14/04/2021
TẠI SAO: RÕ RÀNG LÀ TRAO YÊU THƯƠNG NHƯNG LẠI NHẬN VỀ ĐAU KHỔ?💔
- "Tôi đau đớn, dằn vặt và khó chịu vô cùng! Tại sao tôi yêu anh như vậy nhưng anh hề biết ơn tôi. Tôi hết lòng vì các người như vậy nhưng các người không hề công nhận tôi"
🌻Câu trả lời chỉ có 1: Vì yêu thương mà bạn cho đi luôn kèm theo MONG CẦU và ĐỔI CHÁC.
Đó không là: YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN. Bạn cho đi với tâm thế chờ sự đáp đền, mong cầu họ đáp lại bằng vật chất, sự ghi nhận, lời cảm ơn...
Chính thời điểm bạn nghĩ hay nói ra những điều đó là lúc bạn hạ thấp và phủ nhận giá trị của chính mình. Chính bạn đang bất an và không tin tưởng mình vì NỘI LỰC TRONG BẠN YẾU.
🌈LÀM SAO ĐỂ TRAO ĐI YÊU THƯƠNG MÀ KHÔNG MONG CẦU?🌈
Đơn giản. ĐỪNG MONG CẦU, đừng đổi chác tình thương nữa. Vì mong cầu không được đáp ứng thì bạn sẽ thấy mình bất hạnh, khổ đau.
Hãy XẢ (Buông xả) khỏi những công sức. Tránh mắc kẹt trong mớ công lao đó. Để rồi thấy mình không hạnh phúc. Khi bạn xả khỏi những suy nghĩ, cái hiểu, cái biết, cái công của mình, bạn sẽ thấy dung lượng trái tim được mở rộng.
Nếu một ngày, họ rời bạn. Bạn hãy hiểu là mình chưa đủ giá trị với họ. Đừng than vãn và chạy theo họ, suy cho cùng đó chỉ là cái duyên. Hãy quay vào bên trong, VUN BỒI NỘI LỰC TRONG MÌNH, gọt dũa mình trở thành kim cương. Người có mắt nhìn ắt sẽ trân quý kim cương.
Bạn sẽ hạnh phúc khi: có nội lực bên trong đủ mạnh và làm chủ được chính mình.
Có một sự thật là: khi trao yêu thương vốn không mong cầu bỗng lại có thể nhận. Gieo gì thì ắt gặp nấy. Đó là quy luật của vũ trụ.
Nhớ rằng: không có thì chắc chắn không thể cho đi. Bạn cho đi yêu thương vì trong bạn có đầy yêu thương.🍀💗🍀
P/S: Hãy yêu thương vô điều kiện, đừng đợi có điều kiện mới thương nhau!
Tác giả: Hạ Trân Châu💛
Ảnh: sưu tầm (Saostar)