18/06/2021
Bức tranh cuộc sống,
Khi tình hình xã hội biến động do kinh tế, thiên tai, dịch bệnh và cả vận may không mỉm cười với chúng ta thì cuộc sống bị đe dọa và dẫn đến tình trạng tinh thần bị căng thẳng, hoảng loạn, trầm cảm và bế tắc. Đây cũng là lý do mà chúng ta hay nghe những tin tức hoặc tận mắt nhìn ai đó tự kết thúc sự sống hay hủy hoại bản thân của họ, nhưng mỗi ngày khi ở bên cạnh họ mà ta không nhận ra sự khác thường.
Trong cuộc sống mỗi người đều có áp lực của riêng mình và có vượt qua được hay không là còn phụ thuộc vào ý chí của người đó.
Nga không so sánh giữa người giàu và người nghèo ở đây Nga đang nói về những người cùng điểm xuất phát. Cùng là những người có điểm xuất phát là nghèo khó như nhau, tuy nhiên bối cảnh gia đình lại khác nhau. Nhưng một người có hoàn cảnh càng khó khăn họ càng mạnh mẽ chống chọi vượt qua và vươn lên để sinh tồn nhưng có một số người vì không chịu nổi nghịch cảnh và khó khăn (của sự cực khổ, đau đớn về thể xác-tinh thần) do phải làm việc kiếm sống mà họ từ bỏ và khuất phục hoàn cảnh theo hướng là tự kết thúc hoặc làm điều sai trái.
Thật ra chúng ta đều có cơ hội chọn cho mình một lối thoát và đôi khi nó không phụ thuộc vào việc bạn có học thức hay có tiền hay không mà nó phụ thuộc vào một chút ý chí của sự sáng suốt và quyết tâm vượt ra khỏi hoàn cảnh và số phận?
Nga biết và tiếp xúc với một số người có xu hướng sống dựa dẫm, nương tựa vào sự giúp đỡ, lòng hảo tâm của người khác ngay cả về mặt suy nghĩ cũng muốn người khác suy nghĩ, tìm cách giúp mình. Đặc biệt là chị em phụ nữ, có tư tưởng nếu không có chồng thì sinh tồn bằng cách nào? Và còn một điều nữa là chúng ta bị cái tôi, cái sĩ diện nó cao quá nên tự làm khó chính mình.
Hiện nay phần lớn đều là người nhập cư và dù cho là dân địa phương thì không phải ai cũng có căn nhà của riêng mình và tất cả cuộc sống đều là tạm bợ nên áp lực kinh tế là rất khủng hoảng nếu chúng ta gặp vấn đề về công ăn việc làm, thu nhập bản thân.
Khi rơi vào khủng hoảng tài chính dẫn đến khủng hoảng tinh thần, sức khỏe…..”Nhà dột còn gặp chiếu rách” nhưng nếu bạn càng căng thẳng, càng tự khép kín bản thân không đi ra ngoài, không tiếp cận thộng tin thì bạn đã tự chặn lối thoát của chính mình. Khi tình trạng khó khăn bị duy trì trong một thời gian dài, bạn hãy bình tĩnh ngồi xuống và suy ngẫm, quan sát xung quanh mọi người đang làm gì để sinh tồn và bản thân mình cần phải làm gì để cải thiện, đôi khi lúc này bạn chỉ cần hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, hạ thấp sĩ diện và cái tôi xuống dĩ nhiên không đánh mất nhân cách, tư cách và chà đạp chính mình. Nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu sinh tồn của chính mình.
Ví dụ ngày trước bạn ở nhà to, đi xe sang, tiệc tùng hội họp, mua sắm không cân nhắc (kể cả điện, nước, ăn uống lãng phí dẫn đến chi phí nhiều) thì bây giờ bạn hạn chế lại hoặc cắt bới mà chẳng ảnh hưởng gì đến sĩ diện hay nhân cách gì của bạn (bạn đừng quá keo kiệt, chi li là được). Tiếp theo bạn đi tìm việc làm, ngày trước bạn ngồi văn phòng, nhưng bây giờ bạn đi bán hàng, giao hàng, bảo vệ, tạp vụ, phục vụ….v.v.. cũng không ảnh hưởng quan trọng bạn biết mình là ai, khả năng của mình ở đâu và bạn có thể làm tốt công việc đó không? Có người rất tự tin và coi thường những công việc mà họ cho là không xứng tầm với họ nhưng họ không biết nếu họ làm nó bằng khả năng của chính họ, dưới sự yêu cầu của người khác thì nó lại quá khó với họ. Bạn đừng vội nản lòng, từ bỏ và khuất phục. Bạn hãy suy nghĩ lại nếu bạn tài giỏi sao bạn lại không làm được công việc không xứng tầm này đối với bạn? À vậy là mình có thêm bài học mới, một kỹ năng mới, một nghề nghiệp mới, một kinh nghiệm mới đáng cho mình học hỏi và bắt đầu lại.
Tất cả chúng ta đều giống nhau chỉ là có thể bạn đã từng có điểm xuất phát tốt hơn những người khác nên bạn đã vô tình xem thường người khác và cũng đánh mất đi năng lực mà bạn có giống họ. “Không có ai giàu ba họ, cũng không có ai khó ba đời” quan trọng là khi vấp ngã bạn biết đứng lên, học hỏi và làm lại từ đầu dù cho là bạn còn trẻ hay không thì bạn vẫn phải sống và bước tiếp. Nếu bạn từ bỏ, thì ngay cả khi bạn đã ra đi vẫn không có sự thông cảm mà chỉ có sự chê cười, trách móc và nuối tiếc (cuộc sống đang yên lành tự nhiên bỏ, hạnh phúc mà không biết….) chỉ có bạn mới biết cuộc sống của chính mình tốt hay xấu, và đừng mong chờ mọi người có trách nhiệm cung cấp, hỗ trợ tài chính cho bạn. Bạn đừng mơ, và nếu có chỉ là tạm thời. Bạn phải tự tìm ra lối thoát cho chính mình, đừng chờ thời, đừng hy vọng vào những điều mà mình biết là khó và không thể đến với mình. Khi bạn đứng lên được, điều trước tiên là bạn hãnh diên với chính mình vì bạn đã không từ bỏ, đã cố gắng bằng năng lực của chính mình và những gì bạn đang làm là đúng là hữu ích mà mọi người phải ngước nhìn, phải cảm kích. Và sau đó là những bài học về cuộc sống, về công việc, cách làm người của bản thân và tình người nóng lạnh, để bản thân có thể cải thiện tốt hơn.
Nga cũng từng bế tắc từng thất nghiệp hơn 10 năm, làm đủ nghề, học hỏi mọi thứ để có thể có việc làm, chẳng ai quen biết để vay mươn-xin xỏ, không đủ điều kiện để vay ngân hàng..v.v.. rất nhiều cái không, không bạn bè nếu có họ chỉ tìm đến mình khi cần, và họ mượn thì không có ngày trả ngay cả khi đòi nợ mà như đang đi xin mà họ vẫn không mẩy may chìa ra 1 cắt 😅😅
Hy vọng với trải nghiệm ít ỏi của bản thân Nga có thể đem lại ít động lực cho các bạn có thể mạnh mẽ vượt qua và đừng từ bỏ. Nga hay ví bản thân là một con gián đáng ghét đập hoài mà không chết. Vì thật ra nếu ai nhìn hình, nhìn mặt Nga mà không tiếp xúc thì dường như không ai có thiện cảm 😁😉
Chúc các bạn vượt qua chính mình và chạm đến sự bình yên, an nhiên trong cuộc sống.
Mọi ý kiến và thông tin liên hệ Ms.Nga 034.44.11.092 - Ms.Lan Anh 0909.54.57.54 viber, whatsapp, line, zalo (Vietnamese - English)
Go Yoga luông đồng hành cùng các bạn !
Ms.Nguyễn Nga