21/07/2024
Nhớ lại hồi hai đứa bàn nhau bán xà bông khi mà lúc ấy đang trốn ở chùa mùa Covid, nghĩ là bán cho thiền sinh là cũng đủ ăn oy vì đa số các bạn, cô dì… đều thích mấy cái đồ hữu cơ này nè, rồi dùng từ trên đầu xuống dưới móng chân, nhanh gọn lẹ, đặc biệt họ cũng chẳng quan tâm nhiều hương mùi gì,… quá đã!!!
Sau khi ra khỏi cung điện yêu dấu nơi thiền viện, chúng tôi hòa vào với xã hội loài người và bắt đầu kiếm tiền với xà bông lá cây. Cứ vậy mà làm trong sự thích thú lắm. Bà chị tui lo chất lượng sản phẩm, cái người đó bệnh cầu toàn nên tui yên tâm, khỏi đụng vô, còn tui thì lo phần rao và ngoại hình cho cục xà bông. Vừa mới rao là có đơn hàng khá là nhiều, xà bông này thì phải đợi gần hai tháng mới ra mặt mà phục vụ người được nên nhìn có vẻ chúng tôi hối hả lắm; kiểu như là có nghìn đơn vậy. Haha
Như vậy, lúc đầu cũng chỉ thích làm xà bông không tinh dầu, không mùi, hương thuần lá cây chỉ để bán cho thiền sinh mà thôi, vì mùi dù có thơm rạo rực cỡ nào thì bước ra khỏi cửa nhà tắm cũng thành hư không. Chúnng tui dùng tinh dầu tạo mùi chứ không kiểu hương hoa như mấy cục “em tắm anh yêu” ở bên ngoài. Thế nên cục lá cây nhà tui khó mà ‘giữ lửa’ tình yêu cho các bạn, nào là mùi trầu không, tía tô, lá neem,... hít vô như mùi bà già mà giữ kiểu gì. Haha
Sau một thời gian nhận ra, con người vẫn thích hít và ngửi khi chạm vào một cục xà bông, đó là kiểu thu hút từ ngũ căn của chúng ta, là một lẽ tự nhiên nhất không bàn cãi. Hơn nữa, đâu phải ai là thiền sinh thì đều thích không mùi haha, quá là ảo tưởng. Nên tui nghĩ cục lá cây không mùi của chúng tui thì mặc may thiền sinh 20 ngày, 30 ngày sẽ được chọn nhiều hơn. Về sau tui có câu chuyện như thế này, khi gặp các bạn 20-30 ngày thì cảm giác họ ‘đắc’ luôn oy; người ta tắm muối, chà chanh, chà bồ hòn…cho nó hữu cơ luôn. Cục lá cây của tui làm gì có cửa. Quá đao!!!
…to be continued!
Viết tới đây thôi, khi nào hứng thì tui kể tiếp, sau đây là màn quảng cáo ( phải có mục đích mới viết chứ =)) )
Xà bông Lá Neem mùi thuần của lá, cho bạn tập trung vào việc tắm, cảm nhận nước dội vào đầu, vào mặt, vào lớp da… chứ không bị hương hòe gì làm mê hoặc haha. Lâu lâu làm một mẻ rao bán, vì có cô bạn chỉ chọn Neem để ‘chữa lành’ nên mình chọn làm cho cô sẵn còn bán luôn cho bạn nào ưng. Xà bông dành cho tất cả, không chỉ định riêng cho ai. Ai cần tắm thì đều dùng được.
Đối với da liễu thì đặc điểm nổi bật của lá Neem là khả năng kháng viêm, chống nhiễm khuẩn, sát trùng, tái tạo tế bào, trị được mụn nhọt, nấm da, vảy nến, làm sáng và trị nám da…
Mời bạn bình luận hoặc nhắn cho tui nhé! Chúc tốt lành!