02/10/2022
Chắc hẳn không ít các bạn ở đây đã từng trải qua cảm giác hy vọng, cố gắng nỗ lực vì một thứ gì đó, vì một đam mê nào đó rất rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì. Điều đó có thể khiến chúng ta suy sụp và “trượt dài” trong một khoảng thời gian vô định, tăm tối. Chúng ta không muốn nghĩ, không muốn làm bất cứ điều gì nữa chỉ vì “cái bóng” của mục tiêu trước quá lớn đến mức nó ám ảnh bạn, khiến bạn cảm thấy sợ hãi, không dám hy vọng, không dám đặt mục tiêu mới, không dám dồn hết tâm sức vào nó vì sợ nỗi thất vọng nặng nề như lần trước lại lặp lại lần nữa. Nhưng bạn phải biết rằng: trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì cuối cùng cũng sẽ trở về với bạn, còn điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Nói như thế không có nghĩa là bạn nên để mọi thứ xuôi theo tự nhiên tới đâu thì tới và khi bạn thất bại do sự lười biếng, nhu nhược của bản thân thì lại đỗ thừa tại “không có duyên”, “không hợp” mà khi thấy được mục tiêu của mình thì trước tiên bạn phải xác định được năng lực, hoàn cảnh của mình đang ở đâu, mục tiêu như thế đã phù hợp chưa,... và hàng chục câu hỏi cần thiết khác sau đó hãy lập kế hoạch rõ ràng và hành động. Bước xác định “độ tương hợp” giữa bạn và mục tiêu ấy là bước thiết thực quan trọng hàng đầu quyết định phần nào thành công, cuộc sống của bạn. Còn nếu kế hoạch mà bạn đang “lao tâm khổ tứ”, dày công xây dựng không thể hoàn thành, bạn bị dừng lại bởi những yếu tố khách quan không thể thay đổi được thì cũng đừng nên quá đau buồn mà hãy học cách buông bỏ. Hãy chuyển suy nghĩ theo một cách tích cực hơn rằng: “ ‘Ông Trời’ đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những điều tồi tệ sẽ đến với mình sau khi mình đạt được những thứ đó”. Nhưng dù sao đi nữa, sau này khi nhìn lại những năm tháng cháy hết mình vì đam mê, khát vọng, bạn cũng đã thấy được bản thân mình ở thời điểm đó thật đẹp, thật nhiệt huyết, dũng cảm, kiên cường biết bao, dám sống thật với cảm xúc, dám là chính bản thân mình không nề hà điều tiếng từ mọi người xung quanh. Đấy cũng sẽ là nguồn động lực to lớn vực bạn dậy mỗi khi bạn yếu đuối hay vấp ngã sau này. Vậy nên hãy giữ suy nghĩ tích cực và buông bỏ, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn.