ChilTea

ChilTea 💛Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và nuôi day con cái
(4)

Hãy luôn vui vẻ chấp nhận bản thân mình nhé!------Hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, yêu lấy tất thảy những g...
30/12/2024

Hãy luôn vui vẻ chấp nhận bản thân mình nhé!
------
Hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, yêu lấy tất thảy những gì thuộc về bản thân mình. Khi sống hòa hợp với chính mình và tìm lại sức mạnh của sự tự tin, những cô gái có thể cả đời xinh đẹp.
Chấp nhận sự thật rằng bản thân không hề hoàn mỹ, không cần che đậy hoặc tô hồng khuyết điểm của bản thân, ta sẽ trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Chấp nhận bản thân khoog vĩ đại đến thế, không sốt sắng chứng minh đều này điều kia, tiếng từng bước vững chãi về phía trước, đời người sẽ nhìn thấy nhiều cảnh đẹp. Đừng để tâm đến ánh nhìn của người khác, mạnh dạn theo đuổi cuộc sống mình mong muốn. Ngừng hoài nghi và thành kiến với bản thân, hoàn toàn chấp nhận chính mình, tìm thấy "tiết tấu" thích hợp để đắp xây cuộc đời.
Khi bạn chấp nhận chính mình, chầm chậm tĩnh tâm, học cách cúi đầu mỉm cười trước một bông hoa, cảm nhận hương hoa, khẽ khàng vuốt ve từng cánh hoa, bạn sẽ phát hiện ra rằng, hạnh phúc trước nay đều là những điều dịu dàng và ấm áp!
---------
Hệ thống chữa lành nhà An. Tham khảo thêm thông tin trong phần comment bạn nha
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Đừng quá quan tâm đến cảm nhận của người khác.Đừng vì người khác thất vọng, bạn liền lo lắng.Đừng vì người khác nói một ...
29/12/2024

Đừng quá quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Đừng vì người khác thất vọng, bạn liền lo lắng.
Đừng vì người khác nói một câu xin lỗi, bạn liền nhượng bộ.
Đừng vì lúc nào cũng muốn làm người khác vui vẻ mà làm bản thân ấm ức.
Tại sao phải khiến bản thân mệt đến mức không thở nổi.
Bạn đang quá nhạy cảm, cũng quá lương thiện.
Mà những người quá lương thiện, cuối cùng đều sẽ chịu thiệt...
---------
Hệ thống chữa lành nhà An. Tham khảo thêm thông tin trong phần comment bạn nha
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Khi yêu ai đó, bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bởi bạn mong muốn mang đến điều tốt nhất cho người mình yêu. Kể cả khi biết h...
29/12/2024

Khi yêu ai đó, bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bởi bạn mong muốn mang đến điều tốt nhất cho người mình yêu. Kể cả khi biết họ chưa sẵn sàng, bạn vẫn đủ kiên nhẫn chờ đợi, kể cả khi biết họ đớn đau, bạn vẫn đủ tình yêu để chữa lành cho người ấy.
Ta chẳng thể tùy tiện yêu một người, cách bạn yêu thương chính mình sẽ là cách bạn trao cho người khác tình yêu. Hãy thận trọng với những điều bạn sẽ trao đi, bởi bạn không biết đâu thực sự là điều đối phương cần.
Đừng làm tổn thương ai đó bởi sự xuất hiện đường đột của bạn cùng tình yêu chói chang và lớn lao bạn nôn nóng muốn trao đi. Trong trái tim của người ấy, có một khu rừng cần được bạn dành thời gian để thấu hiểu và săn sóc.
---------
Hệ thống chữa lành nhà An. Tham khảo thêm thông tin trong phần comment bạn nha
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Khi tâm trạng của bạn không được tốt… nhất định cũng đừng làm khó chính mình. Đời người, ngoài sự sống và cái chế.t ra t...
29/12/2024

Khi tâm trạng của bạn không được tốt… nhất định cũng đừng làm khó chính mình. Đời người, ngoài sự sống và cái chế.t ra tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần mặt trời còn mọc mỗi ngày, sẽ không có hố sâu nào mà bạn không thể vượt qua được.
Cuộc sống vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, hà tất gì lại khiến lòng mình thêm mệt mỏi. Cảm xúc không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, mọi thứ nghĩ thoáng một chút, xem nhẹ một chút, đơn giản một chút, mơ hồ một chút…
Bạn sẽ hạnh phúc nhiều hơn một chút !!
---------
Hệ thống chữa lành nhà An. Tham khảo thêm thông tin trong phần comment bạn nha
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Cùng một cách yêu nhưng người này hạnh phúc, còn người khác chỉ muốn chạy thoát.Tình yêu không đi kèm với sự thấu hiểu c...
29/12/2024

