Hurt N Heal

Hurt N Heal Một nơi để chữa lành những tâm hồn. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.

- by -

2021 — 2025 4 năm kể từ ngày HNH đem chiếc Get To Know Me dark version này đến với mọi người, hôm nay tự dưng hiện thông...
01/07/2025

2021 — 2025

4 năm kể từ ngày HNH đem chiếc Get To Know Me dark version này đến với mọi người, hôm nay tự dưng hiện thông báo của topic này làm mình bất ngờ thật sự, mong rằng mọi người luôn đủ dũng cảm để đối mặt với bóng tối bên trong của bản thân, và cũng là lúc mà ánh sáng sẽ gõ cửa thật sự :>

Giờ thì hãy cùng nhìn lại xem mình đã từng trả lời những câu hỏi này như thế nào ở 4 năm trước nha.
❤️

[ BẠN CÓ THƯ ]
Gửi từ : Người lạ

Chào bạn thân yêu, có vẻ như bạn đang gặp chút rắc rối về cuộc sống hiện tại nhỉ? Ồ, xin lỗi vì sự tò mò kỳ lạ của tôi nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn thôi, đừng hoang mang hay lo lắng nhé.

Thôi tôi vào vấn đề chính đây. Bạn thấy đó, kỳ dịch này quả là một sự kiện đáng nhớ đối với chúng ta, nó đã làm trì hoãn rất nhiều kế hoạch mà bạn đang muốn thực hiện hay gặp gỡ một ai đó quan trọng đối với bạn. Thú thật tôi cũng không dễ chịu gì trong khoảng thời gian này đâu, nhưng tôi không muốn kéo bạn đi xuống sâu hơn trong tuyệt vọng nữa, bạn tin tôi chứ? Tôi biết bạn vẫn đang lẩn quẩn với chính mình, ngủ lúc trời sáng và thức dậy khi trời nhá nhem tối, ôm một đống suy nghĩ tiêu cực ngày qua ngày. Nghe này, bạn đang âm thầm nuôi dưỡng mầm bệnh đó bạn biết không? Mầm bệnh của sự lo âu và trống rỗng. Chính cái mầm bệnh đó sẽ khiến bạn trở nên chán nản trầm trọng hơn rồi dần dần sẽ quên luôn cả mục đích ban đầu của bạn.
Tôi thật sự muốn ôm bạn.

Trong thư này ngoài vài dòng ghi chép linh tinh của tôi ra, tôi tặng cho bạn 30 câu hỏi để bạn tự thảo luận với chính bản thân bạn hoặc những người bạn tin yêu, hoặc bạn cũng có thể chia sẻ chúng lên mạng xã hội mà bạn thích, không quan trọng là ở đâu, tuỳ ở bạn và miễn bạn cảm thấy vui. Tôi xin lỗi vì sẽ có những câu hỏi vô tình "đụng chạm" đến đời tư của bạn, đừng vội giận tôi nha, hãy xem đó như là một câu hỏi phỏng vấn nho nhỏ.

Suy cho cùng thì kỳ dịch này cũng là một trạm nghỉ chân cho tất cả chúng ta và có thêm nhiều thời gian hơn để xoa dịu, chữa lành lại tâm hồn đang ngày một rạn nứt mà trước kia chúng ta không hề hay biết, chúng ta giỏi nhất là tự lừa chính bản thân mình.

Thôi tôi dừng bút ở đây nhé, tôi không quan tâm bạn tò mò tôi là ai đâu, nhưng chắc bạn cũng đã biết rồi. Giờ thì hãy thư giãn và chơi trò chơi này thật vui nha, tôi vẫn luôn quan tâm đến bạn mặc dù tôi chỉ giỏi lắng nghe thôi.

Cố lên nhé, thương bạn.




