16/03/2024
Clip dạy học của mình, web thần số của mình, là tài sản của mình. Mấy bạn được xem clip dạy học của mình, được sử dụng web của mình khi và chỉ khi mấy bạn đã trả phí cho mình. Còn nếu sử dụng khi chưa từng trả 1 đồng phí nào cho mình, thì mình xin phép khinh thường mấy bạn, đó là điều mình rất ghét. Nhưng khi mình ghét mà ko làm j được. Mình thường hay nguyền rủa đó!
Mấy bạn lấy clip của mình, đưa cho bạn bè người thân sử dụng, dù nhằm mục đích tốt hay xấu mình ko quan tâm. Nhưng mình hứa với mấy bạn, khi mấy bạn làm như vậy thì cuộc đời của mấy bạn, sự nghiệp của mấy bạn sẽ không phát triển được đâu.
Mình khuyến khích vợ học, chồng cùng nghe. Mẹ học, con cùng nghe. Thậm chí 1 người học, cả nhà cùng nghe. Thậm chí chị học, em cùng nghe ok luôn. Vì đó là cách cả nhà cùng nhau học và cùng hiểu nhau.
Mình KHÔNG CHO PHÉP đứa này học xong gửi clip cho đứa khác. Vô duyên, ko có đạo đức. Cái đứa chấp nhận coi clip kiểu đó từ đầu đã ko ra gì. Cái đứa chấp nhận lấy clip gửi cho người khác thì ko ra gì gấp ngàn lần. Muốn học để tốt lên thì trước tiên làm người tử tế trước đi đã. Ko tử tế thì tốt lên kiểu gì???
Web mình làm ban đầu có nhập ID. Sau này mình làm web free ko nhập ID. Mấy bạn tưởng làm ra cái web đó là miễn phí hả??? Do mình hít khí trời rồi hô biến ra cái web đó hả?!! Mình dùng tiền để làm ra web đó, mình cày chết mẹ, vắt não chết mẹ mới ra được cái web đó đó. Khi bạn ko sử dụng dịch vụ của mình, ko trả phí đi học, ko trả phí tham vấn, tư cách gì bạn sử dụng web đó??? Mình chưa từng public web free lên mạng xã hội. Vì mình chỉ cung cấp web đó cho khách hàng và học viên của mình sử dụng mà thôi. Mình thiết kế web đó bằng máu và não của mình đó.
Những bạn là học viên của mình. Sau này đi dạy và cần sử dụng web của mình, ai cũng đã xin phép mình rồi. Những bạn từng là học viên của mình, đi dạy và dùng web của mình nhưng chưa từng xin phép thì coi lại bản thân đi nha. Có thực sự là “Tôn sư trọng đạo” chưa. Hay mấy bạn thấy mình ko xứng đáng làm Thầy nên ko cần tôn trọng??? Thầy mình mà còn ko coi ra gì, thì cuộc đời này sẽ đối xử với bạn như nào bạn đoán ra đc ko??? Hay phải đợi người thầy này dạy lại phát nữa???
Mình không nói, đừng nghĩ mình ko biết. Năng lực của mình cỡ nào mấy bạn học mình rồi thì ko biết nhiều cũng phải biết chút chút chứ đúng ko? Mình im lặng vì mình đang chờ xem mấy bạn làm j tiếp theo, chứ ko phải im lặng vì ngu đâu. Thấy tui cho tự do quá cái nghĩ ui sao con mẹ này ngu quá. Cái hậu sau này mới quan trọng đó chứ ti toe khúc đầu thì bình thường quá!