19/03/2018
Hôm nay là 2 năm từ lúc chủ vườn bắt đầu trồng xương rồng.
Đây là cây đầu tiên của mình trồng, qua 2 năm thì lớn được như này, cũng đôi lần nở hoa, có lần tưởng úng chết cây, 1 tháp đỏ bị chết rồi mới ghép tháp khác, thấy tình hình cũng sống được. Và nó luôn có ý nghĩa đặc biệt với mình.
Mình bán xương rồng vì đam mê nhiều hơn là kinh tế. Luôn mong mọi người mua được cây mình thích và yêu thương nó.
Kì này không có thời gian để tiếp túc đam mê nữa. Hi vọng một ngày nào đó mình có nhiều vốn hơn để làm một cửa tiệm cho mọi người đến lựa.
Không biết có ai còn cây mình bán khoẻ mạnh cmt hình dưới cho mình xem với.
Cám ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình 🌵🌵🌵