Nội tâm cũng giống như một mê cung, và mỗi người sẽ sở hữu một mê cung khác nhau.Sẽ có những vùng "không phận sự miễn và...
18/08/2024

Nội tâm cũng giống như một mê cung, và mỗi người sẽ sở hữu một mê cung khác nhau.
Sẽ có những vùng "không phận sự miễn vào" hoặc "vùng cấm". Vì vậy đừng tỏ ra quá ngạc nhiên hay cố thăm dò đào bới sâu vào tâm trí của người khác, như vậy sẽ càng làm bạn kém duyên. Thay vào đó, hãy học cách tôn trọng họ cũng như bản thân bạn.
Khi đủ sự tin tưởng, những cánh cửa sẽ tự mở, vì bạn cũng có những vùng riêng của mình cần phải chăm sóc lấy.

14/04/2024

Chào các bạn, dạo này mọi người như nào rồi? 🧸

Gửi đến những con người đã và đang hoặc sắp bước vào một mối quan hệ mập mờ. Bạn đang nghĩ gì ngay vào lúc này? Bạn phân...
01/10/2023

Gửi đến những con người đã và đang hoặc sắp bước vào một mối quan hệ mập mờ.

Bạn đang nghĩ gì ngay vào lúc này? Bạn phân vân hoặc sợ hãi cô đơn? Hay bạn đã không còn cảm thấy sự gắn kết giữa hai trái tim cùng với nhau nữa? Ôi, rất nhiều lý do, rất nhiều lời bao biện sự yếu đuối bên trong để mặc cho cảm xúc cả thèm chóng chán, vội vã đó chạy theo những mối quan hệ không chính thống.

Khi bước vào một mối quan hệ mập mờ, đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho chính bạn rằng : " đã sẳn sàng chưa? Có thật sự rằng bản thân muốn như vậy? "... tôi nghĩ phần nào những người đó sẽ bỏ qua tiếng nói thầm thì của con tim họ, chỉ để nuông chiều lý trí tạm bợ kia, đó là sợ cô đơn. Bạn đã tự đem lại sự phiền phức, trống rỗng hoặc thậm chí là đau khổ cho chính bạn, để rồi ngày qua ngày, nỗi đau đó lại càng chồng chất như đống bụi bẩn trong một căn nhà hoang, tất nhiên sẽ không ai dọn cho bạn, không một ai đoái hoài tới TRỪ BẢN THÂN BẠN NHẬN RA một điều rằng : khi con tim không sẳn sàng đón nhận một ai đó hay điều gì đó, nó sẽ có tiếng nói riêng của nó, phải chăng là do bạn đã chiều chuộng những cảm xúc bồng bột đó mà nhiều lần bỏ qua tiếng gọi thoi thóp của con tim bạn?

Hãy cứu lấy bản thân trước, chăm sóc cho trái tim đang rướm máu của bạn, việc chạy mãi theo một hình bóng mà ngay cả tiếng " yêu " là từ cấm trong mối quan hệ đó, vậy, có phải bạn đang phí thời gian và tự tạo ra thêm nhiều vết thương hơn nữa trong khi những vết thương cũ vẫn còn đau qua ngày tháng?

Tôi không yêu cầu bạn phải dừng lại hay thoát ra, tôi chỉ mong bạn nhận ra, rằng bạn xứng đáng để được yêu thương một cách thật sự, trong chúng ta, ai cũng tồn tại khát khao yêu và được yêu, chỉ là những vấn đề trắc trở ngoài kia, vô tình cuốn chúng ta vào vòng trôn ốc đó, nhưng nếu không nhận ra và sáng suốt hơn, chính chúng ta sẽ bị " nghiện ".

Dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn mong các bạn sẽ có một tình yêu đẹp, từ sâu thẳm trong con người bạn, và bạn cũng dành tình yêu cho chính bản thân bạn.

Yêu chính bạn trước khi yêu người, mối quan hệ mập mờ chỉ là một công cụ để giải đáp mong cầu, nhu cầu một cách tiêu cực, và tiếc thay chúng ta lại nghĩ rằng nó tốt. Một đối tác không trung thực.

suixci

Address

Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hurt N Heal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Hurt N Heal:

Share