26/05/2021
Hôm là ngày off, trời hơi âm u nhưng không mưa. Thế là quyết định ra trung tâm vận động, đi bộ kết hợp ngắm phố xá, vì hổm rày chỉ di chuyển từ nhà đến chỗ làm nên chân cũng muốn ra ngoài đổi không khí.
Chạy xe ra công viên 23-9 gửi xe, rồi đi bộ từ đường Lê Lợi, quẹo sang chợ Bến Thành, đi từ đầu đến cuối Lê Thánh Tôn, rẻ sang Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn- Công xã Paris - Nguyễn Du- Pasteur - rồi về lại Lê Lợi. Kết thúc hành trình.
Hôm nay thứ Tư mình đi vào giờ chưa tan làm khoảng gần 5h nên đường phố cũng thông thoáng, một phần cũng vì dịch bệnh nên mọi người hạn chế ra ngoài. Mấy ngày này TpHCM đang tích cực phòng chống dịch. Những nơi mình đi ngang nhà hàng, khách sạn, quán cà phê cũng khá vắng vẻ, chỗ ngồi hạn chế, mọi người tuân thủ rất tốt.
Bình thường di chuyển chủ yếu bằng xe máy nên rất ít cơ hội đi bộ, mà mình rất thích đi bộ, nên khi có cơ hội như hôm nay là làm ngay hihi.
Thường thì mình hay đi bộ ở công viên cầu ánh sao Quận 7, kết hợp đi dạo trong trung tâm thương mại gần đó. Nhưng đang mùa dịch mình hạn chế vào chỗ kín. Thế là quyết định đi bộ ở khu trung tâm, trên những con đường vắng người đi lại. ❤️
Lâu lâu làm một việc khác thường ngày nên cảm thấy có một trải nghiệm mới mà khi đi bộ mình mới nhận thấy.
Quan sát rõ hơn những con đường chạy xe lướt qua mỗi ngày.
Ở khu trung tâm mùa dịch đi ngang những chỗ mà trước đây du khách luôn đông nghịt thì bây giờ không khí vắng lặng, nhiều chỗ đăng bảng cho thuê, nhiều hàng quán đóng cửa mới thấy đại dịch này càn quét mọi ngóc ngách đời sống mỗi người.
Có cái nhìn này mình mới nhận ra chúng ta cần thay đổi, sống ở hiện tại, trân trọng mọi thứ đang có, nhất là sức khoẻ.
P/s : Cái nón tự thêu 🥰 イマココ