỗi người cũng cần nhớ thêm rằng:

Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, kiêu căng và nhỏ nhen.

Ba thứ mãi mãi không được đánh mất, đó là sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lý tưởng và hy vọng.

Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.

Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và chân tình.

Ba thứ có thể giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ, đó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Ba thứ phải trân trọng, đó chính là bố mẹ, gia đình và sức khỏe.

Ba thứ hỗ trợ thành công, đó chính là mục tiêu, phương pháp và cải tiến.

Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn hiền, đó chính là sự liêm chính, nhiệt tình và tương hỗ lẫn nhau.

Ba thứ cần phải nắm giữ thật tốt, đó chính là cơ hội, công việc và hôn nhân.

Và cuối cùng là ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là biết đủ, giúp đỡ người khác và tự cảm nhận niềm vui từ hai yếu tố trước.

Buổi sáng an yênSự khác biệt lớn nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ chính là thái độ của bạn.Hạnh phúc của mì...
04/12/2024

Buổi sáng an yên

Sự khác biệt lớn nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ chính là thái độ của bạn.

Hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm bắt, phải do chính mình bảo vệ!!

NGÀY MỚI, KHỞI ĐẦU MỚI, MAY MẮN SẼ MỈM CƯỜIBắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều cười lên nhé, trên đời này ngoại trừ sống ch...
04/12/2024

NGÀY MỚI, KHỞI ĐẦU MỚI, MAY MẮN SẼ MỈM CƯỜI

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều cười lên nhé, trên đời này ngoại trừ sống chết ra, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

Cho dù gặp phải chuyện gì buồn lòng cũng đừng tự làm khó mình, cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì tồi tệ cũng đừng cảm thấy đau thương.

Ngày hôm nay chính là ngày bạn tươi trẻ nhất trong những ngày tháng sau này, bởi vì có ngày mai, nên hôm nay mãi mãi là vạch xuất phát…

Vượt qua giông tố cuộc đờiMột ngày nào đó, có thể bạn sẽ bất chợt nhận ra rằng, cuộc sống và những mối quang hệ muôn mặt...
04/12/2024

Vượt qua giông tố cuộc đời

Một ngày nào đó, có thể bạn sẽ bất chợt nhận ra rằng, cuộc sống và những mối quang hệ muôn mặt của nó dạy cho bạn những bài học quý giá và hữu ích mà lâu nay bạn không nhận ra - chẳng hạn nghịch cảnh và khó khăn giúp bạn trở nên chính chắn, trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ hơn. Và những mất mát, đau thương giúp bạn biết cách trân trọng, quý mến hơn những tình cảm hiện có...

Tuy nhiên không phải ai cũng giữ được ý chí và niềm tin khi bão giông lướt qua cuộc đời mình. Trong tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng, chúng ta thường dễ trở nên mềm lòng, buông xuôi và đầu hàng số phận. Những hoài bão, ước mơ và niềm hy vọng của một thời bỗng trở nên lu mờ và xa tầm tay với. Mọi con đường dẫn đến tương lai dường như đều trở nên vô định và đóng kính trước mặt.

Không ai có thể tránh được bảo giông của cuộc đời vì thế đừng mong chời một cuộc sống chỉ toàn bình yên. Hãy đón nhận những thử thách ấy như một điều tất yếu và nên nhớ rằng nghịch cảnh, khó khăn và những mất mát tinh thần chính là hành trang giúp ta trở nên chính chắn và trưởng thành hơn.

Ta không có quyền lựa chọn hay né tránh những bất hạnh xảy đến với mình, nhưng ta có quyền chọn thái độ sống: buông xuôi và để cho nỗi buồn cuốn trôi đi trong sự tuyệt vọng, hay dùng sức mạnh nội tâm chống chọi lại để hướng tới tương lai... Trong hai cách chắc chắn chỉ có một cách sẽ đem đến cho cuộc đời bạn những giây phút an lành và hạnh phúc mà thôi.

Khi đối mặt với bất hạnh bằng hành động dũng cảm và nhiệt huyết của con tim, bạn sẽ nhận ra rằng đằng sau những cai đắng và những mất mát đau thương vẫn còn ẩn chứa niềm hạnh phút rạng ngời và sự bình dị của niềm vui chiến thắng - trước hết là chiến thắng bản thân vì không chịu khuất phục, đầu hàng trước số phận. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại - sức lực và tuổi xuân của bạn cũng vậy - vì thế cuộc sống có ra sao cũng hãy đón lấy món quà mà cuộc đời trao tặng, vì bạn sẽ không có cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời đâu. Đừng để những đau thương mất mát trong quá khứ phá hỏng đi những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời mình. Và trong tận cùng của mất mát đôi khi bạn sẽ nhận ra những giá trị sâu sắc của cuộc sống.

