20/01/2025
CUỐI NĂM RỒI NHÀ NÀO MUỐN CHỈNH SỬA BÀN THỜ HAY BẾP NÊN THAM KHẢO NHÉ :
HÔM NAY TÔI SẼ NÓI THÊM CHO CÁC BẠN HIỂU VỀ CÁCH SỐ CUNG MẠNG HỢP HƯỚNG Ở VÀ NĂM NÀO VIÊN TỊCH VÀ YÊN PHẬN ÂM PHẦM CÙNG CON CHÁU HIẾU THẢO !
( TRÍCH TRONG TAM GƯƠM ĐẠI LƯỢC )
CÁC BẠN TUỔI CUNG CÀN :
Càn cung số ấy thuộc KIM ,
Không Thầy cũng Thợ chức quyền mới nên .
Nhà ở thuận hướng vững bền ,
chính hướng Tây Bắc mới nên cứ nhà ,
Tây Nam Đông Bắc ngó ra ,
Bốn phương thuận tiện vịt gà dễ nuôi ,
Số này cách trở mẹ cha ,
Đi xa xứ khác cửa nhà mới nên ,
Tới đâu thân kẻ bề trên ,
Anh em xung khắc chẳng nên ở gần ,
Vợ chồng không phải một lần ,
Đôi dòng ba thứ mới xong số mình ,
Bụng người cũng có tính linh ,
Hồ nghi thời có thiệt tình chẳng sai ,
Làm ơn cho bạn phản hoài ,
Ơn đâu không thấy , oán rầy phản ta ,
Số này chết hụt đoán ra ,
Tưởng đâu Âm Phủ đòi ta đi rồi ,
Giận ai nói dữ một hồi ,
Giận rầy la lối , hết rầy bỏ qua ,
Bảy mươi mốt tuổi Diêm La ,
Làm phước thì khỏi tám mươi ba về ,
Cháu con ba đứa hầu kề ,
Hoà Thượng nhạc trống đưa về Âm Cung !
CÁC BẠN TUỔI CUNG KHẢM :
Khảm cung như nước sông Tiên ,
Nhà ở đấy hướng Bắc xuyên thuận hoà ,
Hướng Đông cửa cái ngó qua ,
Đông Nam sinh khí lợi mà mới nên ,
Bao mươi cần của chưa bền ,
Bốn lăm sắp tới trở nên vững vàng ,
Giận ai muốn tới ăn gan ,
Ai mà biết lỗi than van dịu liền ,
Làm ơn mắc oán tự nhiên ,
Ai mà năn nỉ có tiền cũng đưa ,
Vợ chồng lỡ dở duyên xưa ,
Không thời sau gặp duyên thừa mới nên ,
Tới đâu thân kẻ bề trên ,
Anh em xung khắc chẳng bền ở lâu ,
Làm ăn người dưng đỡ đầu ,
Anh em giàu có ta đâu có màng ,
Số này chết hụt mới an ,
Không thời bị bắt ức oan giam cầm ,
Số phải trả nợ duyên trần ,
Để sau chịu tật khổ thân vô hồi ,
Sáu mươi số chết mà thôi ,
Làm phước qua khỏi bảy mươi từ trần ,
Cháu con hai đứa ân cần ,
Hoà Thượng cổ nhạc mộ phần tống chung .
CÁC BẠN TUỔI CẤN :
Cấn cung Tây Nam thuận hoà ,
Ngó về sinh khí thuận hoà bình yên ,
Hướng Tây là hướng Diên Niên ,
Thiên Y Tây Bắc bình yên thuận hoà ,
Số ta cách trở mẹ cha ,
Anh em xung khắc chẳng hoà ở chung ,
Giận ai nói dữ làm hung ,
Gặp a thách đố khó dung cho người ,
Ai mà năn nỉ thi thôi ,
Giận rầy nói dữ hết hồi bỏ qua ,
Số này chết hụt nói qua ,
Tưởng đâu Âm Phủ đòi đâu đã rồi ,
Bạc tiền không có thời thôi ,
Có thời ai hỏi cũng lôi đưa liền ,
Ăn rồi phản phúc tự nhiên ,
Ơn nghĩa không thấy oán liền theo tay ,
Chức quyền Thầy Thợ mới hay ,
Tới đâu ai cũng mến rầy thương yêu ,
Số này con cháu chẳng nhiều ,
Nhờ một hai đức dắt diều nuôi ta ,
Số người sáu mốt bước qua ,
Làm phước thi khỏi bảy ba từ trần ,
Anh em đưa đón ân cần ,
Hoà Thượng dẫn lộ mộ phần tống chung .
CÁC BẠN TUỔI CUNG CHẤN :
Chấn cung Phục Vì ngó qua ,
Vợ Chồng con cái thuận hoà bình an ,
Hướng Nam Sinh Khí ngó sang ,
Đông Nam hướng Bắc cũng an tốt rầy ,
Tính ta may mắn tốt thay ,
Của nhà không có , lãnh thay cho người ,
Lãnh được hỷ hả vui cười ,
Sau đòi không trả , giận thời oán ta ,
Anh em xung khắc chẳng hoà ,
Ở gần chẳng đặng đi xa mới rầy ,
Tính người sáng láng rất hay ,
Thấy thời làm đặng ít ai dám bì ,
Vợ Chồng lỡ nhỡ trước khi ,
Duyên người rồi lại sau thi về ta ,
Số ta lưu lại xứ xa ,
Bà ta có của thời ta không màng ,
Quyền tước Thợ Thầy mới an ,
Không thi chức việc trong làng mới nên ,
Tới đâu thân kẻ bề trên ,
Kết làm bạn hữu chẳng bền phản ngay ,
Số ta tu niệm ăn chay ,
Bảy mươi tám tuổi hồn bay Diên Đình ,
Cháu con tống táng đưa linh ,
Gặp trời U ám thiệt tình chẳng sai ,
Hoà Thượng nhạc trống hẳn hòi ,
Cháu con dâu rể khóc nhoi đầy đường .
CÁC BẠN TUỔI TỐN :
Tốn cung Đông Nam Phục Vì ,
Chính Bắc Sinh Khí đây thì bình yên ,
Chính Đông là hướng Diên Niên ,
Vợ Chồng con cái tự nhiên an hoà ,
Hướng Nam Thiên Y ngó qua ,
Nhân vật thịnh vượng thuần hoà giàu sang ,
Sinh ra thủa trước gian nan ,
Tưởng đi thế giới biệt ngàn lâm chung ,
Giận ai nói dữ làm hung ,
Cũng như Quan Đế , Huệ Dung tha Tào ,
Tính người trí thức rất cao ,
Hồ nghi thời có ai sao biết liền ,
Thấy ai hoạn nạn tật nguyền ,
Tói mà năn nỉ của tiền giúp cho ,
Đặng rồi mà chẳng biết lo ,
Ơn nghĩa không thấy trả cho oán thù ,
Số này kiếp trước có tu ,
Giam cầm là phước , ở tù như không ,
Anh em cha mẹ hai dòng ,
Không thi ta có vợ trong vợ ngoài ,
Ta đây có tính thầy lây ,
của nhà không có , lãnh nay cho người ,
Trường thọ sống trên bảy mươi ,
Cháu con trai gái bốn người tống chung ,
Hoà Thượng lốc cốc ta dùng ,
Nhạc lễ trống đánh um xùm điếc tai .
CÁC BẠN TUỔI CUNG LY :
Cung Ly chói sáng Nam Phương ,
Phục Vì là hướng gia đường đặng yên ,
Bắc Phương là hướng Diên Niên ,
Thuỷ mà khắc Hoả đảo điên như là ,
Sinh Khí chính Đông ngó qua ,
Đông Nam là hướng ngó mà Thiên Y ,
Mẹ cha cách trở phân ly ,
Vợ chồng lỡ dở phân ly ban đầu ,
Tính người nóng nảy như dầu ,
Đổ vô lửa cháy chẳng hầu nhịn ai ,
Thấy chuyện g*i mắt trái tai ,
Xen vô mà cãi họ nay giật mình ,
Bụng người cũng có tính linh ,
Nghi gì mà có như đinh đóng vào ,
Số ta trước phải lao đao ,
Tiền bần hậu phú sang giàu mới nên ,
Nhiều khi cần của chẳng bền ,
Đôi ba lần khá , hợp rồi cũng tan ,
Dôi dòng ba thứ mới an ,
Một đời trở ngại gian nan nhiều bề ,
Số ta biết đặng nhiều nghề ,
Không ba thời bốn chớ hề bỏ qua ,
Bạc tiền thương người đưa ra ,
Ăn rồi quẹt mỏ như gà vân vân ,
Sáu mươi bốn tuổi từ trần ,
Làm phước qua khỏi đặng gần tám mươi ,
Cháu con ba đức nuôi người ,
Hoà Thượng cổ nhạc đưa thời về quê .
