Heal Me Tarot

Heal Me Tarot Heal Me Tarot - ngôi nhà chữa lành tâm hồn và thắp sáng tình yêu thương bản thân Chào mọi người!

Mình là Quỳnh Trần, một Tarot Healer và Lightworker của trang Healing Message Tarot, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Mỗi ngày mình sẽ đăng tải những bài viết, video chia sẻ các chủ đề liên quan đến chữa lành tâm hồn, đứa trẻ bên trong, hành trình vượt thoát bóng tối linh hồn, thức tỉnh tâm linh, kết nối vũ trụ. Thông qua những trải bài tarot, mình hi vọng các bạn có thể kết nối với bản thân sâu sắc hơn để ngày càng mạnh mẽ, vững tin trên hành trình chữa lành và phát triển bản thân nhé. Kênh liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/healingmessagetarot
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBpLwyV0o8cOm8fF0mOEkNg
Email: healingmessagetarot@gmail.com

💁‍♀️ BẢNG GIÁ HEAL ME TAROT 2025Các dịch vụ Tư vấn & Khóa học về Tarot - Chữa lành hiện có tại Heal Me Tarot :✨ Trải bài...
01/01/2025

💁‍♀️ BẢNG GIÁ HEAL ME TAROT 2025

Các dịch vụ Tư vấn & Khóa học về Tarot - Chữa lành hiện có tại Heal Me Tarot :

✨ Trải bài Tarot cá nhân
Giải đáp các vấn đề về Công việc. Tình cảm, Tài chính, Năng lượng bên trong

✨ Healing Cân bằng năng lượng
Chuyển hóa năng lượng tắc nghẽn khiến tinh thần rơi vào căng thẳng, lo âu bằng kết hợp trải bài Tarot, Thiền hơi thở & Viết chữa lành

✨ Lớp học Tarot & Healing cơ bản, nâng cao
Cung cấp kiến thức và kỹ năng giải bài Tarot bằng trực giác . Từ đó bạn có thể tự xem cho bản thân, gia đình, bạn bè hoặc nghiên cứu Tarot chuyên sâu

✨ Bạn có nhu cầu về dịch vụ nào vui lòng nhắn tin để được tư vấn rõ hơn

🌱Zalo : 0902509538
🌱Messenger: https://www.facebook.com/healmetarot
🌱Instagram: https://www.instagram.com/healingmessagetarot

GÓC CHIÊU SINH HỌC VIÊN THÁNG 11 🌷LỚP HEALING TAROT 1-1 CƠ BẢN & NÂNG CAOHình thức học : OnlineSố buổi : 14Học phí : 🌱Lớ...
07/11/2024

GÓC CHIÊU SINH HỌC VIÊN THÁNG 11 🌷
LỚP HEALING TAROT 1-1 CƠ BẢN & NÂNG CAO

Hình thức học : Online
Số buổi : 14
Học phí :
🌱Lớp Cơ bản : 4.000.000
🌱Lớp Nâng cao : 6.000.000

Các bạn yêu thích và có nhu cầu học bộ môn Tarot vui lòng inbox Heal Me Tarot để biết thêm chi tiết

🍀 Thông tin liên hệ
🪷 Zalo : 0902509538
🪷 Messenger: https://www.facebook.com/healmetarot
🪷 Instagram: https://www.instagram.com/healingmessagetarot

GÓC TÌM HỌC VIÊN 🥰LỚP NHÓM HEALING TAROT sẽ khai giảng trong tháng 10Thời gian học : Tối 2-4-6 từ 19h30 -21h Hình thức h...
13/10/2024

GÓC TÌM HỌC VIÊN 🥰

LỚP NHÓM HEALING TAROT sẽ khai giảng trong tháng 10

Thời gian học : Tối 2-4-6 từ 19h30 -21h
Hình thức học : Online
Học phí : 2.500.000
Số buổi : 14
Đối tượng : Anh chị em cô dì chú bác yêu thích Tarot, có nhu cầu dùng cho bản thân, gia đình, bạn bè,...

Khách hàng có nhu cầu vui lòng inbox Heal Me Tarot để biết thêm chi tiết nha 🍀

TRẦM MẶCCó một chiếc láĐung đưa trước gióKhẽ rời khỏi cànhRơi xuống mặt hồTĩnh lặng êm ảTing...Giây phút khẽ chạmMặt hồ ...
25/08/2024

TRẦM MẶC

Có một chiếc lá
Đung đưa trước gió
Khẽ rời khỏi cành
Rơi xuống mặt hồ
Tĩnh lặng êm ả

Ting...

Giây phút khẽ chạm
Mặt hồ sóng sánh
Con sóng lan tỏa
Chiếc lá trầm mặc
Soi mình trên nước

Ting ...

