20/01/2023
TRẢI NGHIỆM LEO NÚI TRÊN BIỂN
Thái Độ Quyết Định Phương Hướng.
Trong chuyến đi du thuyền vừa rồi mình có một trải nghiệm thú vị về một việc mà chỉ nhìn thấy nhưng chưa bao giờ thực hiện. Có thể sau khi mình kể ra các bạn sẽ nói cũng bình thường mà ta, lúc đầu mình cũng nghĩ vậy 😅
Hôm đó trời mưa buổi sáng mình nghĩ là hôm nay chắc vui chơi bên trong không được ra boong tàu , gia đình mình cùng nhau ăn chờ hết mưa để ra ngoài tham gia các hoạt động vui chơi trên du thuyền, may mắn là vừa ăn xong cũng vừa hết mưa. Xem trên app mình chọn môn leo núi rồi rủ em họ chơi cùng, được cái em họ mình đã từng chơi qua nói dễ lắm còn mình chưa leo bao giờ cũng hý hửng "ok đi". Đến chỗ đăng ký mình còn xếp hàng trước nữa chứ, em mình đứng cách mấy người thế là đẩy tới mình vào trước đeo dây an toàn chọn giày. Lúc này đây tinh thần mình bắt đầu lung lay khi nhìn mấy người leo trước từng bước lên cao còn phía dưới là nhìn ra biển rộng mênh mông, thế là cứ loay hoay còn nhường cho 1 người đến sau đi trước nữa chứ 😁.
À còn một người nữa đã thúc đẩy mình đến với trò chơi này đó là đứa con trai lớn vì lúc đầu ảnh rất thích leo núi nhưng chưa đủ tuổi (dưới 6 tuổi) rồi nhìn mình nói "Ba leo cho con xem nhe", vì muốn tạo động lực cho con mình đồng ý liền. Ban đầu một thái độ lạc quan dường như không thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, nhưng khi trong lòng bạn có hy vọng, bạn sẽ có thêm quyết tâm để kiên trì, và khi bạn có mục tiêu trong lòng, bạn sẽ có thêm động lực để tiến về phía trước.
Cuối cùng cũng tới lượt mình, tự an ủi không sao đâu nhấc chân lên đi mà sao nó nặng à nhe, có chút do dự nhưng rồi đã chiến thắng suy nghĩ để bước lên (các bạn xem clip sẽ thấy toàn quá trình) và rồi mình lên tới đỉnh mà sau đó em họ mình còn nói "sao anh An leo nhanh vậy". Mình còn tự hỏi " Ủa thiệt hả ? 🤣", thực sự một thái độ tốt sẽ dẫn bạn đến một hướng mà bạn có thể nhìn thấy tương lai, cho phép bạn đặt mục tiêu đúng đắn và tiến tới mục tiêu này, trong khi thái độ tiêu cực sẽ dẫn bạn đến một hướng vô vọng. Lúc ngồi chờ mình có thể đi ra được nhưng không mình vừa có một trải nghiệm vừa học vừa làm và một thành quả nho nhỏ, nó giống như cảm giác trong trận bóng mà mình được sút tung lưới ghi bàn vậy. Hành động là năng lực cơ bản nhất để đạt được thành công.
Đó là những chia sẻ và góc nhìn của riêng mình về việc leo núi, còn các bạn nếu có câu chuyện nào thú vị có thể bình luận phía dưới để cùng học hỏi thảo luận nhe.
Mình nhận ra trong cuộc sống, thái độ quyết định phương hướng, hành động quyết định thành bại. Không hành động thì zero 😊