Cuộc sống tuy trắc trở và luôn ẩn chứa bão giông, nhưng nếu có đủ nghị lực và ý chí vững mạnh để đón nhận mọi việc xảy đến với bạn, chắc chắn nó sẽ trôi qua trong nhẹ nhàng, êm thắm, bản thân bạn cũng tạo nên những biến chuyển tốt cho đời mình. Vì sự thật cuộc sông không bao giờ khắc khe với những ai biết mở rộng lòng mình lắng nghe và đón nhận.

Quà tặng cuộc sống luôn hiện diện ở khắp mọi nơi quanh ta - trong cảnh bình minh rực rỡ, cảnh ngọn núi mây mù giăng phủ, trong tiếng gió rì rào của biển cả, trong cảnh núi non hùng vĩ hoặc trong tiếng chim ríu rít chuyền cành buổi sớm mai... khi tâm hồn chúng ta thật sự yêu cuộc sống và đồng điệu thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.

Hãy làm cho cuộc sống của mình và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn bằng cách trao tặng cho họ những món quà tinh thần ý nghĩa - một nụ cười ấm nồng, một bờ vai san sẻ đôi khi có thể cứu vớt một tâm hồn đang mất hết hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Hãy là ngọn lửa ấm áp soi đường cho chình mình và cho những người bạn gặp trong đời vượt qua đêm đen u tối và tránh xa những bão giông của cuộc đời bằng nghị lực và niềm tin sắt son ở trong tim.

Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên d...
04/12/2024

Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút, lý cần thẳng nhưng khí nên hòa

Tha thứ cho 1 người thì khá đơn giản,nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều ko hề dễ dàng.Dưỡng ấm một trái tim phải mấ...
04/12/2024

Tha thứ cho 1 người thì khá đơn giản,nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều ko hề dễ dàng.
Dưỡng ấm một trái tim phải mất rất nhiều thời gian,nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt.
Cuộc sống,nên hoàn thiện lấy chính mình,đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì Người đến– nên nhiệt tình tiếp đón,Người đi –hãy bình thản tiễn đưa..
Cái không thuộc về mình,đừng trông chờ, người đối với mình ko thật lòng,cũng hãy thôi hy vọng..
Thời gian luôn thay đổi,ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu,điều ko thể quay lại thì vĩnh viễn là ko thể..
Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời ko còn cơ hội gặp lại..
Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn. Nhỏ bé đến mức vừa chia tay,quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười,rạng rỡ..
Cho nên: Khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng,lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự,khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười..

Vì biết đâu,lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn.

Trong hàng vạn sinh vật sống trên thế gian này, chỉ có con người là biết cười. Thế thì tại sao ta lại để lãng phí tiếng ...
04/12/2024

Trong hàng vạn sinh vật sống trên thế gian này, chỉ có con người là biết cười. Thế thì tại sao ta lại để lãng phí tiếng cười nhỉ. PHẢI CƯỜI CHỨ
Nụ cười là đóa hoa nở bất diệt cho dù đó là mùa nào hay ở bất cứ nơi đâu. Tâm của một người càng trong sáng và lương thiện thì đóa hoa càng mỹ diệu. Nếu nụ cười có thể lan rộng khắp nơi, thế giới này sẽ trở thành một vườn hoa tuyệt đẹp. Với nụ cười, niềm may mắn và hạnh phúc sẽ đến cho tất cả mọi người.

Tiền rất quan trọng, nhưng sức khoẻ còn quan trọng hơn. Sức khoẻ không còn mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.Chúc mọi ng...
04/12/2024

Tiền rất quan trọng, nhưng sức khoẻ còn quan trọng hơn. Sức khoẻ không còn mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.
Chúc mọi người 1 ngày bình an!!!

Trái tim con đã vềBàn chân con đã tớiBên nguồn cội tâm linhDưới bóng mát Cha lànhTâm từ hòa soi chiếu..
04/12/2024

Trái tim con đã về
Bàn chân con đã tới
Bên nguồn cội tâm linh
Dưới bóng mát Cha lành
Tâm từ hòa soi chiếu..

Tháng mới, Chúc Các con nhan đệ tử, bách gia trăm họ của cô luôn Bình An, Hạnh Phúc, Bách Chiến Bách Thắng.
04/12/2024

Tháng mới, Chúc Các con nhan đệ tử, bách gia trăm họ của cô luôn Bình An, Hạnh Phúc, Bách Chiến Bách Thắng.

Đủ nắng Hoa sẽ nởĐủ gió chong chóng sẽ quayĐủ duyên rồi sẽ gặp nhauVẠN PHÁP TUỲ DUYÊN
04/12/2024

Đủ nắng Hoa sẽ nở
Đủ gió chong chóng sẽ quay
Đủ duyên rồi sẽ gặp nhau
VẠN PHÁP TUỲ DUYÊN

Address

1
Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cô Ngọc Hân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share