Tia nắng soi rọi
Mặt hồ lấp lánh
Bóng ảnh của lá
Phản chiếu sắc nét
Lung linh huyền ảo

Ting...

Lá chợt bật khóc
Vì nỗi hạnh phúc
Lần đầu nhìn thấy
Chân thực trọn vẹn
Vẻ đẹp chính mình

Ting...

Lá chợt nhận ra
Thời khắc niềm vui
Xuất hiện ngắn ngủi
Chính là món quà
Cho lời chia tay

Ting...

Lá hiểu tất cả
Ngước nhìn bầu trời
Tạm biệt cây cao
Nở một nụ cười
Dần hòa vào nước

Ting...

Ngày lại qua ngày
Sóng nước giao thoa
Sự thật ảo ảnh

Mặt hồ âm thầm
Soi chiếu tất cả
Dòng chảy nhân gian

Dao động tích tắc
Trở về tĩnh lặng
Hư vô trầm mặc

End
Lông vũ thích viết

Nguồn ảnh mạng

DƯ VỊ Núi non nhấp nhôTrùng trùng điệp điệpSương mù giăng tơVây kín trời xanhXa xa đàn hạcTình cờ bay ngangNgỡ dải lụa t...
23/08/2024

DƯ VỊ

Núi non nhấp nhô
Trùng trùng điệp điệp
Sương mù giăng tơ
Vây kín trời xanh

Xa xa đàn hạc
Tình cờ bay ngang
Ngỡ dải lụa trắng
Tung bay giữa trời

Hào quang ánh dương
Phóng chiếu ồ ạt
Nhưng thật không may
Mắc vào màn tơ

Ánh dương vắt vẻo
Nơi lưng chừng núi
Cố gắng vẫy vùng
Tìm đường thoát ra

Màn tơ trắng bạc
Mờ ảo nhàm chán
Chợt hóa lung linh
Nhờ ánh vàng óng

Loay hoay một hồi
Vài ánh dương nhỏ
Thành công thoát khỏi
Màn tơ giá lạnh

Ánh dương lao đến
Ôm chầm nhân gian
Như đôi tình nhân
Quấn quít nổng nàn

Cảnh sắc thiên nhiên
Đến mời gọi ta
Nhâm nhi thưởng thức
Dư vị thế nào

Gật đầu đồng ý
Ta ngồi ngắm nghía
Từng chút tĩnh động
Khắc sâu tâm tưởng

Tĩnh tại điểm xuyết
Chút động vô thường
Dòng chảy dư vị
Uốn lượn quanh ta

Vào một khoảnh khắc
Cõi lòng sáng bừng
Dư vị hóa thành
Tình yêu trong ta

Bất chợt khóe mắt
Ươn ướt hơi cay
Cõi lòng trào dâng
Một nỗi xúc động

Hiện hữu căng tràn
Lắc lư nhảy múa
Sự sống b**g nở
Reo ca tưng bừng

Thời khắc quý giá
Hòa vào đất trời
Nhắm mắt hưởng thụ
Thiên đường trong ta

End
Lông vũ thích viết

Nguồn ảnh mạng

THIÊN THẦNÁnh sáng huyền ảoBước đến cạnh bênSương mờ dập dìuCõi mơ lạ lùngTôi cố gắng nhìnLà bóng hình aiNhưng lúc xa gầ...
08/08/2024

THIÊN THẦN

Ánh sáng huyền ảo
Bước đến cạnh bên
Sương mờ dập dìu
Cõi mơ lạ lùng

Tôi cố gắng nhìn
Là bóng hình ai
Nhưng lúc xa gần
Chẳng thể chạm đến

Phút chốc ánh sáng
Bao trọn xung quanh
Tỏa hơi ấm nhẹ
Dịu dàng vỗ về

Nước mắt hạnh phúc
Khóe mắt cay cay
Sao cảm giác này
Thân thương đến lạ

Vì sao thiên thần
Lại đến bên tôi
Xin cho tôi biết
Tìm người nơi đâu

Người đừng buông tay
Tim này sợ hãi
Cảm giác vuột mất
Hơi ấm quen thuộc

Liệu có thể nào
Giấc mơ còn mãi
Để được hưởng trọn
Bình yên bên người

Thiên thần yên lặng
Mang ánh sáng đi
Trả lại cõi mơ
Hư vô tĩnh lặng

End
Lông vũ thích viết

Nguồn ảnh mạng

TOẠI NGUYỆNTình yêu chợt tìm đếnVào một ngày thường tìnhÂm thầm chẳng báo hiệuGieo rắc nỗi tương tưNhững rung động thật ...
07/08/2024

