01/08/2022
Chú hồng hạc liệu có dễ thương như bạn nghĩ?
Dạo gần đây khi xem bài tần suất Vịt gặp King of Cups khá cao, tiện đây chia sẻ đôi chút về cảm nhận dạo này về lá bài này.
KoC dường như là một sự sợ hãi với mình mỗi khi querent hỏi về đối phương trong chuyện tình cảm. Nó không nằm ở việc lá bài này xấu, mà nằm ở chính tính cách của KoC. Bản chất của KoC là một người quá giỏi kiểm soát hành vi và cảm xúc, biết tỏ bày cảm xúc cụ thể phù hợp với từng trường hợp, biết cân đối giữa cho-nhận trong cách đối nhân xử thế. Thế nên thường những case đối phương đi chơi với mình thì vui, nhưng về nhà bỗng trở nên cực lạnh lùng hoặc chỉ muốn tập trung cho việc khác, bỏ bạn qua một bên. Sự kiểm soát đó đối với nhiều bạn xem như một sự “toan tính”, “mập mờ” hay “có ý đồ xấu”. Cũng có thể, nhưng đừng vội phán xét họ khi chưa rõ sự tình. Tình cảm cần hai chiều, đừng mong đợi nhiều từ đối phương nhất là khi họ là KoC, vì như đã nói ở trên họ thích mqh win-win, có cho có nhận. Họ sẽ rất ngại nếu bản thân ko làm được gì đền đáp bạn nhưng bạn lại tỏ bày tình cảm quá nhiều đối với họ, điều này chỉ càng làm họ trở nên bối rối hơn, và càng muốn né tránh bạn hơn thôi. Điều mà bạn cần làm trong trường hợp này là hãy bỏ bớt đi kì vọng lên đối phương, vì rõ ràng chỉ khi bạn quá kì vọng bạn dễ dàng thất vọng và hãy dành thời gian cho những việc khác.
Nói đi cũng phải nói lại, tính cách ấy lại là một ưu điểm đó nghen. Rõ ràng, KoC sẽ sắp xếp cuộc sống tốt hơn khi biết mình phải ưu tiên những gì, tự cố gắng lo toan mọi việc. Thế nên nếu họ đã thành tâm muốn dành tgian bên bạn họ sẽ nồng nhiệt tanh bành té bẹ luôn, đồng nghĩa khi rời bạn ra họ muốn tập trung cái khác thì bạn đừng cố bắt họ phải “ưu tiên” bạn lúc này. Mấy bạn mà thích được cưng chiều quen người như KoC đúng nghĩa chịu hong chịu cũng phải chịu =))).
Gác chuyện tình cảm qua một bên, KoC ngược lại là một lá mình rất thích khi nó xuất hiện như một tín hiệu tốt trong công việc. Bởi lá bài như dạy ta về việc phải thực tế, ưu tiên cái lợi cho bản thân, đừng vì người khác quá nhiều. Nó không hề đồng nghĩa với sự ích kỉ. Thực tế, nếu mãi chạy theo những mong cầu của người khác, bạn sẽ dần cạn kiệt năng lượng không những thể chất mà cả tinh thần, thứ rất khó “sạc” đầy lại. Không những thế, chiều chuộng người khác quá nhiều, thì bạn sẽ dễ bị xem là hiển nhiên, bổn phận làm những điều đó và dần đánh mất bản thân lúc nào không hay.
Vậy nên chả có lá bài nào tốt hay xấu, chỉ có hoàn cảnh và thông điệp truyền tải của lá bài tương ứng như nào thôi.
Do gần đây lên KoC nhiều quá nên Vịt cao hứng viết chút chơi hihi. Quan điểm của bạn như nào có thể chia sẻ cho Vịt biết dưới comment nha. Yêu