04/04/2026
Gửi những bà mẹ không bỏ cuộc ❤️
Trên hành trình đón con đến với thế giới, có rất nhiều người mẹ đã phải đi qua những ngày tháng đầy thử thách. Có những khó khăn ngay từ khi con vừa “làm tổ”, có những giây phút tưởng chừng phải buông tay khi hành trình giữ con bên mình trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng xin các mẹ hãy luôn vững tin và kiên cường, bởi đâu đó luôn có những “thiên thần áo trắng” sát cánh, nâng đỡ và cùng mẹ vượt qua tất cả.
Hành trình của mẹ Thu Hiền là một câu chuyện như thế…
20 tuần – mẹ phải khâu cổ tử cung.
26 tuần – nhập viện trong tình trạng cổ tử cung chỉ còn 6mm, nguy cơ rất cao.
Nhưng mẹ đã không bỏ cuộc. Và các bác sĩ cũng vậy. Một phác đồ giữ thai an toàn và khẩn trương được triển khai, sức khỏe của cả mẹ và con được theo dõi từng ngày.
Người trực tiếp đồng hành cùng mẹ là TS. Đào Thị Thanh Hường – không chỉ điều trị, mà còn luôn động viên, tiếp thêm niềm tin cho sản phụ. Từng cột mốc quan trọng trôi qua, là từng lần hy vọng được giữ vững. Ánh mắt lo lắng dần nhường chỗ cho sự an tâm và tin tưởng.
10 tuần giữ thai ,là 70 ngày của hồi hộp, lo lắng xen lẫn hy vọng. Đó là quãng thời gian mà mỗi ngày trôi qua đều là một chiến thắng. Mỗi cử động của con, mỗi chỉ số ổn định đều trở thành động lực để mẹ mạnh mẽ hơn.
36 tuần – mẹ chuyển dạ.
Một mong ước giản dị: người đã giữ con cho mẹ suốt hành trình ấy cũng sẽ là người đón con chào đời.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra…
Bé trai nặng 2800gr cất tiếng khóc đầu đời, hồng hào, khỏe mạnh. Con được da kề da với mẹ ngay sau sinh, được theo dõi và chăm sóc trong vòng tay yêu thương.
Hành trình gian nan đã kết thúc bằng một “trái ngọt” thật ngọt ngào .
Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một ca sinh thành công, mà là bản hùng ca lặng lẽ của tình mẫu tử , nơi một người mẹ sẵn sàng chịu đựng tất cả, chỉ để giữ con ở lại với cuộc đời này thêm từng ngày, từng giờ.
Và đâu đó trong hành trình ấy, là những người thầy thuốc , không ồn ào, không phô trương nhưng luôn bền bỉ đứng phía sau, chắp cánh cho những hy vọng mong manh trở thành hiện thực.
Gửi đến tất cả những người mẹ đang trên hành trình giữ con:
Sẽ có những ngày dài tưởng như không thể bước tiếp, sẽ có những giọt nước mắt rơi trong im lặng… nhưng xin mẹ đừng buông tay.
Bởi ở phía cuối con đường ấy, có một sinh linh bé nhỏ đang chờ được gọi mẹ, chờ được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Chỉ cần mẹ còn tin, còn cố gắng, thì phép màu nhất định sẽ đến – dịu dàng, bình yên và xứng đáng với tất cả những hy sinh thầm lặng ấy ❤️