TOẠI NGUYỆN

Tình yêu chợt tìm đến
Vào một ngày thường tình
Âm thầm chẳng báo hiệu
Gieo rắc nỗi tương tư

Những rung động thật lạ
Không biết từ đâu đến
Linh hồn cứ thôi thúc
Gửi yêu thương đến người

Như một kẻ du hành
Bước vào cõi mộng ảo
Chẳng thấy rõ đích đến
Chẳng thể nào nắm giữ

Càng tìm câu trả lời
Tình yêu càng chạy trốn
Khi buông tay chấp nhận
Tình yêu lại nở rộ

Một dòng chảy miên man
Trôi qua miền kí ức
Cuốn theo những sỏi đá
Được khắc ghi tên người

Cúi người nhặt viên sỏi
Lòng chợt đầy mâu thuẫn
Duyên phận đã sắp đặt
Cớ sao lại cuốn đi

Hai linh hồn gọi nhau
Miên man trong nỗi nhớ
Đóa hoa tình yêu này
Nở rộ sau mùa đông

Nàng xuân chợt tìm đến
Sưởi ấm nơi trái tim này
Tình yêu bừng sự sống
Nơi tên người ngự trị

Linh hồn đã nguyện cầu
Thổn thức trong muôn kiếp
Mòn mỏi vì chờ đợi
Giấc mơ gặp được ngưới

Duyên phận hãy thương xót
Cho đôi lứa toại nguyện
Để cơn mưa hạnh phúc
Tưới mát tình yêu này

End
Lông vũ thích viết

Nguồn ảnh mạng

CAM KẾTTình yêu nàyTim nâng niu giữ gìnTay chăm chút từng tíTâm hồn hóa hạnh phúcLòng kiên nhẫn chờ đợiLời cam kết nơi c...
07/08/2024

CAM KẾT

Tình yêu này
Tim nâng niu giữ gìn
Tay chăm chút từng tí
Tâm hồn hóa hạnh phúc

Lòng kiên nhẫn chờ đợi
Lời cam kết nơi chàng
Để tình yêu thành hình
Cùng xây dựng tổ ấm

Tình yêu thuở thanh xuân
Đã trao gửi nơi chàng
Nhưng khao khát gia đình
Là ưu tiên trong ta

Ta trót yêu an toàn
Và khao khát ổn định
Chàng đừng mãi rong chơi
Khiến lòng này nặng trĩu

Ta chỉ cần nơi chàng
Hành động đầy quan tâm
Một tinh thần cầu tiến
Và trái tim chung thủy

Ta yêu thích chăm nom
Ưa gánh vác trách nhiệm
Mong chu toàn tất cả
Vun vén sự trọn vẹn

Chúng ta nắm chặt tay
Bước qua mọi gian nan
Nhìn thấy nhau trưởng thành
Và già đi bên nhau

End
Lông vũ thích viết

KIÊU HÃNHÁnh sáng cứ lan tỏaMọi nơi ta bước đếnĐàn ông sẵn sàng nguyệnHiến dâng tim cho taNhững lời khen tán dươngNgọt n...
07/08/2024

KIÊU HÃNH

Ánh sáng cứ lan tỏa
Mọi nơi ta bước đến
Đàn ông sẵn sàng nguyện
Hiến dâng tim cho ta

Những lời khen tán dương
Ngọt ngào cứ không dứt
Quà tặng kèm đón đưa
Như một lẽ hiển nhiên

Nơi nét đẹp kiêu sa
Pha một chút bất cần
Ta chẳng làm gì cả
Họ tự say điếu đổ

Chàng đến vì yêu ta
Hay vì một điều khác ?
Mong ánh mắt nơi chàng
Không phản chiếu dục vọng

Ta chỉ cần chân ái
Một trái tim chân thành
Ta tình nguyện ngoan ngoãn
Hóa thành cô mèo nhỏ

Rúc đầu vào ngực chàng
Tận hưởng tình yêu này
Nhõng nhẽo chàng xoa dịu
Cái tôi đầy cô đơn

Lòng kiêu hãnh dồn nén
Khao khát tình yêu chàng
Ta nhất định chiếm hữu
Độc tôn trái tim chàng

Khi ta chọn yêu chàng
Tình yêu hóa ngọn lửa
Thôi thúc ta đánh đổi
Tất cả vì tình này

Nhưng yêu là một chuyện
Kiêu hãnh là chuyện khác
Nếu chàng dám phản bội
Ta sẽ hóa sư tử

Một khi ta dứt khoát
Trời cũng không thể giúp
Cơn lửa hận bộc phát
Đốt cháy tình tan hoang