Cùng một cách yêu nhưng người này hạnh phúc, còn người khác chỉ muốn chạy thoát.
Tình yêu không đi kèm với sự thấu hiểu có lẽ sẽ mang lại cảm giác ngột ngạt vô cùng. Người ấy muốn một bó hoa xinh nhưng bạn lại đưa cho người ấy chiếc váy. Người ấy thích được nắm tay chốn đông người còn bạn lại chỉ muốn đi cạnh bên. Mỗi người đều muốn được yêu thương theo cách khác nhau. Nếu bạn cứ cố gắng áp đặt cách yêu của mình lên người khác thì gánh nặng đó sẽ khiến cả hai mệt mỏi.
Như Brianna Wiest đã viết trong cuốn sách “Giá như thế gian này ai cũng chân thật” rằng: “Sau ngần ấy thời gian, khi chứng kiến nhiều dạng tình yêu khác nhau, tôi tự hỏi rốt cuộc tình yêu là gì. Cuối cùng, tôi nhận ra nếu bạn muốn tình yêu là gì, nó sẽ là như thế. Không phải ai đó phù hợp với những tiêu chuẩn bạn mong muốn thì mới yêu họ. Chuyện đó cũng sẽ ổn thôi, vì tình yêu sẽ trở thành bất kỳ điều gì bạn muốn. Tình yêu không thể định nghĩa được vì nó luôn thay đổi.”
Vậy nên, hãy yêu thương người khác theo cách họ cần, đừng đưa họ vào “một chiếc lồng hình trái tim” dẫu buồn nhưng không thể thoát thân.
---------
Hệ thống chữa lành nhà An. Tham khảo thêm thông tin trong phần comment bạn nha
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Khoảng cách lớn nhất trong tình yêu chính là khi bạn không thể biết vị trí của mình trong trái tim người mình yêu. Bạn m...
22/12/2024

Khoảng cách lớn nhất trong tình yêu chính là khi bạn không thể biết vị trí của mình trong trái tim người mình yêu. Bạn muốn chủ động gặp người ấy, lại sợ người ta không trân trọng bạn, nhưng nếu không gặp người ta, bạn sợ mình không còn quan trọng. Cuối cùng, bạn cứ mãi đi tìm đáp án, nhưng đáp án không nằm trong tay bạn mà nằm ở đối phương.
Sẽ thật khó cho bạn, bởi trong tình yêu, đôi khi cố gắng thôi là chưa đủ. Có người bạn gặp chỉ để bạn hiểu rằng mình không thuộc về một ai đó như thế, cũng có người bạn gặp, dạy cho bạn hiểu rằng muốn ở bên cạnh người như vậy, bạn phải cố gắng nhiều như thế nào. Mọi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh, nhưng không phải tất cả đều có duyên phận với bạn. Đối với những lần tan vỡ, những lần không thành mà nói, ngoại trừ việc học cách chấp nhận, việc bạn càng phản kháng và đòi hỏi vị trí của mình trong cuộc sống của một người không yêu bạn chỉ càng thêm đau khổ.
Suy cho cùng, tất cả những gì bản thân trải qua đều cho bạn đủ tư liệu để học cách trân trọng một ai đó - có thể là người luôn dành sự ưu ái cho bạn, trả lời tin nhắn của bạn trước tiên, nhớ đến bạn mỗi buổi sáng thức dậy, hay là người đi đến nơi nào có cảnh đẹp đều muốn chụp lại gửi bạn xem, có thành tích tốt đều muốn khoe với bạn.
Hãy luôn tin rằng thất bại hay những lần nỗ lực không đem đến kết quả đều là để tích lũy cho một lần đúng nhất. Khi ấy, bạn sẽ gặp được một người cũng hướng về bạn như bạn đã cho họ sự ngoại lệ của chính mình.
---------
Hệ thống sách tâm linh và chữa lành nhà An.
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Đời người sớm hay muộn đều sẽ gặp phải những lúc khó khăn. Nhưng quan trọng chính là trong những lúc như thế người bên c...
22/12/2024

Đời người sớm hay muộn đều sẽ gặp phải những lúc khó khăn. Nhưng quan trọng chính là trong những lúc như thế người bên cạnh bạn là ai, người nắm tay bạn là ai, bạn dùng thái độ gì để đối diện với những chuyện đó.
Bất kể là chuyện tốt hay xấu đều là một quá trình, tốt đẹp rồi cũng sẽ qua, chuyện không hay rồi cũng đến. Nhưng sau đó điều tốt đẹp khác cũng sẽ đến.
Kỳ thật đó là một vòng tuần hoàn, bất kể bạn bao nhiêu tuổi thì cũng trong vòng tuần hoàn ấy.
Trên con đường của cuộc sống, nếu bạn càng sớm gặp phải những khó khăn, bạn sẽ càng hiểu được phương hướng của cuộc sống, giống như là giàu có từ trong nghịch cảnh vậy.
---------
Hệ thống sách tâm linh và chữa lành nhà An.
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Câu nói kỳ diệu nhất trên đời là: mọi thứ rồi sẽ qua.Sẽ có những lúc bạn cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, bị choáng ngợp ...
22/12/2024

