02/08/2025
*Feedback đã được xin phép khách hàng*
✨ Annhongggg, lâu lém rồi cũng không đăng gì về feedback hiuhiu. Những năm gần đây MEK Tarot may mắn nhận được nhiều yêu thương tin tưởng từ mọi người, nên các hội thoại không còn chỉ là khách hàng - người xem, giải quyết vấn đề rồi đi, mà được nâng cấp thêm xíu xiu, trở thành người bạn đồng hành của mọi người - không chỉ có chuyện mới cần, chỉ là ghé vào cập nhật tình hình, ghé vào để tâm sự khúc mắc rồi thôi, có những cuộc nói chuyện kéo dài cả mấy tiếng nhưng chẳng phải để xem bài Tarot mà chỉ để đồng hành với nhau như 2 người bạn lắng nghe bộn bề của nhau 🌷 Thành ra sự yêu quý, tin tưởng của mọi người ko còn là những feedback bằng chữ qua tin nhắn hay gì nữa mà được chuyển hóa thành sự tin tưởng, đồng hành không cần nói thành câu chữ ❤ Ahi, tôi yêu cái năng lượng này quá.
⚠ Tuy nhiên, trong xem bài thì MEK Tarot vẫn giữ sự trung tính PHẢI CÓ, không bias, tôn trọng sự thật hoàn toàn nhé ✨
🔮 Nay ngoi lên để kể cho mọi người 1 câu chuyện mình cảm thấy khá truyền cảm hứng về các con đường ngã rẽ và sự cố gắng mà ai cũng có trong cuộc sống của mình.
🔮 MEK Tarot có 1 người khách quen (gọi là Chụy A), lâu lâu chị lại ngoi lên kiếm MEK tâm sự pế tắc cột sống, dạo gần đây, chị A nhà tôi đòi thi IELTS, chị là người có base tiếng Anh ổn nhé nên tôi cx vui vẻ ngồi nghe chị kể về sự khó khăn khi học, hay vui vẻ khi test đạt được band điểm chị muốn. Nhưng rồi 1 ngày chị kêu tôi trải bài đi, tôi kiểu: ??? là sao bà già? Học thì thi thui, xem gì (Nếu khách quen MEK thì cũng biết. MEK hay nói chuyện thôi chứ cũng hay khuyên cần lắm mới xem còn ko thì tâm sự có khi lại tìm ra đường) Bả kêu t bế tắc lắm, cứ trải đi.
Bài trải ra, tôi mới biết ra là Chụy hong thích tiếng Anh đến vậy, bả ổn về giao tiếp sử dụng nhưng luyện và thi IELTS thì bả ghéc 😥😭 Nhưng may mắn, trải bài cũng gợi ý cho bả kêu về tìm hiểu lại đi, mục đích bả muốn ko nhất định cần bằng này, bả chỉ bị chấp niệm với IELTS thôi 😗
Bả nghe thật, về double check check lanh lẹ liền thì yèh, không nhất thiết cần IELTS, còn 1 con đường khác với bằng PTE vì Chụy đẹp nhà tôi - với cái chân chạy của bả - bả có job ở nước ngoài chứ không phải đi du học nên không quá cần thiết đến IELTS, mừng hết trớn nên bả ôn có 1, 2 tuần gì đó là thi lun đó. Xong giờ khoe tui dị nè 😵
Nói chung cũng trầy trật mới nên đóoo, mà tui biết là ai trong lứa same same tủi mình cũng vậy, có hoài bão, có ước mơ, có nhiều sự cố gắng nhưng học tài thi phận. Nhưng 1 đích có nhiều con đường mà các mom, ko đi đường này thì đi đường khác, dù có ko có nhiều người đi trên đường đó, nhưng miễn nó phù hợp với mình thì mình cứ đi thôi. Miễn sao mình luôn giữ vững mục tiêu, giữ vững niềm tin ở bản thân là được nhéeee 😘😘
🥱 P/S: Thực ra tui cũng là con người cố chấp á, nên tui thử và sai cũng nhiều lắm, ko khuyên mọi người đi theo con đường của tui nhưng nếu mng có đi con đường giống tui thì đừng ngại sai, vì sai rùi sẽ học ra nhiều cái mới (⚠ Lưu ý cái sai của mọi người đừng ảnh hưởng quá lớn đến người khác và TUYỆT ĐỐI không vi phạm pháp luật là ổn nhé, ảnh hưởng nhìu thì xem xét cân nhắc trước khi làm nha mấy ní) Tại cái nết tui cx hay bị kiểu “Biết nó có thể sai đấy, nhưng ko làm thì tiếc, đến cơ hội để sai còn ko có nói gì cơ hội để đúng” 😗😗😗 Tui cũng chỉ là 1 người trẻ với nhiều thứ muốn làm và nhiều hoài bão muốn thực hiện thôi, cứ thử hợp thì tốt, ko hợp thì mình được 1 bài học, còn đam mê quá thì yèh, cố đến khi nào được thì thôi. Đừng nghe lời khuyên nhủ không làm được, không được đâu nhiều quá nhe. Dị thui đóa, hết gòi. Nào có câu chuyện nào dui dui sẽ lên đây kể cho mí bà nghe tiếp nha!