Ở đây có một người hướng nội

Ở đây có một người hướng nội Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ở đây có một người hướng nội, Psychologist, Ho Chi Minh City.

“Thậm chí khi chết, người Do Thái giáo vẫn không có ý nghĩa từ bỏ thân thể; bởi lẽ người Do Thái giáo (và cả Kitô giáo, ...
14/06/2023

“Thậm chí khi chết, người Do Thái giáo vẫn không có ý nghĩa từ bỏ thân thể; bởi lẽ người Do Thái giáo (và cả Kitô giáo, Hồi giáo) luôn có lòng tin vững chắc vào sự phục sinh của thân xác”.

Không dám bàn luận xa xôi, nói chuyện hiện tại thôi. Mạnh dạn suy tư tự hỏi rằng những người từ bỏ cuộc sống này ngày hôm nay thì bao nhiêu người trong số họ có được niềm tin hay đức tin như trên?

Lại mạnh dạn đưa ra giả định rằng để giúp mọi người trân trọng thân thể của mình, cuộc sống của mình thì một cách có thể hữu dụng là cùng họ quay về nương tựa vào đức tin?

🙏🙏🙏

Chuyện nghề tâm lý 🆘Cộng đồng xôn xao nhiều về một cô tiến sĩ gì đó làm việc rồi mở khoá học cho trẻ em để chia sẻ một v...
12/06/2023

Chuyện nghề tâm lý 🆘

Cộng đồng xôn xao nhiều về một cô tiến sĩ gì đó làm việc rồi mở khoá học cho trẻ em để chia sẻ một vài vấn đề gì đó. Xin phép mình không lạm bàn. Nhưng cũng mạn phép kể một điều mà thầy mình có dạy trên lớp, đại loại thế này..

Một ngày nào đó, với tâm thế là một người có tên là “tâm lý”, mình ngồi với một người có thể đang bị rối loạn trầm cảm. Mình nói gì đó với họ, rồi hôm sau biết tin là họ đã bỏ chúng ta mà đi. Rồi thì lúc đó mình sẽ như thế nào. Mới hôm qua thôi mà, họ còn gọi mình là nhà tâm lý đấy. 🙏

Đó là chuyện có thể xảy ra cho một con người, một gia đình đằng sau đó. Câu chuyện rồi sẽ đi xa đến đâu nếu mình truyền tải chưa đúng để trẻ em lớn lên theo đó, một thế hệ theo đó sẽ kéo theo mà lớn lên. Sẽ khủng khiếp đến dường nào.😥

Ngoài kia, nhìn lên, bầu trời bao la lắm 😇

Nhớ hồi xưa đi học mình cảm thấy thầy cô có vẻ thương mến mình lắm vì mình khá ngoan và hiền. Nhưng rồi thi đâu rớt đó s...
11/06/2023

Nhớ hồi xưa đi học mình cảm thấy thầy cô có vẻ thương mến mình lắm vì mình khá ngoan và hiền. Nhưng rồi thi đâu rớt đó sợ quá mình trốn thầy tránh cô hoài luôn. Sau đó thầy bắt được thầy la quá chừng vì tội trốn thầy 😥

Giờ râu tóc cũng hai màu rồi, cũng vẫn còn đi học, lúc này đây Thầy cũng là Cha, cũng vẫn còn hơi lo nhưng tự hứa là không trốn Cha rời Thầy nữa. Ngày nào đó mình sẽ mặc áo mới, tâm tính bắt đầu thay đổi là vừa 🥰

Sài Gòn một Chúa Nhật bình an 🙏

Ừ, tốt cho tao rồi tao khỏi bơm máu lên nuôi mày là chết chùm cả hai đứa luôn nha. 😈Có một điều như thế này: não luôn tự...
19/05/2023

Ừ, tốt cho tao rồi tao khỏi bơm máu lên nuôi mày là chết chùm cả hai đứa luôn nha. 😈

Có một điều như thế này: não luôn tự hào là cái nơi thông minh nhất, lý trí nhất, đẳng cấp nhất, rồi luôn tự hào là sẽ làm điều tốt nhất cho cơ thể. Thế mà, Mẹ Tự Nhiên lại phân công cho cái phần khác của não, cái phần mà ở mấy con cá, con cóc, con thằn lằn, con chó cũng có, gọi là hệ thần kinh thực vật ấy, lo liệu việc điều khiển tim đập, phổi thở, ruột tiêu hoá. Mẹ không tin mấy cái đứa “vỏ não mới (neocortex)” hay sao?

Không, Mẹ tin nó vẫn giỏi, nó vẫn thông minh. Nhưng nó tài tình quá rồi lỡ trong phút giây cao hứng nào đó nó quên co bóp tim hay quên thở thì chết luôn cả đám. Bởi vậy, Mẹ giao cái việc bảo vệ an toàn sự sống còn của con người cho trái tim. Mẹ thật sáng suốt, vĩ đại.

Còn mình, ngược với Mẹ, mình giao sự an toàn cho cái thằng não bố láo, nhốt trái tim mình lại. Và rồi mình mỉm cười, ôi, tôi thông minh quá. 🙏

“Hình lượm trên mạng nha, hông phải của mình nha.” 🤗

Một vài điều đọng lại khi nghe bài giảng của cha Toại, (đường dẫn ở mục comment) 🙏👉Theo một nghiên cứu, tác giả nhận thấ...
10/05/2023

Một vài điều đọng lại khi nghe bài giảng của cha Toại, (đường dẫn ở mục comment) 🙏

👉Theo một nghiên cứu, tác giả nhận thấy có 3 cách hồi đáp của người ta với nhau, là:
- Hướng về nhau
- Quay lưng lại với nhau
- Chống lại nhau
👉 Rồi khi người ta "quay lưng lại" và "chống lại nhau" nhiều hơn thì báo hiệu mối quan hệ dần rạn nứt, đổ vỡ. Và những người này là những người "cô đơn".

📖 Nhìn lại câu chuyện của ông Phêrô:

✍️ Phêrô đi theo Chúa, và khi Chúa nói, Phêrô không chống mà quay lưng lại. "Không. Không phải. Không được. Thầy là Thầy, là Chúa, Thầy không được rửa chân cho con. Thầy không được lên Jerusalem chịu chết”. Phêrô không quan tâm việc của Chúa như thế nào, ông quan tâm việc Chúa phải theo mình như thế nào. Cho đến lúc mà Chúa không đáp ứng lại những gì mà ông muốn nói, Phêrô quay lưng lại với Thầy: "Tôi không biết Thầy, Tôi không biết ông đó".

✍️ Phêrô từ việc quay lưng lại với Thầy của mình, ông quay lưng lại với chính bản thân mình. Sau ba lần chối Chúa, ông khóc. Hình ảnh biểu tượng khi ông khóc là khi ông quay lại với con người của mình. Chúa đi ngang nhìn ông, Chúa vẫn hướng lòng về ông. Ông nhìn thấy ánh mắt của Chúa, ông hướng lòng về Chúa. Và Phêrô hoán cải.

📖 Ngược lại, Giuđa ý thức được mình sai khi bán Thầy, ông chống lại Chúa. Rồi ông ta hối hận, ông ta chống lại chính mình, ông ta tự tử chết.

❓ Điều gì làm cho chúng ta đổ vỡ trong tương quan với nhau, với anh chị em, với tha nhân, với người thân?

⭐️ Vì trong đối thoại, chúng ta không hướng về nhau, chúng ta không lắng nghe, chúng ta không đón nhận đau khổ của nhau.

Khi người ta lo lắng thì trong đầu người ta có một cái vòng tròn, đó là vùng não A í ới vùng não B, vùng B lại gọi vùng ...
04/05/2023

Khi người ta lo lắng thì trong đầu người ta có một cái vòng tròn, đó là vùng não A í ới vùng não B, vùng B lại gọi vùng C rồi C lại đi méc lại vùng A. Luẩn quẩn lòng vòng như người ta đi vô bùng binh ngã bảy vào giờ tan tầm vậy đó.

Vậy thì để giúp ai đó khi người ta lo lắng thì chỉ có cách kéo người ta ra khỏi cái bùng binh trước đã, ngồi xuống, hít thở, rồi muốn nói gì thì nói.

Hồi xưa không biết chuyện này, gặp ai cũng bắt đầu rằng “bạn ơi bạn đang thấy thế nào?”. Thế có nghĩa là mình cùng đi vô bùng binh với bạn luôn nha. Cùng nhau xoay vòng, hết cách thoát ra, chỉ đợi hết giờ kết phiên rồi hết chuyện ha.

Trong một bài giảng của Cha Toại, Cha có kể câu chuyện rằng: lúc Cha gặp đau khổ trên con đường tu, Cha muốn bỏ cuộc, và...
03/05/2023

Trong một bài giảng của Cha Toại, Cha có kể câu chuyện rằng: lúc Cha gặp đau khổ trên con đường tu, Cha muốn bỏ cuộc, và Cha đến gặp Cha Linh Hướng của mình. Cha Linh Hướng hỏi Cha Toại một câu làm Cha Toại giật mình:

“Giữa ở lại và ra đi, thì nếu chọn ở lại, con sẽ ở lại vì điều gì?”

