28/12/2021
-Sound thu hút tiền tài, may mắn -
Lâu rồi mình không bàn tới vấn đề Tâm Linh nhỉ?
Hổm rày Hg lướt tiktok thấy nhiều clip về cái sound “Thu hút may mắn, tiền tài, ước gì được nấy” quá, nên hôm nay Hg xuất hiện để chia sẻ một chút về trải nghiệm và góc nhìn của Hg về “thứ này”
Có rất nhiều người sử dụng cái sound đó và thành công đạt được những thứ họ muốn.
Trong đó có Hg, xuất phát từ việc tò mò, Hg muốn đi tìm cách vận hành của nguồn năng lượng này.
Và thật bất ngờ là mọi thứ diễn ra hoàn hảo, Hg có 200k từ trên trời rơi xuống và 3 ngày sau Hg mất hẳn 500k. Sau khi xóa sound và “hủy giao kèo” thì 1 tuần sau Hg lấy lại được 500k một cách không thể tin được.
Từ đó Hg biết rằng nguồn năng lượng từ cái sound này được tạo ra từ sự “Vay mượn”
Có nghĩa mọi thứ bạn “được ban” cho hiện tại là bạn đang vay mượn của chính mình ở tương lai mà thôi.
Ví dụ bạn đang có một khoản tiết kiệm, đáng lẽ khoản tiết kiệm này bạn có thể xài đủ cho 10 năm cuộc đời của mình. Và bùm, bạn lấy cái khoản tiết kiệm này xài hết cho hiện tại.
Thì tất nhiên kết quả là không còn gì cả, bạn phải tiếp tục cực lực làm lụng để bù vào phần mà bạn đã sử dụng trước.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bạn vay mượn thì bạn phải trả cả gốc lẫn lời, nó sẽ tính thuế, tính lãi.
Và thứ bạn đang vay mượn đó chính là phước đức.
Tiền thì còn dễ kiếm, chứ phước đức có người cả đời cũng không tích được được gì.
Phước đức là thứ tạo nên tiền tài, sức khỏe và có thể thay đổi vận mệnh của chính bạn.
“Đức năng thắng số”
Chỉ cần phước đức dồi dào thì bạn sẽ không bao giờ lo nghèo đói hay bệnh tật.
Còn phước đức mất đi thì thứ tiền tài bạn tạo ra chỉ là tạm bợ, nó sẽ mất đi bất cứ lúc nào.
Không làm mà đòi có ăn là ăn … đó.
Tóm lại là sử dụng cái sound này, hay các thể loại bùa chú, nghi thức làm spell để thu hút bất cứ một cái gì đó thì vẫn là đang vay mượn phước đức của chính mình mà thôi.
Nó không có hiệu lực thì còn đỡ, nó mà có hiệu lực là ăn không được nhiêu chứ trả là ói ỉa nha.
Trên cuộc đời này không có gì gọi là “may mắn” hay “xui rủi”
“May mắn” hay “xui rủi” chỉ là cách gọi khác cho hoạt động nhân quả mà thôi.
“May mắn” hay “xui rủi” chỉ là một thứ sự kiện được xảy ra đúng thời điểm mà nó cần xảy ra. Và đó là thứ bạn cần cho suốt hành trình phát triển bản thân của mình, nó là phân bón, là nước, là không khí.
Một bông hoa nở rộ cần rất nhiều rất yếu tố, chứ không có nước, không có không khí, không có đất thì nó còn nở rộ được hay không?
Đôi khi bạn nhìn một vấn đề, bạn nghĩ rằng “Tại sao việc này lại xảy ra với mình, thật xui xẻo, thật bất hạnh”
Nhưng khi bạn thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy biết ơn rằng việc này đã xảy ra với bạn.
Ví dụ bạn thích một người nào đó, bạn tỏ tình và họ từ chối. Bạn đau đớn, bạn tự trách mình, bạn tự ti, bạn tự kéo mình xuống vũng lầy của tiêu cực.
Nhưng vài năm sau, bạn biết được tin rằng người bạn thích là một kẻ bạo lực và ích kỉ. Hắn cưới vợ và đánh vợ đến sảy thay chỉ vì cô nhân tình mà hắn mới quen.
Lúc ấy có phải bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm và bạn nghĩ rằng :”Thật may mắn khi hắn ta không thích mình”
Vậy đó, trong thời buổi tâm linh phát triển mạnh mẽ như hiện tại thì “Phật cao một thước, Ma cao một trượng”
Một lần khi Phật Thích Ca Mâu Ni chuẩn bị thuyết Pháp, quỷ vương dẫn theo con cháu đến đấu pháp với Ngài.
Quỷ vương nói: “Ta sẽ phái người đến phá hoại giáo đoàn của ông bằng những con dao dài”.
Phật Thích Ca Mâu Ni đáp: “Dùng dao dài có thể làm thân thể đại chúng bị thương, nhưng không thể lay động niềm tin kiên cố của họ đối với Phật Pháp”.
Quỷ vương lại nói: “Ta sẽ lan truyền tin đồn xấu về ông khắp nơi, làm tổn hại danh tiếng của ông, khiến người ta tránh xa ông”.
Đức Phật lại mỉm cười và nói: “Chỉ trích, vu khống, hay phỉ báng không thể làm tổn hại một vị Thánh, giống như trong cõi hư không rộng lớn, những lời bôi nhọ là mũi tên bắn tên lên trời rồi rơi xuống đất”.
Bất luận quỷ vương dùng những thủ đoạn nào để làm tổn thương Đức Phật, Ngài đều đáp lại bằng một nụ cười.
Quỷ vương lại nói: “Ông luôn muốn giáo hóa hết thảy mọi chúng sinh, phải không?”
Đức Phật nói: “Đúng vậy”.
Quỷ vương nham hiểm nói: “Vậy thì, đợi đến thời mạt Pháp, ta sẽ sai con cháu của ta xuất gia, làm đệ tử của ông, mặc áo cà sa, làm bại hoại Phật Pháp của ông. Chúng ta sẽ xuyên tạc kinh sách, phá vỡ giới luật, làm những điều trái với luân thường đạo lý và làm hoại Pháp, như thế chúng ta có thể đạt được mục đích mà hôm nay dẫu có dùng vũ lực cũng không đạt được”.
Đức Phật nghe những lời ấy, Ngài trầm ngâm không nói gì, một lúc lâu sau hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Hãy vững tâm trên con đường quay về với tâm linh, giữ tâm trong sạch và không vụ lợi.
Giữ tâm khỏi sự điều khiển của tham, sân, si, hận.
Đạo Phật là những triết lý giúp con người quay về bên trong, tìm hiểu chính bản thân mình, nhìn thấy ánh hào quang từ sự từ bi và trí huệ từ bên trong mình.
Dù tất cả đạo trên đời này bị triệt tiêu hết thì bản chất của ta cũng không thay đổi.
Dù tất cả có bị phá dỡ, giáo luật có bị xuyên tạc thì chân lý sự thật chỉ có một. Và đó là thứ không thể nào thay đổi được.
Hãy đi đúng đường, phát triển cái “Chân, thiện, mỹ” của mình.
Đừng để bất cứ thứ gì cám dỗ bạn, kể cả “Năng lực tâm linh” hay “72 phép thuật thần thông”
Hãy biết rằng tất cả công cụ tiên tri nó chỉ là công cụ mà thôi, hay những năng lực tâm linh mà bạn có nó cũng chỉ là công cụ mà thôi.
Công cụ giúp bạn tìm hiểu về chính mình, để bạn tìm hiểu về chân lý sống, nó giúp bạn tốt hơn bằng cách thay đổi góc nhìn, suy nghĩ.
Quan trọng nhất là đừng lạm dụng bất kì công cụ nào và cũng đừng vô tình biến mình thành “công cụ của tâm linh”, phục tùng và phụ thuộc.
Hãy nhớ rằng, cuộc đời là do chính ta làm chủ, chính bàn tay của bạn tạo nên số phận của bạn. Chứ không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào.
Hãy độc lập hơn trong suy nghĩ và hành động.