18/10/2025
“Nếu còn bao nhiêu ngày để sống con chỉ muốn ở nhà thôi chứ con không muốn đến viện nữa!!”
____________________
Sau khi phát hiện ra bệnh, gia đình chị quyết định cắt bỏ khối u, rồi chị tiếp tục điều trị hóa chất suốt một năm. Nói thật, phẫu thuật với thuốc men làm người chị đau lắm, nhưng cái làm chị tổn thương hơn là cảm giác… mình không còn giống ai nữa. Khi quay lại trường, chị thấy mình khác biệt hẳn với bạn bè. Chị ít nói dần, rồi khép mình lại, tự ti kinh khủng.
Trong chuyện tình cảm, chị từng bị gia đình người yêu phản đối. Lúc đó, chị chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức để chứng minh giá trị của mình. Chị lao vào làm việc, làm miết, làm quên ăn quên ngủ. Cứ nghĩ nếu mình giỏi hơn, thành công hơn thì sẽ bớt thấy tủi thân, phụ giúp gia đình được nhiều hơn.
Rồi đến năm 25 tuổi, bệnh lại quay lại lần nữa. Lần này là ung thư phổi, mà là di căn từ căn ung thư xương cũ. Phát hiện tình cờ thôi, trong một lần đi khám tổng quát. Dù bác sĩ nói phát hiện sớm và có thể điều trị, nhưng chị vẫn sụp đổ, chị điều trị 3 tháng sau đó. Mọi thứ chị đang có công việc, ước mơ, kế hoạch đều phải dừng lại hết. Chị khó mà chấp nhận được, chị mới nói với mẹ “Ở viện con không thấy thoải mái được. Nếu còn bao nhiêu ngày để sống con chỉ muốn ở nhà thôi chứ con không muốn đến viện nữa!!”.
Lúc đó mẹ cũng cho chị về nhà “nghỉ ngơi”. Mẹ thương chị, không nói nhiều, chỉ ngày ngày nấu thuốc, pha mấy loại nước “tốt cho sức khỏe”, mong có phép màu. Có hôm chị phải uống tới chín loại nước khác nhau. Sáu tháng trôi qua, đi tái khám có lúc thấy khối u nhỏ lại, chị mừng lắm. Nhưng rồi những kết quả sau lại xấu đi, chị sụp đổ lần nữa.
Cho tới một hôm, chị đang tập thể dục ở phòng bên chị thấy mẹ ngồi đọc kinh bên phòng kia, cầu nguyện cho chị… Lúc đó, chị thấy bản thân mình ích kỉ vô cùng. Chị nhận ra bao lâu nay, mình chỉ nghĩ tới nỗi đau của bản thân, mà quên mất mẹ cũng đang đau cùng mình. Từ lúc đó, chị quyết định quay lại viện điều trị không chỉ vì mình, mà vì cả mẹ, vì những người yêu thương chị yên tâm hơn.
Lần thứ hai điều trị kéo dài suốt một năm, nhưng chị khác rồi. Không còn sợ hãi, không còn trốn tránh nữa. Trong suốt thời gian điều trị bệnh, chị được chồng chị bây giờ là người yêu chị trước đó chăm sóc, quan tâm hết mực, anh ấy thì không giỏi nói chuyện nhưng ảnh hành động rất nhiều, ảnh làm chị nghĩ sao có một người lạ quan tâm mình đến thế, chị thấy thương ảnh lắm.
Giờ chị thấy, mỗi ngày được sống trọn vẹn thôi… cũng là một món quà rồi.
Trước kia, chị chỉ biết làm việc, kiếm tiền, lo cho bố mẹ, sống cho tương lai, không bao giờ biết đủ ở hiện tại, cứ được cái này chị lại muốn cái lớn hơn, không bao giờ hạnh phúc được. Nhưng từ sau khi chị ngừng công việc để điều trị, chị suy nghĩ nhiều hơn, đi được nhiều nơi mà trước giờ chị không có thời gian để đi hơn, chị nghĩ tích cực hơn, sống cho hiện tại nhiều hơn.
Tim Tím hỏi: “Chị có lời khuyên nào cho các bạn đã và đang điều trị bệnh hoặc các bạn trẻ chưa mắc bệnh không?”
Thật ra chị không hay khuyên đâu, nhưng có một câu nói mà chị rất tâm đắc là “Bạn không thể đợi cho đến khi cuộc sống không còn khó khăn nữa rồi mới quyết định hạnh phúc”. Đấy trước kia chị không nhận ra nhưng giờ chị biết đủ rồi.
*Chia sẻ từ chị Nắng - Đại sứ truyền thông được viết lại.
____________________________
Một cô gái trẻ mà phải đi qua từng ấy nỗi đau, vậy mà vẫn chọn cách đứng dậy, vẫn chọn sống tiếp, không chỉ cho mình mà còn cho những người yêu thương mình. Câu chuyện khiến tôi nhận ra, đôi khi hạnh phúc thật ra giản đơn lắm, chỉ là được sống, được thở, được thấy người mình thương vẫn còn bên cạnh. Nó khiến tôi muốn trân trọng cuộc sống này hơn, và sống chậm lại một chút để biết “đủ” như cách bạn đã học được.
____________________________
Chiến dịch truyền thông “Một tôi K’hác” là hành trình lan tỏa những câu chuyện chân thật về những người đã và đang đồng hành cùng ung thư - nơi “một tôi K” và “một tôi khác” gặp nhau trong dũng cảm, thấu cảm và yêu thương.
____________________________
Official Fanpage: https://www.facebook.com/cortan.org
Website: https://sites.google.com/view/cortanhoc
Gmail: timpodcast.cortan@gmail.com
Facebook & YouTube: CorTan - Heart of Cancers