CÁC BẠN TUỔI CUNG KHÔN :
Cung Khôn Tây Nam Phục Vì ,
Đông Bắc Sinh Khí triều nghi Rồng chầu ,
Thiên Y Tây Bắc như Châu ,
Chính Tây Hồng Đỏ đứng đầu Diên Niên ,
Số ta có của chưa yên ,
Đôi ba lần phá hợp rồi cũng tan ,
Có lần chết hụt mới an ,
Không thời phải chịu bắt oan giảm cầm ,
Anh em phản hữu phản tâm ,
Ăn rồi lấy giáo trở đâm lại mình ,
Bụng người cũng có tính linh ,
Hồ nghi thời có , thiệt tình chẳng sai ,
Thấy điều gái mắt trái tai ,
Ỷ mạnh hiếp yếu ta nay bình liền ,
Vợ Chồng trước phải lỡ duyên ,
Đôi dòng ba thứ mới yên thuận tình ,
Tính người sáng láng thông minh ,
Ai tính mưu kế thì mình biết ngay ,
Số người hậu vận khá rầy ,
Tiền vận làm có phủi tay hết liền ,
Anh em mượn hỏi bạc tiền ,
Sau đòi không trả oán liền theo tay ,
Sáu mươi tiểu số chết rầy ,
Bảy mươi đại số hồn bay Thiên Đình ,
Nhờ Đặng cháu con nuôi mình ,
Hoà Thượng nhạc trống đưa linh chật đàng .
CÁC BẠN TUỔI CUNG ĐOÀI :
Đoài cung Chính Tây Phục Vì ,
Tây Bắc Sinh Khí cửa thì ngó qua ,
Tây Nam Thiên Y thuận hoà ,
Diên Niên Đông Bắc ngó mà cũng yên ,
Số ta sau có đất điền ,
Ruộng vườn mua sắm của tiền làm ra ,
Anh em nghịch lý ở xa ,
Gần thời xung khắc gây mà chẳng nên ,
Đầu tiên cần của chẳng bền ,
Đôi ba lần khá như lên mây hồng ,
Luận qua đoán số Vợ Chồng ,
Duyên đầu lỡ dở ,tơ Hồng xe lơi ,
Số người nhờ phước Phật Trời ,
Không thời thập điện sai mời đã xong ,
Cha Mẹ anh em hai dòng ,
Không thì duyên nợ lòng thòng đôi ba ,
Ai mà năn nỉ xót xa ,
Bạc tiền trợ giúp sau mà phản ngay ,
Bởi vì có tính thầy lay ,
Của nhà không có , hỏi nay cho người ,
Giận ai nói dữ một hồi ,
Họ mới năn nỉ một hồi bỏ qua ,
Bảy mươi số về Diêm La ,
Làm Phước sống lại thêm mà tám mươi ,
Cháu con nhờ Đặng một người ,
Lo mà nuôi dưỡng , còn thời ở xa .
Trên đây trích trong TAM GƯƠM ĐẠI LƯỢC để các bạn tham khảo !
-------------------------------
CÁCH TÍNH TUỔI THEO BÁT TRẠCH :
- ĐÔNG TRẠCH ,
-TÂY TRẠCH
- CÀN KHẢM CẤN
6 1 8
- CHẤN TỐN LY
3 4 9
- KHÔN ĐOÀI
2 7
- NGŨ CŨNG CHUNG : NGŨ HOÀNG THỔ
5
MẠNG ĐÔNG TRẠCH : MẠNG TÂY TRẠCH :
CHẤN KHẢM CẤN CÀN
3 1 8 6
NGŨ HOÀNG NGŨ HOÀNG
THỔ THỔ
5 5
TỐN LY ĐOÀI KHÔN
4 9 7 2
______________________________________________
CÁCH TÍNH :
NAM : lấy năn sinh rồi tính : NỮ :
Sinh năm : 1980 : Sinh năm : 1980 :
1+9+8+0 = 18 , rồi ta lấy 1+9+8+0 = 18
18 : 1+8 = 9 sau đó ta lấy 18 : 1+8 = 9
11-9 = 2 ! 4 + 9 = 13
13 : 1 + 3 = 4 !
NAM : KHÔN MẠNG NỮ : ĐÔNG MẠNG
THUỘC TÂY TỨ TRẠCH THUỘC ĐÔNG TỨ TRẠCH
NGUYÊN TẮC :
Nếu trừ cho 9 mà còn lại 5 thì là mạng :
NGŨ HOÀNG THỔ ,
NAM : ta lấy 11 trừ đi tổng ta có sau khi trừ ta có số cuối như bảng trên là số 2 , vậy số 2 chỉ mạng người này là : TÂY TỨ TRẠCH ,
NỮ : ta lấy 4 cộng với tổng ta có , sau khi cộng ta có số cuối là số 4 , vậy số 4 chỉ mạng người này :
ĐÔNG TỨ TRẠCH
LƯU Ý : sau khi công và trừ nếu số cuối lớn hơn số 9 thì ta lại chia 2 số đó ra mà cộng lại sao cho nhỏ hơn số 9 thi số mới là số chuẩn cho mạng cần xem ( phần NỮ ĐÔNG TRẠCH )
Gửi các bạn tham khảo !