28/02/2021
Câu chuyện này em viết theo sự chứng kiến và nghe kể của em.
Vào tháng 11 vừa rồi, anh họ em có đi du lịch Đà Lạt với người yêu, theo lời anh kể thì ở một khách sạn bình dân, em xin giấu tên. Anh họ em tên Phong, rất gan dạ, đó giờ k có tin ma cỏ gì hết, nhưng anh Phong kể là lúc đi lên phòng, bước đến cầu thang ở tầng 2 có cảm giác nổi da gà, ớn lạnh. Nhưng anh cũng không để ý lắm, tưởng ĐL lạnh nên vậy. Rồi tối ngủ cũng nghe tiếng bước chân, tiếng kéo gì đó dưới sàn.
Sáng hôm sau anh đi săn mây , ăn uống, chụp ảnh, về đến khách sạn thì cũng đã chập tối rồi. Mà đến đoạn cầu thang thì anh lại lạnh gáy, tự nhiên lại đứng im, nhìn xung quanh mà k biết là muốn tìm gì. Bạn gái a mới hỏi là anh đứng đó chi vậy Phong, thì a mới bước tiếp về phòng. Về tới phòng mới biết là bỏ quên đồ sạc pin trong cốp xe. A mới chạy xuống lấy, lúc đi lên thì cũng ở đoạn cầu thang, anh nghe tiếng nói rất rõ ràng luôn là .. đi đâu vậy Phong?...
anh tưởng là bạn gái hỏi nên xoay lại nói đi lấy sạc pin nhưng nhìn mà k thấy ai, lúc a về phòng thì thấy phòng tắm mở đèn và nghe tiếng nước chảy. Anh lại hỏi “ủa e đang tắm hả?”
Thì nghe trong đó nói ra là “ừm” , anh Phong mới trả lời “vậy sao nãy anh nghe ai hỏi anh ở cầu thang” thì bên trong k trả lời nữa
Anh đi soạn đồ cũng chuẩn bị đi tắm, đang đứng soạn đồ thì nghe tiếng gõ cửa, lúc nãy vào a đã khóa cửa rồi. Anh hỏi ai vậy. Thì nghe giọng bên ngoài nói “ em nè chứ ai, sao khóa cửa chi vậy?” .. vừa lúc đó thì tiếng nước trong phòng tắm cũng tắt. Anh bắt đầu cảm giác hơi sợ, nhưng vẫn mở cửa phòng ra, thì bạn gái a đi vào hỏi sao mở cửa lâu vậy. Mà nhìn mặt anh hơi tái với đổ mồ hôi nên tưởng a ốm đau gì, gặn hỏi thì anh k kể. Anh k muốn bạn gái a sợ. Nhưng trong lòng a thì a rất sợ.
Anh hỏi lúc nãy đi đâu thì bồ a nói ra bàn công bên ngoài nhìn cảnh thôi, anh mới hỏi “lúc nãy có thấy và hỏi a ở cầu thang k?” thì bạn gái a nói k. Rồi bạn gái a soạn đồ đi tắm, a cũng đi theo sau để nhìn thử, mở cửa phòng tắm ra thì không có gì nhưng sàn vẫn còn nước, với vài sợi tóc dài. Bạn gái a mới nói khách sạn gì mà dọn k sạch, chưa tắm đã có tóc rồi. Anh sợ nên vào tắm cùng bạn gái luôn chứ k dám tắm một mình.
Tối đó ngủ, a bị đè, mà a thấy rõ là có bóng một cô gái đang ngồi trên người a, a nhìn qua thấy bạn gái bên cạnh đang ngủ, mở miệng kêu nhưng k được. Cứ ú ớ trong cổ họng. Rồi cô gái kia nói “ở lại đây luôn , ở lại đây luôn” , anh cảm thấy khó thở. Lúc đó thì bạn gái a thức, vỗ mặt a hỏi sao vậy, thì a mới hết bị đè, thở hổn hển. nhìn đồng hồ lúc đó còn 5p nữa là 3 giờ. Anh sợ quá đứng dậy kêu người yêu dọn đồ, xuống trả phòng. Dù a đã book ở 3 đêm , nhưng chỉ ở 2 đêm thôi, mà khi trả phòng thì bên lễ tân cũng k hỏi gì thêm, vẻ mặt k có gì bất ngờ luôn.
Về đến nhà rồi thì anh cũng k kể chuyện cho người yêu nghe, dù bị gặn hỏi, anh cũng giữ kín trong lòng. Về nhà cũng không có gì xảy ra, chỉ có đều là anh hay bị mộng tinh, dù năm mơ thấy ác mộng hay chuyện k liên quan gì, nhưng sáng vẫn bị mộng tinh. Liên tục 1 tháng ngày nào cũng bị. A xuống kí thấy rõ, vừa bị mộng tinh mà cũng k muốn ăn gì, người cứ nhớ nhớ quên quên. Nhiều lúc k biết mình đang làm gì.
A đang làm freelancer nên cũng linh hoạt thời gian, cũng gần tết nên a quyết định về sớm, vì cứ thấy chán nản, buồn bực trong lòng, người yêu cũng k muốn gặp.
A về nhà ai cũng hỏi sao ốm vậy, gương mặt a xanh và hóp lại. Về nhà được vài hôm thì người anh có biểu hiện lạ, mẹ nấu gì cũng k ăn, mà tính tình rất dễ quạo, cứ ở lì trong phòng, e có đến nhà chơi, bình thường e với a Phong cũng rất thân, nhưng thấy e , a Phong chỉ xã giao vài câu. Ba mẹ a phong nghĩ do làm việc nhiều, stress nên vậy. Lúc gần tết, cả nhà quyết định đi tảo mộ, bình thường năm nào a phong cũng đi, nhưng hôm đó lại k đi, muốn ở nhà. Theo lời a kể thì lúc đó a cứ thấy mệt, ban đêm thì bị đè, cũng là hình bóng cô gái ở Đà Lạt.
Đêm 25 Tết, mẹ a gọi qua cho e hỏi về thầy mà gia đình e hay xem, e đưa fb với sđt thầy thì đều k liên lạc được. E với ba dù k biết chuyện gì nhưng cũng nóng ruột, vì lúc nhỏ a Phong sống bên nhà e, ba e xem a Phong như con ruột. Nên ba và em chạy qua nhà thầy, thì người nhà nói thầy đi xem cho người ta ở tỉnh khác rồi, sáng 27 mới về. Em với ba cũng chạy qua nhà a Phong hỏi xem có chuyện gì. Thì mẹ anh Phong nói nghi là a Phong bị vong theo, vì thấy tính tình kì quái, hôm đi tảo mộ về, mẹ a thấy a Phong đang ngồi một mình mà như nc với ai đó, thấy mẹ vô phòng thì nổi giận đuổi ra. Rồi mẹ a nói gì với ba e, hai người đi vào phòng a Phòng, kêu e ngồi bên ngoài. Mà sau e nghe kể lại mới biết là lúc đó a Phong nằm trên giường mà cứ chảy tinh ra, cứ 2 3 tiếng là chảy ra phải thay quần, e con gái nên cũng k biết là sao, mà nghe kể là cứ tự chảy ra như vậy. Người a lúc đó kiệt sức lắm rồi.
Sáng 26 thì e nhận được tin nhắn từ thầy, thầy nói xong việc nên về sớm, e kể lại chuyện cho thầy , nhờ thầy giúp, e với ba mới chạy qua nhà đón thầy. Thầy vừa vào đã vẫy nước từ cổng đến phòng. Mà lúc thầy vừa đến cổng thì anh Phong đã hét rất lớn, dù trước đó a rất mệt, nói chuyện k ra hơi, vì k ăn nổi, chỉ uống nước cầm hơi, mà cứ 2 3 tiếng thì lại chảy tinh ra. Lúc thấy vừa bước vào phòng thì anh Phong bật dậy, thầy kêu mọi người đè a xuống giường. do a cứ bị vậy nên nằm trong phòng cũng k mặc đồ, cứ chảy ra là dùng khăn lau thôi, lúc đó vô phòng nghe mùi rất kinh, vừa tanh vừa có mùi xác chết. Thầy đốt gì đó bỏ vô nước rồi ngồi kêu mẹ a ngậm vào miệng phun lên mặt và người a Phong, lúc đó thì a Phong mới chịu nằm im, mà tinh vẫn chảy ra tiếp. Thầy mới lấy bùa ra cột vào người a , rồi đọc khấn gì đó. Thì lúc đó gần như a mới tỉnh lại, a nằm co người vừa khóc vừa run. A nói a lúc tỉnh lúc mê, lúc thì thấy đang ở nhà, lúc thì thấy cô gái đó ép a đi đến chổ rất tối, cô gái đó lưỡi lúc nào cũng thè ra.
Thầy nói cô gái đó treo cổ ở một nơi mà giờ người ta đã xây một căn nhà lớn, tức là cái khách sạn mà a Phong thuê, treo cổ vì tình, cô gái cứ chờ đợi một người hợp để dẫn theo, a Phong hợp với cô gái nên cô định bắt a, lúc bạn gái đi ngang cầu thang gọi tên a, rồi lúc cô gái gọi a cũng quay lại nhìn , rồi trả lời nên mới bám theo được. Có thể gọi là duyên âm, nếu k gặp thầy sớm thì chắc chắn sẽ k qua khỏi, cô gái này gần như là quỷ rồi, bước đầu là mộng tinh, lúc a bị chảy tinh liên tục như vậy gọi là di tinh (k biết e viết vậy có đúng k) , sau đó thì kiệt sức mà qua đời. Thầy dặn sau này đi những chổ lạ và vắng, thì đừng gọi tên nhau, nghe tiếng ai gọi tên, dù là giọng người quen cũng đừng trả lời vội, cứ để khi nào nhìn thấy người ta thì hãy trả lời. Thầy cho bùa bình an rồi ra về. Mà bùa đó phải thay 1 tháng 1 lần. Trong vòng 3 tháng.
Sau khi khỏi thì nghe mẹ a Phong kể là a ăn rất nhiều , người cũng tăng cân trở lại, còn e vì ám ảnh cái mùi và cảnh tượng hôm đó nên cũng k dám qua nhà thăm nữa. Chia sẻ câu chuyện với mọi người để có chút kinh nghiệm khi đi du lịch, có kiêng có lành,e viết k giỏi nên mong mọi người bỏ qua nha.