Nghe tới đây, giật mình nhớ lại câu chuyện của Victor Frankl trong Đi tìm lẽ sống. Trong gần như mọi lý do để chết, thì ông đã đi tìm cho mình một điều để mình sống. Và ông đã sống, và đã là người sáng lập “Liệu pháp ý nghĩa” nổi tiếng trong tâm lý học.

Và từ đây, trên đường nghề, mình có thêm một câu hỏi quyền lực để hỏi những bạn khi bạn có ý định bỏ cuộc. Trả lời được câu này, bạn muốn làm gì thì làm, mình không hỏi nữa, và chắc chắn bạn cũng không cần mình nữa. Bạn vui, mình cũng hạnh phúc. ❤️

Tối qua lại có tin về một bạn trẻ đang điều trị trầm cảm đi đâu đó mà chưa có tin về. Lo cho em rồi cũng thương cho ngườ...
30/04/2023

Tối qua lại có tin về một bạn trẻ đang điều trị trầm cảm đi đâu đó mà chưa có tin về. Lo cho em rồi cũng thương cho người thân của em.

Người ta khi rơi vào lo âu rồi trầm cảm, họ như rớt xuống một hồ nước sâu, thậm chí rớt xuống biển sâu thẳm. Nước kéo họ xuống, ngày một sâu. Hệ thần kinh của họ kiệt quệ về mặt sinh lý, càng ngày càng te tua.

Người xung quanh thường đang làm gì? Đứng lên đi, ngoi lên đi trời ơi là trời. Cuộc đời này còn bao nhiêu cái khổ hơn kìa, mới có nhiêu đó mà đã chịu không nổi là sao? Yếu đuối như vậy thì còn làm được chuyện gì nữa? Bờ la bờ la bờ la.

Còn tôi, vẫn cứ chìm, vẫn bị nuốt chửng. Cho đến khi bàn tay chìm xuống, là lúc kết thúc. Tôi mệt, tôi bất lực.

Ước gì lúc này, chí ít là có một chú cún cưng nhỉ. Chú ta sẽ không nói gì hết, chỉ tới bên cạnh, ôm tôi vào lòng. Thế thôi, là đủ cứu tôi. Tôi sẽ được về nhà.

Mình ngồi ở đây, cẩn thận thu lại tất cả những mảnh của tâm trí mỏng manh đang tan ra của bạn, đặt lại vào chiếc bình và...
02/04/2023

Mình ngồi ở đây, cẩn thận thu lại tất cả những mảnh của tâm trí mỏng manh đang tan ra của bạn, đặt lại vào chiếc bình và trao lại cho bạn. Những tia sét vẫn còn kia, năng lượng bạn vẫn đầy, nhưng có lẽ chưa ở đúng vị trí, nên bạn cảm thấy mệt.

Bạn cùng mình xếp lại nhé, sắp lại những mảnh vỡ theo một cách nào đó khác đi, như chuyển từ đám mây mờ thành dòng nước, để rồi tưới lại cho “chiếc cây tâm hồn” vẫn còn màu xanh kia nhé.

Đất, nước, lửa, gió vẫn còn đầy trong bạn. Màu xanh vẫn còn. Chỉ cần bạn đừng buông tay thả chiếc chậu, thì chiếc cây luôn có cách để vươn lên.

Mình vẫn luôn giữ chiếc bình, vẫn giữ nguồn nước khi bạn cần. Cứ gọi mình khi bạn đã sẵn sàng, nhé.

Sáng ngày 6/2, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đến chiều cùng ngày nơi này lại tiếp ...
07/02/2023

Sáng ngày 6/2, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đến chiều cùng ngày nơi này lại tiếp tục bị một trận động đất nữa mạnh 7,7 độ. Thời tiết hiện tại đang rất lạnh, còn rất nhiều người mắc kẹt vẫn chưa được cứu khỏi đống đổ nát.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, WHO cảnh báo số lượng nạn nhân động đất ở có thể lên tới 20.000 người và có thể có ít nhất 100 cơn dư chấn sau đó nữa sau trận động đất kinh hoàng này.

(Ảnh được lấy từ Vnexpress)

Lúc này chỉ biết theo dõi và cầu nguyện cho mọi việc tốt nhất có thể xảy ra 🙏

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84989606670

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ở đây có một người hướng nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category