Chỉ cần chàng dịu dàng
Và yêu thương thật nhiều
Mọi nỗi sợ tan biến
Ta hóa cô mèo nhỏ

End
Lông vũ thích viết

SỰ THẬTChàng có yêu ta không ?Hãy nói thật lòng mìnhTa chẳng sợ sự thậtTa chỉ sợ dối lừaTrái tim ta cầm chừngThêm một ch...
07/08/2024

SỰ THẬT

Chàng có yêu ta không ?
Hãy nói thật lòng mình
Ta chẳng sợ sự thật
Ta chỉ sợ dối lừa

Trái tim ta cầm chừng
Thêm một chút hơi tàn
Hy vọng rằng tình yêu
Sẽ mỉm cười với ta

Ta không thích loanh quanh
Cũng không thích dạo chơi
Trong cạm bẫy ái tình
Khiến con tim nát tan

Chàng có yêu ta không ?
Xin hãy trả lời ta
Khi chàng giữ im lặng
Tim ta muốn nổi loạn

Nó khao khát nơi chàng
Một đáp án rõ ràng
Dù kết quả ra sao
Nó sẽ chịu đựng được

Ta đã quen mạnh mẽ
Cũng quá quen một mình
Ta sống bằng lý trí
Chẳng thua gì đàn ông

Nhưng khi đứng trước chàng
Lý trí ta ngờ nghệch
Nỗi sợ ta dồn dập
Toàn thân chợt yếu mềm

Trái tim hóa bé nhỏ
Muốn chàng ôm vào lòng
Vỗ về đầy yêu thương
Nói yêu ta thật nhiều

Cái tôi đầy g*i nhọn
Cái tôi thích gồng gánh
Nhưng ta chọn buông hết
Vì tình yêu nơi chàng

End
Lông vũ thích viết

THE KINGTa là vị vuaThống trị giang sơnPhồn thịnh trù phúAi cũng phục taNhưng ta không màngTình yêu nam nữMuôn trùng trá...
07/08/2024

THE KING

Ta là vị vua
Thống trị giang sơn
Phồn thịnh trù phú
Ai cũng phục ta

Nhưng ta không màng
Tình yêu nam nữ
Muôn trùng trách nhiệm
Đè nặng trên vai

Lòng ta hay hỏi
Tình yêu là gì
Liệu có là thật
Tìm kiếm nơi đâu

Bóng hồng xung quanh
Tim ta vẫn thế
Chẳng thể tin tưởng
Chẳng thể rung động

Một ngày vi hành
Chẳng thể ngờ tới
Duyên phận định mệnh
Sắp va vào ta

Và nàng xuất hiện
Bước đến đời ta
Quần áo rách rưới
Lấm lem bùn đất

Lớp áo xấu xí
Chẳng thể che mờ
Vẻ đẹp đơn thuần
Đã hút hồn ta

Lần đầu tim này
Rung động dữ dội
Đây là yêu chăng
Ta sa lưới tình

Chiếc mũ quân vương
Đành chọn rơi xuống
Mong cầu đổi lấy
Gật đầu nơi nàng

Theo ta về dinh
Ta muốn cưới nàng
Hưởng trọn hạnh phúc
Bên nhau suốt đời

End
Lông vũ thích viết

Tranh The King and the Beggar

ĐẦU TƯHỡi nàng thơ Xinh đẹp mỹ miềuNgày đầu gặp gỡĐôi mắt nàyTrái tim nàyĐã khao khát hình bóng nàngHãy trao ta cơ hộiĐó...
07/08/2024

ĐẦU TƯ

Hỡi nàng thơ
Xinh đẹp mỹ miều
Ngày đầu gặp gỡ
Đôi mắt này
Trái tim này
Đã khao khát hình bóng nàng

Hãy trao ta cơ hội
Đón đưa nàng về nhà
Dẫn dắt nàng thụ hưởng
Mọi xa hoa trần gian

Giờ ta chẳng thiếu gì
Chỉ thiếu mỗi tình yêu
Nàng nói đi muốn gì
Ta dâng hết cho nàng

Trái tim ta lên tiếng
Tung hết mọi nỗ lực
Đầu tư vào nàng thơ

Lý trí ta tính toán
Con đường an toàn nhất
Để nàng đổ gục dần

Mọi nỗ lực bấy lâu
Nay đã hoá cơ hội
Cái giá thật xứng đáng
Khi sánh bước bên nàng

Thế giới nhìn vào đây
Thầm ngưỡng mộ ganh tị
Thành công réo tên ta
Mỹ nhân thuộc về ta

End
Lông vũ thích viết

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Heal Me Tarot posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Heal Me Tarot:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram