07/06/2024
Những đứa trẻ tội nghiệp 😔
1 chị gái vừa nói chuyện với An , nhờ An xem có người âm theo không , An nhìn qua cam …. Rất thương , thương những đứa trẻ xấu số . An nhìn thần sắc và hỏi chị, gần đây chị mệt mỏi nhiều, nhức người nhiều vì luôn thấy nặng nề phải không ? Chị bảo đúng rồi , có phải người âm không em , chị coi 1 cô, cô ấy bảo là người âm theo chị .
An cũng khựng 1 chút … và nói là : đúng là có âm, nhưng là các con của chị ,
Chị im lặng 1 lúc mới nói vs An là : chị đã mang lên chùa rùi sao các con vẫn theo chị đc vậy ?
Câu chuyện vong nhi không còn xa lạ với An nữa, khi mình mất con vì 1 lý do nào đó thì người có lỗi vẫn là chính mình , vì mình không bảo vệ dc con huống chi mình phá thai, từ bỏ đứa con của mình , lại còn từ chối nhận kể khi các con k còn nữa , sai lầm lớn nhất của bố mẹ là “ vô tâm “ , mặc kệ , bỏ rồi thôi, chết rồi thôi, … nên từ những năng lượng xấu đó vô tình chúng ta làm cho các bé giận và sinh thêm oán khí ,dù bố mẹ có đốt tấn giấy vàng mã , dù có mang lên chùa đi nữa thì các con cũng sẽ theo bố mẹ mà thôi , theo đến khi nào bố mẹ biết xám hối , biết thương cảm biết chân thành thì lúc đó khi cúng các con sẽ buôn bỏ mà về nguồn
Vậy vong nhi có cản tài lộc bố mẹ không ? , cũng tuỳ nha mọi người, pé nào oán giận nặng , sinh ra âm khí mạnh mà theo bố mẹ lâu sẽ cản năng lượng tốt xung quanh bố mẹ , vô tình sẽ cản trở năng lượng tài lộc công việc , làm cho trắc trở và tài lộc cũng khó mà tới
Những anh chị có vong nhi theo thường có một số biểu hiện như đau 1 bên vai hoặc đau cổ mỏi lưng vào các giờ chiều muộn. Nói là các bé này hại người mà các bé đi theo thì chỉ đúng một phần, bởi có một số trường hợp là các bé phá còn đa số các bé chỉ là vì không nơi nương tựa, không người chỉ lối nên cứ bám theo bố mẹ hoặc người trong nhà. Dần dần ở bên người đó, cái âm khí của bé sẽ bào mòn và lấn át đi dương khí của người bị theo. Khi đó nghiệp người bị theo càng nổi lên, ngoài việc sức khoẻ của người đó kém đi thì mọi việc cũng có chiều hướng diễn biến xấu đi. Từ làm ăn, công viêc, tình cảm gia đình cũng kém.
Nhiều bố mẹ nói rằng đã gửi bé lên chùa rồi, yên tâm không vấn đề gì nữa. Tuy nhiên, các bạn cần hiểu rằng Chùa là nơi các thầy tu tập không phải nơi ở chính của vong linh.
Trong các chùa đều có Hộ Pháp trấn giữ và khi các thầy rung chuông gõ mõ, kinh Phật cất lên thì các hộ pháp họ về để gìn giữ kinh tạng nhà Phật. Không vong tà nào dám quậy phá mà phải ngồi xuống nghe đạo. Các bạn gửi lên chùa thì bé không phải ở trong chùa đâu mà chỉ nương vào các bóng cây ngọn cỏ quanh chùa thôi. Đến khi các sư thầy cúng cho chúng sinh thì được vào hưởng rồi lại đi ra. Vậy mới có câu: “Ma cũ bắt nạt ma mới” và ở xung quanh chùa là thập loại cô hồn, ở đấy các bé cũng tội nghiệp lắm. Nói nôm na thì chính là kiểu như ăn mày cửa Phật. Nhiều bé không chịu ở lại mà vẫn về theo người mẹ, cha hay người trước đó đang theo.
Vong nhi là những đứa trẻ rất đáng thương , chỉ khi về được với các thầy các con mới được chuyển hoá 🙂
Đợi ít hôm cô An lập lễ cúng cho các con nhé ❤️