Câu nói kỳ diệu nhất trên đời là: mọi thứ rồi sẽ qua.
Sẽ có những lúc bạn cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, bị choáng ngợp và không biết làm thế nào để thoát ra. Hay khi đứng giữa một mối quan hệ sắp bị tan vỡ, dễ dàng dẫn đến chia ly.
Có thể là bạn đang trải qua giai đoạn thất nghiệp, không biết sẽ làm gì tiếp theo. Hoặc khi đối diện với một món nợ khổng lồ mà chẳng biết bao giờ mới trả hết được nợ...
Suy cho cùng tất thảy những thứ đang xảy ra với bạn, dù thành công hay thất bại, dù là vui hay buồn , rồi một ngày nào đó mọi thứ sẽ hóa dĩ vãng.
Nhẹ nhàng với đời, đối mặt trước bão giông một cách bình tĩnh, qua đó sẽ duy trì được sự bình yên trong nội tâm.
Một người đã từng nói: “Cảnh đẹp nhất trong cuộc đời chính là sự tĩnh lặng và bình lặng trong nội tâm”.
Nếu cuộc đời lừa dối bạn, đừng buồn, đừng nóng vội, bạn cần bình tĩnh để đối diện với nó, hãy tin vào những điều đang diễn ra trước mắt mình, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến tìm bạn.
---------
Hệ thống sách tâm linh và chữa lành nhà An.
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên bỏ bớt một số thứ ra khỏi cuộc sống của mình, ví như những mối quan hệ đã cũ, những người ...
03/12/2024

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên bỏ bớt một số thứ ra khỏi cuộc sống của mình, ví như những mối quan hệ đã cũ, những người đã từng rất thân, nhưng theo thời gian thì mọi thứ trở nên nhạt nhoà và sáo rỗng, lâu lâu có việc thì pm đôi ba câu, hẹn hò nhau chỉ để ăn uống, kể lể dăm điều vớ vẩn chẳng có gì sâu sắc. Họ, những con người đã một thời tôi xem là tri âm, tri kỷ, nhưng đã đổi thay đến lạ lẫm và đáng sợ, cả về cách suy nghĩ, cách sống lẫn niềm tin.
Tôi chọn buông bỏ, không phải là cái cớ để phủ nhận những gì đã trải qua, tôi chọn buông bỏ để giữ lại giữa chúng ta những gì đẹp nhất, lung linh nhất của những tháng ngày đã trở thành xưa cũ, để nếu sau này có vô tình gặp lại, vẫn còn thấy trong đôi mắt nhau những kỷ niệm trong veo giữa vẩn đục cuộc đời.
---------
Hệ thống sách tâm linh và chữa lành nhà An. Tham khảo thêm thông tin trong phần comment bạn nha
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói, mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn thường suy nghĩ về nó.“Giờ đây khi đã là một người trưởn...
03/12/2024

Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói, mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn thường suy nghĩ về nó.
“Giờ đây khi đã là một người trưởng thành, có lẽ bạn vẫn cảm thấy một cảm giác tội lỗi khi từ chối một lời mời ăn tối để đi đọc một quyển sách mới thú vị. Hoặc có lẽ bạn thích dùng bữa tối tại nhà một mình, và sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu không có những ánh nhìn thương hại từ những vị khách xung quanh”.
Tôi không nhớ rõ mình đã chọn cô đơn từ bao giờ, nhưng đã từ lâu lắm rồi, tôi chẳng có thêm một mối quan hệ mới, mà những mối quan hệ cũ lại dần dần mờ nhạt đi. Họ chẳng nói, tôi cũng chẳng mở lời., và cứ thế những cuộc gọi ít dần, những thông báo tin nhắn facebook cũng thưa hẳn đi.
Sau giờ học, sau giờ tan làm, tôi chọn một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mở nhạc và thi thoảng tự thưởng cho mình một cốc café. Nhiều lúc, tôi nhớ mình của ngày xưa quá, hồi đó tôi vui chơi, đùa nghịch như một đứa con trai. Lúc nào, xung quanh tôi cũng là những đứa bạn, mặt hớn hở, cười giòn tan. Nhưng đó là khi tôi còn học cấp 2, cấp 3.
Khi lớn lên, chẳng biết do tôi, hay do lòng người mà tôi cứ thế thu mình lại, mỗi ngày một chút, rồi cuối cùng chỉ còn tôi và cô đơn. Tôi đã chọn cô đơn? Hay là cô đơn nó chọn tôi?
---------
Hệ thống sách tâm linh và chữa lành nhà An. Tham khảo thêm thông tin trong phần comment bạn nha
Mong bạn vạn dặm đường bình an, hạnh phúc, viên mãn, tròn đầy

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ChilTea posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to ChilTea:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram